Đúng hẹn lại lên. Năm nay, anh em Tu xá Bangkok tổ chức mừng lễ Thánh Tôma Aquinô, Bổn mạng của Tu xá vào thứ Ba ngày 03 tháng 02 năm 2026. Đây cũng là dịp họp mặt đầu năm để Tu xá lên chương trình cho cả năm 2026 này.
Thánh lễ mừng Bổn mạng bắt đầu vào lúc 10g15. Hiện diện trong Thánh lễ có cha Phêrô John Hùng, SVD., cha Đaminh Nguyễn Đức Linh, SVD., quý thầy Xitô Châu Thủy, Xitô Phước Sơn, Ban Điều hành Liên hiệp Di dân cùng nhiều anh chị em Di dân Công giáo Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Thái Lan. Quý anh em Đaminh đang phục vụ tại Tổng Giáo phận Bangkok, Tổng Giáo phận Thare và Vientiane Lào cũng về tham dự với tinh thần phấn khởi.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Phaolô Nguyễn Văn Quý, OP. – Bề trên Tu xá giới thiệu đôi nét tiểu sử về thánh Bổn mạng và mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ trong tâm ý vị Thánh Bổn mạng trông mong: “Lạy Chúa, con chỉ ước ao chính Chúa mà thôi”.
Phần giảng lễ, cha Giuse Vũ Hải Vương, OP., giới thiệu thánh Tôma Aquinô – một vị thánh trong trắng, khiêm nhường, đam mê chiêm niệm và giảng dạy. Thánh Tôma cho rằng, đức tin thúc đẩy chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan vô tận của Thiên Chúa và cuộc sống vĩnh cữu. Thánh Tôma là một từ điển bách khoa, tinh thông mọi lãnh vực: Kinh thánh, giáo phụ hay các triết gia; giàu kiến thức về thế giới hữu hình, siêu hình, luân lý, thậm chí cả chiều kích chiêm niệm thần bí.
Bộ tổng luận Thần học (Summa Theologiae) là phần đóng góp vô cùng lớn lao và là kim chỉ nam giáo lý cho Hội thánh Công giáo. Tuy nhiên sau thị kiến thiêng liêng, ngài đã khẳng định rằng: Tất cả những gì ngài viết chỉ là rơm rác so với mầu nhiệm của Thiên Chúa mà ngài đã được cảm nếm. Ngài cho rằng chúng ta sẽ không bao giờ hiểu thấu hết mầu nhiệm Thiên Chúa và về ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện. Mầu nhiệm này thật quá cao siêu và mời gọi con người tìm kiếm và viết nên những điều mới mẻ, nhất là cho những người chưa nhận biết Chúa dưới cái nhìn của người Phật tử.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Bề trên đại diện Tu xá cám ơn quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em Di dân Việt Nam dã về tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Tu xá ngày càng lớn mạnh trong công cuộc truyền giáo tại Thái lan và Lào. Đây cũng là những ngày cuối năm Âm lịch, bởi thế đây cũng là Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân ngài đã thương ban cho Tu xá và cho toàn thể anh chị em suốt một năm qua. Cha Bề trên cũng chúc mừng Năm Mới Bính Ngọ 2026 và những điều tốt đẹp đến với cộng đoàn và gia đình anh chị em tham dự Thánh lễ.
Sau phần kết lễ, anh chị em không quên lưu lại những tấm hình kỷ niệm thân thương.
Tiếp theo là dùng cơm trưa trong tình huynh đệ với phần ẩm thực thức ăn và các thức uống do các ân nhân, thân nhân tiếp đãi. Mọi người dùng bữa, chia sẻ trong niềm vui thương mến. Ngày họp mặt kết thúc, anh chị em chia tay trong lưu luyến và hẹn ngày tái ngộ.
Buổi chiều cùng ngày, lúc 3g30 anh em họp Tu xá hội để bàn thảo công việc cho năm.
Ngày mồng 04 tháng 02, anh em Tu xá lên đường dã ngoại tại Huahin. Đây là dịp hiếm có khi đông đủ anh em quây quần bên nhau sau bao nhiêu ngày tháng xa cách vì sứ vụ nay được qui tụ về họp mặt trong tình huynh đệ, tạo thêm tình gắn kết và cho nhau những kỷ niệm đơn sơ chân thành giữa bầu trời thiên nhiên núi rừng, biển khơi rộng mở. Tuy những ngày gặp nhau ngắn ngủi nhưng thân tình và quí trọng biết bao.
Chiều thứ sáu, anh em chia tay trở về nhiệm sở với sứ vụ thiêng liêng thường nhật mà Tỉnh dòng và Giáo phận giao phó.
Mong ngày gặp lại – để đúng hẹn lại lên.
Bangkok ngày 07/02/2026
_Truyền thông Tu xá Thánh Tôma Aquino Bangkok, Thailand_
https://daminhvn.net/hiep-thong/tu-vien-tu-xa/tx-thanh-toma-aquino-bangkok-hop-mung-le-bon-mang-va-nam-moi.html
CHIA SẺ / SHARES:![[Tx. Thánh Tôma Aquinô, Bangkok] Họp mừng lễ Bổn mạng và Năm mới [Tx. Thánh Tôma Aquinô, Bangkok] Họp mừng lễ Bổn mạng và Năm mới](https://daminhvn.net/wp-content/uploads/2026/02/Picture4-1.jpg)


