Cảm Nhận Tâm Tình Về Ba Ngày Tĩnh Huấn Của Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh TGP. Sài Gòn (21-25/07/2025)

Làm thế nào để một chuyến hành hương: tĩnh huấn trở thành cơ hội gắn kết, trưởng thành trong đức tin và sống động tinh thần huynh đệ Đa Minh.

Cảm Nhận Tâm Tình Về Ba Ngày Tĩnh Huấn Của Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh TGP. Sài Gòn (21-25/07/2025)

Trong nhịp sống hối hả của Sài Gòn, việc dành thời gian để tĩnh tâm, học hỏi và gắn bó với cộng đoàn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ban Phục Vụ (BPV) Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Tổng Giáo phận Sài Gòn, với hành trình từ ngày 21 đến 24 tháng 7 năm 2025 tại Nha Trang và Đại Lãnh, đã mang đến một câu trả lời sống động cho câu hỏi: Làm sao để một chuyến đi không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình tâm linh, thắt chặt tình hiệp thông và khơi dậy ngọn lửa tông đồ?

Ba ngày tĩnh huấn, Ba sắc màu của ân sủng

1. Ngày thứ nhất: Khởi đầu trong thinh lặng và ân sủng.

Hành trình bắt đầu từ Sài Gòn đến Nha Trang là thời gian để các thành viên rời xa nhịp sống thường nhật, bước vào không gian thinh lặng, chuẩn bị tâm hồn cho những giờ cầu nguyện và học hỏi.

Cảm nhận ban đầu có lẽ là sự háo hức xen lẫn tĩnh lặng, một khởi đầu cần thiết để mở lòng đón nhận những gì Chúa muốn trao ban. Chính sự đồng hành của cha Đặc trách Đa Minh Trần Bình Tiên và cha Phụ tá Phêrô Duy Đạt đã mang lại cảm giác gần gũi, như một gia đình huynh đoàn cùng nhau lên đường.

2. Ngày thứ hai: Gieo hạt giống đức tin và sống động tinh thần huynh đệ.

Ngày thứ hai là một bức tranh đầy màu sắc của đời sống cộng đoàn. Thánh lễ sáng với dụ ngôn người gieo giống đã đánh thức trong lòng mỗi người câu hỏi: “Lòng mình đã sẵn sàng để đón nhận và gieo hạt giống Tin Mừng chưa?”

Lời chia sẻ của cha Đặc trách Đa Minh như ngọn gió thổi vào ngọn lửa đức tin, nhắc nhở rằng : vai trò của Ban Phục Vụ không chỉ là trách nhiệm, mà là cơ hội để yêu thương và dấn thân.

Buổi thuyết trình và thảo luận sôi nổi sau đó là điểm nhấn đặc biệt. Sự chân thành, cởi mở trong từng chia sẻ đã làm nên một “cuộc thảo luận chưa từng có”, nơi mà mọi người không ngại nói thật, nói lời yêu thương, chân thành và nói vì nhau. Tinh thần huynh đệ Đa Minh được thể hiện rõ nét, như sợi dây vô hình kết nối mọi trái tim.

Chiều đến, hoạt động tắm bùn không chỉ mang lại tiếng cười và niềm vui, mà còn là dịp để mọi người thả lỏng, cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên và tình thân trong cộng đoàn.

Buổi tối nhẹ nhàng với giờ Kinh Chiều, trà chiều và những câu chuyện, tiếng hát đã khép lại một ngày trọn vẹn, để lại dư âm của sự gần gũi và bình an.

3. Ngày thứ ba: Tạ ơn và hướng về hành trình mới.

Ngày cuối cùng tại Đại Lãnh là một bản nhạc êm đềm của lòng biết ơn và sự gắn kết.

Thánh lễ sáng, với lời chia sẻ của cha Phêrô, đã khơi dậy ý nghĩa của ơn gọi trong đời sống thường nhật của mỗi đoàn viên.

Bãi biển Đại Lãnh, với vẻ đẹp mộc mạc, trở thành khung cảnh để mọi người lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời, vui tươi, những cái bắt tay và ánh mắt cười, cùng với những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Giờ tạ ơn bên đài Lòng Chúa Thương Xót và Mẹ Maria là khoảnh khắc thiêng liêng, nơi cộng đoàn cùng dâng lên Chúa lòng biết ơn, vì những ngày hồng ân. Sự đón tiếp nồng hậu của quý soeurs Mến Thánh Giá Quy Nhơn càng làm cho hành trình thêm trọn vẹn, như một lời nhắc nhở về vẻ đẹp của sự hy sinh thầm lặng.

Khi xe lăn bánh trở về Sài Gòn trong những hạt mưa nhẹ nhẹ, mỗi thành viên mang theo không chỉ những kỷ niệm, mà còn một ngọn lửa mới : ngọn lửa của học hỏi, sống đạo và đồng hành trong Năm Thánh Hành Hương. Tuy hành trình địa lý có thể kết thúc, nhưng hành trình đức tin vẫn còn tiếp tục, hướng về quê trời.

Kết luận: Một hành trình của trái tim và đức tin.

Ba ngày tĩnh huấn không chỉ là một chuyến đi, nhưng còn là một hành trình tâm linh, nơi các thành viên Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh TGP. Sài Gòn được mời gọi để gieo hạt, để gắn kết và để tạ ơn.

Vấn đề về việc làm thế nào để một chuyến hành hương trở nên ý nghĩa đã được giải quyết qua những khoảnh khắc cầu nguyện, học hỏi, chia sẻ và niềm vui chung. Đó là hành trình của những trái tim rộng mở, những bước chân đồng hành và những tâm hồn sẵn sàng để Chúa dẫn dắt.

Trong từng khoảnh khắc, tinh thần huynh đệ Đa Minh đã thực sự sống động, để lại dấu ấn không phai trong lòng mỗi người tham dự.

Tạ ơn Chúa, vì một hành trình thật đẹp, thật thân thương và thật không thể quên.

Lm. Phê-rô Duy Đạt, OP.

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *