Hội Ngộ Về Nguồn
Từ ngày 01- 03/07/2025, quý linh mục và cựu chủng sinh các thế hệ đã qui tụ về Chủng viện Thừa sai Kon Tum để cùng nhau tạ ơn Chúa, mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Chủng viện (1935-2025) – Ngôi Trường cổ kính, thân thương, qua dòng thời gian vẫn đang âm thầm vươn mình giữa trời xanh và đại ngàn Tây Nguyên.
Tay bắt mặt mừng,, những ánh mắt thân thương, những nụ cười nồng ấm…Tất cả ký ức như ùa về, làm sống lại biết bao hoài niệm vui tươi sống động, cả những bùi ngùi tiếc nhớ về một thời cùng nhau tu học dưới mái trường Chủng viện: Ơn Trời – Tình Thầy – Nghĩa Bạn.
Thánh Lễ Tạ Ơn
Cao điểm của cuộc Hội Ngộ Về Nguồn là thánh lễ tạ ơn vào lúc 17g00 ngày 01/07/2025, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế. Đức Cha cũng là một thành viên của đại gia đình Chủng viện, nhập học năm 1963 (CVK63).
Thánh lễ được cử hành tại Nhà Nguyện thân thương của Chủng viện, với sự hiện diện của Cha Tổng đại diện, quý Cha giáo, quý Cha trong Ban Giám đốc Chủng viện, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha Bề trên và quý Cha đồng tế; các Cựu chủng sinh qua các thời kỳ, ở trong nước và hải ngoại; quý Thầy phó tế và các chủng sinh các lớp hiện tại. Ngoài ra còn có sự đại diện hiệp thông của quý Sơ, các Chú Yao Phu, các thành viên Gia đình Phanxicô Xaviê, quý ân thân nhân và cộng đoàn dân Chúa.
Trước khi bước vào thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kon Tum thay mặt cho Gia đình Chủng viện có lời chào mừng, nói lên lòng tri ân và niềm vui được đón tiếp Đức Cha, quý Cha và mọi thành phần cộng đoàn xa gần về đây dâng thánh lễ tạ ơn mừng 90 năm Chủng viện.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô gợi lại chính tại ngôi nhà này, từ năm 1935, lớp đầu tiên của Chủng viện đã khai giảng, và với thời gian – có khi liên tục, có khi đứt đoạn, việc đào tạo linh mục ở Chủng viện này vẫn luôn luôn được tiếp tục. Đó là một hồng ân của Thiên Chúa ban cho Giáo phận chúng ta. Đức Cha mời gọi tất cả mọi thành phần hiện diện cùng nhau dâng lời tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho Chủng viện, để hoa trái phát xuất từ Chủng viện làm vinh danh Chúa trên miền đất Tây Nguyên, đặc biệt trong Giáo phận Kon Tum.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha nhấn mạnh và xác tín Chúa Thánh Thần đóng vai trò quan trọng và cần thiết trong đời sống làm người, làm con Chúa và nên người tốt lành thánh thiện. Chúa Thánh Thần nói qua tiếng lương tâm của con người. Không có Chúa Thánh Thần thì tội lỗi sẽ lan tràn, và niềm tin của người môn đệ Chúa sẽ nên hèn yếu.
Qua 90 năm hình thành và phát triển, Chủng viện Thừa sai Kon Tum là nơi đào tạo để các thế hệ linh mục, chủng sinh có một cuộc sống nhân bản, sống ra con người và trở nên những con người tốt lành. Đồng thời chúng ta cũng phải trở thành những Kitô hữu, những kẻ tin vào Chúa và còn hơn thế nữa, sẽ tiến tới lãnh nhận chức thánh của Chúa, sống trong đời sống đi theo Chúa Giêsu. Và vì vậy đời sống của chúng ta phải tràn ngập Chúa Thánh Thần để luôn biết làm theo ý của Chúa trong cuộc sống của mình, và biết chia sẻ cho những anh chị em khác nữa.
Đức Cha hy vọng qua cuộc mừng lễ này, mỗi người biết mở lòng ra đón nhận Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần sẽ như là một cuộc Hiện Xuống mới đổi mới Chủng viện, đổi mới con người chúng ta.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí tôn nghiêm, trang trọng và ấm cúng.
Khơi Nguồn Tiếp Bước
Hội ngộ về nguồn, các cựu chủng sinh CVK bồi hồi xúc động đến thăm hỏi quý Cha giáo giờ hầu hết đã cao tuổi và đang hưu dưỡng; được ăn, ngủ, sống lại không khí chính nơi mái nhà chung ngày xưa, xem Phòng Truyền Thống của Giáo phận… Đêm về bên nhau hàn huyên tại Trung Tâm Mục Vụ cạnh Chủng viện, có sự hiện diện của Đức Cha Aloisiô, cùng nhau nhắc lại kỷ niệm, lớp đàn anh kể chuyện thời tu học cho lớp đàn em; lớp đàn em chào đón bằng các bài ca, điệu vũ cùng kể chuyện Chủng viện ngày hôm nay…Tất cả dù chỉ đơn sơ nhưng rất chân tình với tinh thần khơi nguồn tiếp bước.
Anh em còn đi hành hương Đức Mẹ Măng Đen, viếng mộ Cha Phêrô Combes (Bê) – bề trên tiên khởi Miền Truyền Giáo xứ Thượng, mộ quý Cố Giám mục và Linh mục. Ngoài ra, tùy theo điều kiện dành thời gian đến thăm gia đình các anh em CVK.
Hôm nay, 90 năm đã qua với những thăng trầm của lịch sử, nhưng câu chuyện của Chủng viện vẫn tiếp tục trong sự quan phòng của Thiên Chúa, cũng như nhờ những hy sinh quảng đại, hướng dẫn của các Đấng Bản Quyền, các Cha Bề trên, quý Cha giáo, quý thầy cô, quý ân thân nhân, mà Thiên Chúa đã gởi đến nơi đây để ươm trồng và vun xới những mầm non ơn gọi vừa mới chớm nở, viết tiếp trang sử chan hòa hồng ân của Chủng viện Thừa sai Kon Tum.
Bài viết: Hoa Núi
Hình ảnh: Quốc Nguyễn – Quang Mỹ
https://giaophankontum.com/tin-tuc/giao-phan-kontum/thanh-le-ta-on-mung-90-nam-chung-vien-thua-sai-kon-tum-1935-2025