Huynh đoàn Đa Minh của giáo xứ anh chị từ lâu đã nhận Thánh Bổn Mạng là một vị linh mục tử đạo Việt Nam, đó là Thánh Giuse Fernăngđêz Hiền. Các thành viên trong gia đình Đa Minh luôn cố gắng sống tốt đẹp, noi gương tinh thần tử đạo của Thánh Bổn Mạng.
Mỗi buổi Nguyệt hội đến, thường anh chị em có những ý kiến trái chiều nhau trong các vấn đề vị trưởng đưa ra để hội ý với cả nhà. Chiều nay cũng vậy, một hội viên phát biểu:
– Em thấy mấy anh chị kia hay vắng mặt trong các giờ kinh phụng vụ chung với Huynh đoàn mình, thậm chí vắng cả trong Thánh lễ đầu tháng của Huynh đoàn xin cha dâng lễ cầu cho Huynh đoàn và thân nhân, ân nhân còn sống cũng như đã qua đời của chúng ta. Em đề nghị trưởng hãy gọi điện hoặc trực tiếp đến tận nhà nhắc nhở từng đoàn viên ấy; nếu họ không chấp hành thì xin hãy gạch tên khỏi hội luôn đi.
Vị trưởng từ tốn đứng lên nói:
– Thưa cả nhà, mỗi tháng có Nguyệt hội, em vẫn gửi thông báo lên Zalo cho nhóm mình, hy vọng mỗi người tự giác ý thức bổn phận để chấp hành. Ai đau bệnh xin vui lòng hồi đáp…
Mấy tiếng nói phía dưới cất lên:
– Nhưng vẫn có vài người giả điếc, không tham dự cũng chẳng lên tiếng gì cả; họ như đứng ngoài đoàn thể, mặc dù đã khấn hứa rồi đó nha!
– Loại trừ mấy người ấy ra luôn đi cho khỏi ngứa mắt.
– Kệ thôi, chứ nói đụng tới lại sinh tội ra đấy…
Vị trưởng đứng lên, giơ tay xin mọi người im lặng:
– Anh chị em ơi! Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, để mỗi người biết từ bỏ ý riêng, biết sống và thực hành đúng theo ý Chúa muốn. Đừng ai áp đặt lên người khác. Chúng ta cứ kiên tâm cầu nguyện, rồi Chúa sẽ có cách tốt đẹp để giúp Huynh đoàn mình đứng vững và tiến lên từng ngày.
Những ngày sau đó, vị trưởng dành thời gian gọi điện thăm hỏi từng anh chị em hay vắng mặt. Ai đau yếu hoặc gia đình gặp chuyện chẳng lành, thì trưởng rủ thêm phó hoặc vị tông đồ bác ái đến tận nơi cư trú để viếng thăm tận tình; nếu cần, cũng sẵn sàng giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất.
Chính từ lòng yêu thương bác ái huynh đệ chân thành ấy, từ từ mọi thành viên trong Huynh đoàn đã tìm lại được những anh chị em tưởng chừng đã mất, nay lại trở về sinh hoạt cùng nhau trong tinh thần yêu mến Luật Sống Đa Minh, theo gương Cha Thánh Tổ Phụ Đa Minh.
BCT
CHIA SẺ / SHARES: