Cứu chữa những gì đã hư mất

Hold on to Me

Trong Huynh đoàn, khi thấy ai đó làm sai điều gì, thay vì chân tình góp ý để giúp nhau sửa đổi, chúng ta lại chọn cách im lặng, làm những hành động tiêu cực, khiến bản thân hoặc người khác phải rời bỏ huynh đoàn.

Đã là con người thì việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Là anh chị em trong gia đình Đa Minh, mỗi người đều có trách nhiệm giúp nhau mỗi ngày một tốt hơn. Khi thấy ai đó làm sai, chúng ta hãy lấy tình bác ái, sự khiêm tốn để đến gặp gỡ, trao cho anh chị em cơ hội được giải thích và nhìn nhận lại vấn đề cách thấu tỏ hơn. Lúc góp ý, cần tránh thái độ phán xét, thù hằn cá nhân, nhưng biết tôn trọng lẫn nhau. Khi đã nỗ lực hết sức mà người đó không chịu sửa đổi, thì hãy phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa. Đây chính là cử chỉ của tình hiệp thông huynh đệ “thương người như thể thương thân” và là đường lối của Chúa. Để làm được điều này không phải là chuyện dễ dàng. Vì với bản tính tự nhiên của con người, chúng ta dễ dàng kết án hơn là xây dựng cho nhau. Nhiều khi chúng ta ngại góp ý vì sợ anh chị em sẽ phản ứng tiêu cực khiến tình huynh đệ bị chia cắt và cộng đoàn không thể thăng tiến được.

Trong sứ điệp mùa Chay 2025, Đức cố giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi hoán cải hiệp hành, trong đó, các Kitô hữu được mời gọi bước đi bên nhau chứ không xô đẩy, chà đạp người khác, để không ai bị bỏ lại phía sau hay cảm thấy bị loại trừ. Ngài mời gọi chúng ta hãy quan tâm đến nhau trong tình yêu thương và lòng kiên nhẫn, để giúp cho người khác cảm thấy họ đang thuộc về một cộng đoàn đầy tình huynh đệ, tha thứ và yêu thương.

Quả thật, không ai trong chúng ta dám tự hào là mình đủ thánh thiện. đã rất nhiều lần chúng ta là tội nhân, mà Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi mỗi người trở về. Vì vậy, chúng ta cũng phải kiên nhẫn trước những yếu đuối của anh chị em. Nếu không làm được điều này, thì những việc tông đồ mà chúng ta làm đều vô ích, như lời Thánh phaolô nói: “Giả như tôi có đem hết gia tài, cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì” (1Cr 13,3). Thay vào đó, mỗi ngày, hãy thực hành lời Chúa dạy: “Đức mến thì tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,7).

Lạy Chúa, xin cho con được ơn hoán cải từ chính bản thân mình, để có thể nhìn anh chị em với ánh mắt đầy yêu thương. Nhờ đó, con có thể trở nên chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

KimMary

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *