
Trong Mùa Chay, nhiều người nhận ra một căn bệnh thiêng liêng rất phổ biến của thời đại: sự lười biếng thiêng liêng, còn gọi là “acedia”. Theo Thánh Tôma Aquinô, đó là “nỗi buồn đối với những điều thiện thiêng liêng”. Khi đối diện với bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng, con người dễ tìm đến giải trí và trì hoãn thay vì bước theo Đức Kitô. Đàng Thánh Giá giúp chúng ta nhìn lại chính mình và học bước theo Người trên con đường hoán cải.
Ngày nay, tội acedia – hay lười biếng thiêng liêng – thường được xem là một trong những căn bệnh đặc trưng của thời đại, vì con người ngày càng dễ sa vào giải trí, phân tâm và trì hoãn. Lười biếng thiêng liêng không chỉ là không làm gì; nhiều khi chúng ta vẫn rất bận rộn, nhưng lại né tránh điều mình phải làm trước mặt Thiên Chúa.
Thánh Tôma Aquinô gọi acedia là “nỗi buồn trước những điều thiện thiêng liêng”. Khi đó, ngay cả ý nghĩ phải chu toàn bổn phận hay sống theo ý Chúa cũng làm ta cảm thấy khó chịu, nên ta tìm đến những điều khác để lãng quên.
Đức Kitô đã đi Đàng Thánh Giá vì các tội nhân, kể cả những người mắc tội lười biếng thiêng liêng. Các chặng sau đây gợi ý cách chúng ta bước theo Người.
Chặng I: Chúa Giêsu bị kết án
“Ông Philatô nói với họ: ‘Vậy ta phải làm gì với Giêsu gọi là Đấng Kitô?’ Mọi người đều đáp: ‘Đóng đinh nó vào thập giá!’” (Mt 27,22)
Lạy Chúa Giêsu, nơi đây con thấy hình ảnh các đam mê của con kết án Chúa. Sự dửng dưng của con dễ dàng bỏ mặc Chúa, còn cơn nóng giận của con đẩy Chúa ra xa. Con muốn một thứ tự do giả tạo – tự do không cần Chúa.
Xin Chúa Thánh Thần ban cho con ơn khôn ngoan để yêu mến điều thiện và ơn can đảm để thực hiện điều thiện.
Chặng II: Chúa Giêsu vác thập giá
“Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ‘Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.’” (Mt 16,24)
Lạy Chúa, con thường từ chối những thập giá nhỏ bé trong đời sống hằng ngày. Vì thế con cũng đánh mất nhiều ân sủng mà Chúa muốn ban cho con qua các thập giá ấy.
Xin Chúa Thánh Thần giúp con biết đón nhận thánh ý Chúa.
Chặng III: Chúa Giêsu ngã lần thứ nhất
“Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ. Tinh thần thì hăng hái, nhưng xác thịt lại yếu đuối.” (Mt 26,41)
Lạy Chúa, Chúa ngã xuống rồi đứng dậy. Còn con nhiều khi ngã xuống và ở lại trong sự lười biếng thiêng liêng, không đủ sức đứng lên bước theo Chúa.
Xin ban cho con ân sủng biết đứng dậy mỗi khi vấp ngã.
Chặng IV: Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ
“Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh.’ Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.” (Ga 19,27)
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con Đức Mẹ làm Mẹ. Lời “Xin vâng” của Mẹ hoàn toàn trái ngược với sự lười biếng thiêng liêng.
Xin giúp con biết chạy đến với Mẹ trên hành trình theo Chúa.
Chặng V: Ông Simon vác đỡ thập giá
“Khi họ đang đi ra, thì gặp một người Kyrênê tên là Simon; họ bắt ông vác thập giá của Đức Giêsu.” (Mt 27,32)
Lạy Chúa, Simon phải bị ép buộc mới giúp Chúa. Con cũng thường chỉ làm theo ý Chúa khi bị thúc ép. Nhưng khi phục vụ, con lại nhận ra niềm vui thật.
Xin ban cho con lòng quảng đại để phục vụ tha nhân.
Chặng VI: Bà Veronica lau mặt Chúa
“Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Người là Cha giàu lòng thương xót và là Thiên Chúa hằng ban mọi niềm an ủi.” (2 Cr 1,3–4)
Lạy Chúa, Veronica đã nhìn thấy nỗi đau của Chúa và an ủi Chúa. Xin giúp con nhận ra rằng mỗi người con gặp đều đang mang một gánh nặng.
Xin ban cho con lòng nhân hậu và dịu dàng.
Chặng VII: Chúa Giêsu ngã lần thứ hai
“Điều gì các ngươi không làm cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta.” (Mt 25,45)
Lạy Chúa, nhiều khi con thất bại trong tương quan với tha nhân. Xin giúp con biết phục vụ những người đau khổ quanh con.
Chặng VIII: Chúa Giêsu gặp các phụ nữ Giêrusalem
“Có đông đảo dân chúng đi theo Người, trong đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người.” (Lc 23,27)
Lạy Chúa, nhiều khi con chỉ xúc động trước cuộc khổ nạn của Chúa mà không thực sự thay đổi đời sống.
Xin ban cho con đức tin sống động.
Chặng IX: Chúa Giêsu ngã lần thứ ba
“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (Ga 1,11)
Lạy Chúa, con nhiều lần khước từ Chúa. Nhưng Chúa vẫn đứng dậy để cho con biết rằng con cũng có thể đứng dậy nhờ ân sủng Chúa.
Chặng X: Chúa Giêsu bị lột áo
“Khi đã đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá rồi, lính lấy áo của Người chia ra làm bốn phần.” (Ga 19,23)
Lạy Chúa, con thường trốn tránh sự thật về chính mình. Xin giúp con can đảm nhìn nhận những yếu đuối của mình.
Chặng XI: Chúa Giêsu chịu đóng đinh
“Ở đó, họ đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên khác.” (Ga 19,18)
Lạy Chúa, Chúa chấp nhận đau khổ để chu toàn thánh ý Chúa Cha. Xin dạy con biết vâng phục ý Chúa.
Chặng XII: Chúa Giêsu tắt thở
“Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi trút hơi thở.” (Mt 27,50)
Lạy Chúa, Chúa đã hiến dâng tất cả. Xin giải thoát con khỏi nỗi sợ khiến con không dám dâng trọn đời mình cho Chúa.
Chặng XIII: Chúa Giêsu được hạ xuống
“Có một người tên là Giuse, quê ở Arimathê, đến gặp ông Philatô để xin thi hài Đức Giêsu.” (Lc 23,50–52)
Lạy Chúa, xin giúp con kiên trì ngay cả khi mệt mỏi và thất vọng.
Chặng XIV: Chúa Giêsu được mai táng
“Ông Giuse lấy thi hài Đức Giêsu, bọc trong tấm vải liệm sạch và đặt vào ngôi mộ mới.” (Mt 27,59–60)
Lạy Chúa, con biết rằng con đường Thập Giá không kết thúc trong thất bại nhưng dẫn đến Phục Sinh.
Xin Chúa Thánh Thần giúp con tiếp tục bước đi, vì Đàng Thánh Giá chính là con đường dẫn tới vinh quang.