ĐTC Lêô XIV dâng Thánh Lễ tại Libăng: Hãy giải giới con tim để đem lại hòa bình và công lý cho Libăng

 

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ tại khu vực Beirut Waterfront, và kêu gọi người dân Libăng hãy “giải giới con tim” để xây dựng một Libăng được tái hiệp nhất, nơi hòa bình và công lý ngự trị.

Devin Watkins

Trong ngày cuối cùng của chuyến Tông du Libăng, Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ dành cho hàng chục ngàn tín hữu đã đồng hành với ngài trong chuyến thăm được mong đợi từ lâu.

Khai mạc Thánh lễ, Thượng phụ Youssef Absi – Thượng phụ Hy Lạp Melkite của Antiôkia – nhắc rằng phần lớn tín hữu Công giáo tại Libăng thuộc về các Giáo Hội Công giáo Đông phương.
Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự quan tâm của ngài dành cho các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương và vì đã mang đến cho Libăng một sứ điệp của niềm vui và hòa bình.

Bài giảng Lễ của Đức Thánh Cha

ĐTC Lêô XIV dâng Thánh Lễ tại Libăng: Hãy giải giới con tim để đem lại hòa bình và công lý cho Libăng

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng tri ân vì sự đón tiếp nồng hậu mà ngài đã nhận được tại Libăng, và ngợi khen Thiên Chúa vì đã cho phép ngài thực hiện chuyến viếng thăm này.

Dù cuộc sống của nhiều người còn nhiều khó khăn, ngài nói, người Kitô hữu vẫn phải nuôi dưỡng thái độ tạ ơn và ngợi khen.

Ngài chiêm ngắm vẻ đẹp của Libăng – vốn được ca tụng trong Kinh Thánh – nhưng tiếc rằng vẻ đẹp ấy đã bị “che phủ bởi cảnh nghèo đói và đau khổ, bởi những vết thương hằn sâu trong lịch sử của anh chị em.”
“Vẻ đẹp quê hương anh chị em,” ngài nói thêm, “cũng bị phủ bóng bởi vô số vấn đề: bối cảnh chính trị mong manh, cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề, cùng bạo lực và xung đột đánh thức những nỗi sợ xưa cũ.”

Giữa những lo âu ấy, con người dễ để sự chán nản lấn át lòng biết ơn và để bất định bóp nghẹt niềm hy vọng.
“Tuy nhiên,” Đức Thánh Cha nói, “Lời Chúa mời gọi chúng ta nhận ra những ánh sáng nhỏ trong đêm tối, để mở lòng ra với lòng biết ơn và để thúc đẩy chúng ta cùng nhau dấn thân vì mảnh đất này.”

Nhận ra hy vọng từ những điều bé nhỏ

Đức Thánh Cha nhắc rằng Chúa Giêsu tạ ơn Cha không vì những việc vĩ đại, nhưng vì đã mặc khải chính Người cho “những kẻ bé mọn và khiêm nhu.”
Ngài gợi lại lời ngôn sứ Isaia mô tả Nước Thiên Chúa như “một chồi non mọc lên từ gốc cây”: nhỏ bé nhưng là dấu chỉ hy vọng, lời hứa phục sinh giữa bóng tối sự chết.
“Cũng là lời nhắc nhở chúng ta phải có đôi mắt biết nhận ra những chồi non của hy vọng đang mọc lên ngay cả giữa thời điểm đau thương.”

Ngay lúc này, ngài nói, những tia sáng ấy vẫn đang lóe lên trong đêm tối của Libăng: đó là đức tin chân thành và sâu xa của người dân, được nuôi dưỡng trong gia đình và trong các trường học Kitô giáo.

Ngài cũng nhắc đến rất nhiều giáo xứ, phong trào và các linh mục – tu sĩ đang âm thầm đáp ứng nhu cầu vật chất và thiêng liêng của dân chúng, trở thành những chứng nhân của Tin Mừng trong xã hội Libăng.

Nhưng lòng biết ơn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, không thể trở thành sự an ủi chỉ hướng vào nội tâm, nhưng phải dẫn đến hoán cải và sống trong hy vọng và tình yêu.
“Chúng ta được mời gọi chăm sóc những chồi non ấy, không nản chí, không rơi vào vòng xoáy bạo lực, vào thứ ngẫu thần của tiền bạc, cũng không buông xuôi trước sự lan rộng của điều ác.”

“Hãy giải giới trái tim”

Around 120,000 faithful attended the Mass at the Beirut Waterfront

Đức Thánh Cha kêu gọi người dân Libăng góp phần đưa đất nước trở lại vẻ rạng ngời xưa.
“Giải giới con tim là cách duy nhất để làm được điều đó,” ngài nói.
“Hãy tháo bỏ lớp áo giáp của chia rẽ sắc tộc và chính trị, mở các truyền thống tôn giáo của chúng ta ra cho sự gặp gỡ lẫn nhau, và đánh thức lại trong mình giấc mơ về một Libăng hiệp nhất, nơi hòa bình và công lý trị vì, nơi mọi người nhận ra nhau là anh chị em.”

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi người Libăng nuôi dưỡng giấc mơ Thiên Chúa đã trao vào tay họ, và cầu xin cho họ biết mang lấy đau khổ của mình nhưng không đánh mất hy vọng.

“Libăng, hãy đứng lên!” – ngài kết thúc –
“Hãy là ngôi nhà của công lý và tình huynh đệ!
Hãy là dấu chỉ tiên tri của hòa bình cho toàn vùng Cận Đông!”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *