![]()
Almudena Martínez-Bordiú – Ngày 26/02/2026
Đức cha Raimo Goyarrola, Giám mục Giáo phận Helsinki (Phần Lan), mới đây đã chia sẻ một biến cố cá nhân đầy tính hiến dâng: ngài tự chẩn đoán mình bị đột quỵ nhưng vẫn quyết định tiếp tục thi hành sứ vụ trước khi đến bệnh viện.
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Rebeldes Podcast, vị giám mục người Tây Ban Nha – vốn là một bác sĩ phẫu thuật – kể lại rằng vào rạng sáng, khi đang nghỉ trong phòng, ngài nhận ra những triệu chứng rõ ràng của một cơn đột quỵ: một cơn đau nửa đầu dữ dội kèm theo việc mất khả năng vận động và sức lực ở bên phải cơ thể.
Trong cuộc trò chuyện với hai linh mục Ignacio Amorós và Pablo López, vị mục tử gốc Navarra thuật lại rằng, trước cây Thánh giá trong căn phòng vắng lặng, ngài đã thưa chuyện với Chúa bằng một tâm tình vừa táo bạo vừa chan chứa đức tin:
“Lạy Chúa Giêsu, xin đừng gọi con lúc này. Nếu Chúa gọi con bây giờ thì để làm gì? Để vào luyện ngục sao? Con chưa thể lên thiên đàng đâu… Xin cho con ở lại đây để giúp Chúa.”
Với một ý chí dường như vượt trên lẽ thường, ngài quyết định rằng trách nhiệm của mình đối với cộng đoàn Công giáo nhỏ bé tại Phần Lan phải được đặt lên trước tình trạng cấp cứu của bản thân.
Vẫn dâng Thánh lễ trong tình trạng liệt
Đức cha thành thật nhìn nhận rằng hành động của mình là thiếu thận trọng và ngài không khuyên ai bắt chước. Tuy nhiên, sáng hôm sau, ngài vẫn cử hành Thánh lễ, cố gắng che giấu tình trạng liệt nửa người.
Để tránh gây chú ý, ngài sử dụng một số “mẹo nhỏ” bằng tay trái khi nâng chén thánh trong phần phụng vụ Thánh Thể. Sau đó, ngài còn tham dự một cuộc họp kéo dài hai giờ với các viên chức nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của Hội Thánh.
Chỉ sau khi hoàn tất bổn phận mục tử, ngài mới đến bệnh viện. Kết quả chụp cộng hưởng từ xác nhận ngài bị nhồi máu tại thân não – một vùng tối quan trọng, có thể dẫn đến tử vong.
“Sẵn sàng chết vì Hội Thánh”
Chia sẻ về biến cố này, Đức cha Raimo xem đó như một hành vi yêu thương đến tận cùng:
“Người ta có sẵn sàng chết để bảo vệ Hội Thánh không? Có sẵn sàng chết vì người mình yêu hết lòng không? Đó là một câu hỏi quan trọng. Nhờ ơn Chúa, tôi đã sẵn sàng. Tôi muốn bảo vệ Hội Thánh, và Thiên Chúa đã ban cho tôi thêm thời gian.”
Từ ước mơ chữa ung thư đến chữa “căn bệnh linh hồn”
Từ nhỏ, Đức cha Raimo đã có thiên hướng khoa học rõ rệt và ước mơ chữa khỏi bệnh ung thư. Nhưng khi mẹ ngài mắc bệnh ung thư lúc ngài còn ở tuổi thiếu niên, ngài nhận ra sứ mạng đời mình không chỉ là chữa lành thân xác, mà còn là chiến đấu chống lại “căn bệnh của linh hồn” – đó là sự tuyệt vọng.
Trong chương trình, ngài cảnh báo rằng đằng sau sự sung túc vật chất của xã hội hiện đại là một cuộc khủng hoảng sâu xa về cô đơn và trống rỗng thiêng liêng.
Chứng từ của ngài cũng là lời đề cao những “con người bình thường” – những anh hùng thầm lặng mỗi ngày, với cả giới hạn và điểm mạnh của mình, đang âm thầm nâng đỡ thế giới.
Về Rebeldes Podcast
Rebeldes Podcast là sáng kiến xuất phát từ kênh YouTube Se Buscan Rebeldes, một không gian nhằm chia sẻ đức tin Công giáo và cho thấy rằng sống theo Tin Mừng chính là hành động “nổi loạn” lớn nhất giữa xã hội hôm nay.
Câu chuyện của Đức cha Raimo Goyarrola là một chứng tá mạnh mẽ về tình yêu đối với Hội Thánh và lòng trung thành với sứ vụ mục tử — một sự hiến dâng đặt nền trên ân sủng Thiên Chúa hơn là trên sức riêng của con người.
CHIA SẺ / SHARES: