Chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Albano, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi mọi người chiêm ngắm ba chiều kích quan trọng trong đời sống Kitô hữu: tiếp đón, phục vụ và lắng nghe – như những nền tảng xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân.
Bài tường thuật của Kielce Gussie
Vào Chúa nhật thứ XVI Mùa Thường Niên, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Albano, gần dinh thự nghỉ hè Castel Gandolfo – đánh dấu Chúa nhật thứ ba ngài hiện diện tại đây.
Tiếp đón, phục vụ và lắng nghe: con đường nên thánh
Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha hóm hỉnh nhắc lại kế hoạch ban đầu đến Albano vào ngày 12 tháng Năm: “Như anh chị em biết, tôi dự định đến đây vào ngày 12 tháng Năm, nhưng Chúa Thánh Thần lại có một kế hoạch khác. Dẫu vậy, tôi rất vui được ở đây, và với niềm vui huynh đệ Kitô giáo này, tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em hiện diện.”
Suy tư trên bài đọc một và Tin Mừng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người nhìn lại đời sống Kitô hữu qua ba chiều kích: tiếp đón, phục vụ và lắng nghe.
Abraham – người chủ nhà hiếu khách
Ngài gợi lại hình ảnh ba vị khách đến viếng Abraham trong “cái nóng ban trưa” (St 18,1-10), và nhấn mạnh đến sự hiếu khách của ông như một thái độ mở lòng đón Thiên Chúa. Trong bầu khí đó, như ngài nói, “sự yên ắng của buổi chiều được lấp đầy bởi những cử chỉ yêu thương” từ Abraham, bà Sarah và các đầy tớ. Chính trong khung cảnh ấy, Thiên Chúa đã báo tin vui: họ sẽ có một người con.
Lắng nghe và phục vụ – đôi chiều của lòng hiếu khách
Chuyển sang Tin Mừng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cách Chúa Giêsu viếng thăm nhà của Matta và Maria – không phải như một người lạ, nhưng như một người bạn. Matta đón tiếp Ngài bằng việc phục vụ, còn Maria thì lắng nghe Lời Ngài.
Đức Thánh Cha khẳng định: “Không nên đối lập hai thái độ này hoặc so sánh công trạng giữa hai người phụ nữ. Phục vụ và lắng nghe là hai chiều kích không thể tách rời của lòng hiếu khách Kitô giáo.”
Ngài nhấn mạnh rằng việc thực thi đức tin trong đời sống hằng ngày đòi hỏi phải bắt đầu từ việc lắng nghe Lời Chúa và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Muốn vậy, cần dành thời gian cho thinh lặng và cầu nguyện, loại bỏ những xao lãng để mở lòng đón nhận tiếng Chúa.
“Đây là chiều kích của đời sống Kitô hữu mà chúng ta cần phục hồi – vừa như một giá trị cá nhân và cộng đoàn, vừa như một dấu chỉ tiên tri trong thời đại hôm nay.”
Mùa hè: thời khắc thuận tiện để sống chiều sâu
Đức Thánh Cha Lêô XIV đặc biệt mời gọi tận dụng thời gian mùa hè để suy niệm và gắn bó với người khác: “Hãy thoát ra khỏi guồng quay bổn phận và lo toan để tận hưởng những khoảnh khắc bình an và suy tư.”
Mùa hè cũng có thể là cơ hội để chăm sóc, gặp gỡ và lắng nghe người khác – những hành động đơn sơ nhưng chất chứa tình yêu, vốn cần thiết cho mỗi người. Khi can đảm sống như thế, chúng ta góp phần xây dựng nền văn hóa hòa bình, vượt qua hận thù và chia rẽ, kiến tạo sự hiệp thông giữa con người, các dân tộc và tôn giáo.
Thờ lạy và tri ân
Trước Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quỳ cầu nguyện thinh lặng trước Mình Thánh Chúa trong giây phút chầu Thánh Thể.
Kết thúc Thánh lễ, ngài đã trao tặng một áo lễ cho Đức Giám mục Albano, Đức cha Vincenzo Viva: “Chúng tôi trao tặng món quà này như một dấu chỉ gần gũi với Giáo phận ngài, và cầu mong phúc lành của Chúa luôn đồng hành với Đức cha. Xin cám ơn Đức cha và cám ơn cộng đoàn của ngài vì sự phục vụ quảng đại.”