Đức Thánh Cha: Giám mục – người tôi tớ can đảm loan báo Tin Mừng

2025.09.11 Nuovi Vescovi e Vescovi dei Paesi Missione

Gặp gỡ các Giám mục được truyền chức trong năm vừa qua, đang tham dự hai khóa bồi dưỡng tại Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc nhớ những thách đố văn hóa và xã hội mà các Giám mục hôm nay phải đối diện: chiến tranh và bạo lực, đau khổ của người nghèo, khát vọng về một thế giới huynh đệ và liên đới hơn, cũng như giá trị của sự sống. Ngài nhấn mạnh: cần phải biến đổi sứ vụ Giám mục thành một phong cách tông đồ khiêm tốn, sáng tạo và thích ứng với từng hoàn cảnh.

Benedetta Capelli – Vatican News

Bầu khí đối thoại là nét nổi bật trong buổi tiếp kiến sáng 11/9, tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, nơi Đức Thánh Cha tiếp các Giám mục được tấn phong trong vòng một năm qua, cùng những vị đang phục vụ tại các xứ truyền giáo. Đức Lêô XIV nói xen kẽ bằng tiếng Anh và tiếng Ý, còn đùa vui về giọng nói của mình trước khi hát Veni Creator – cầu Chúa Thánh Thần ngự đến. Ngài cũng bộc bạch sự ngỡ ngàng vẫn còn đó, dù đã bốn tháng kể từ ngày được chọn kế vị Thánh Phêrô: “Tôi đã nghĩ – Đức Thánh Cha nói – rằng mình cũng sẽ đến tham dự khóa học này trong bộ áo đen kia thôi!”.

Có 192 Giám mục đến từ năm châu, hiện diện tại Rôma từ ngày 3/9 để tham gia các khóa huấn luyện do Bộ Loan báo Tin Mừng và Bộ Giám mục tổ chức. Suy tư của Đức Thánh Cha tập trung vào căn tính của Giám mục. Ngài diễn tả nỗi tâm tư chung của nhiều người: “Có lẽ một số anh em vẫn còn tự hỏi: Tại sao lại là tôi được chọn? Tôi ít ra thì vẫn tự hỏi như thế”.

Tôi tớ của Thiên Chúa và của Dân Người

I vescovi ascoltano il Papa nell'Aula del Sinodo

“Điều đầu tiên tôi muốn nhắc anh em – Đức Thánh Cha nói – là hồng ân anh em đã lãnh nhận không phải dành cho chính mình, nhưng để phục vụ Tin Mừng. Giám mục là người tôi tớ, được gọi để phục vụ đức tin của Dân Chúa”.

Muốn trở nên người loan báo Tin Mừng, cần có sự tự do nội tâm, tinh thần nghèo khó và lòng sẵn sàng phục vụ phát xuất từ tình yêu, để có thể mặc lấy chính chọn lựa của Chúa Giêsu. Quyền lực của Giám mục không biểu lộ trong uy quyền bề ngoài, nhưng trong tình yêu của Chúa Cha, Đấng kêu gọi con người vào hiệp thông với Ngài. Nhắc lại lời Đức Phanxicô, Đức Lêô XIV khẳng định: “Quyền bính duy nhất chúng ta có chính là quyền bính của sự phục vụ” – một sự phục vụ thấm đẫm khiêm nhường.

Phong cách của sự gần gũi và chăm sóc

Sứ vụ ấy, Đức Thánh Cha giải thích, là một sự phục vụ khiêm tốn, của sự gần gũi, được thể hiện qua đôi tay mở rộng để vỗ về và an ủi; qua lời nói mang sức dầu của Tin Mừng chứ không phải của bản thân; và qua trái tim biết mang lấy ưu tư cũng như niềm vui của anh chị em. Chính vì vậy, Ngài mời gọi các Giám mục tự vấn hôm nay: thế nào là “người tôi tớ của đức tin Dân Chúa”?

Không chỉ ý thức rằng thừa tác vụ được đặt nền tảng trên tinh thần phục vụ theo gương Đức Kitô, nhưng còn phải cụ thể hóa trong phong cách tông đồ, trong việc chăm sóc và hướng dẫn mục vụ, trong khát vọng loan báo, bằng nhiều cách thức khác nhau và sáng tạo, tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà các Giám mục sẽ đối diện.

Những thách đố đang vang vọng

Đức Lêô XIV hướng cái nhìn về hiện tại, nơi có cuộc khủng hoảng đức tin và nhiều khó khăn trong việc truyền đạt đức tin. Thực tế này, theo Ngài, “mời gọi chúng ta tái khám phá niềm say mê và lòng can đảm để có một cuộc loan báo Tin Mừng mới”. Ngài cũng lưu ý đến những người xa rời đức tin nhưng vẫn khát khao tâm linh, gõ cửa Giáo hội nhưng đôi khi không tìm được ngôn ngữ và hình thức thích hợp trong những đề nghị mục vụ thường thấy.

Bên cạnh đó là những thách đố văn hóa – xã hội mang tính toàn cầu nhưng cũng có những đặc thù theo vùng miền: thảm cảnh chiến tranh và bạo lực, đau khổ của người nghèo, khát vọng một thế giới huynh đệ và liên đới hơn, những vấn nạn luân lý đặt ra cho nhân loại về giá trị sự sống và tự do.

Mục tử giữa lòng Dân Chúa

Đức Thánh Cha: Giám mục – người tôi tớ can đảm loan báo Tin Mừng

Sứ mạng của Giáo hội, theo Đức Thánh Cha, thật rõ ràng: đó là một Giáo hội biết lắng nghe, gần gũi, chia sẻ những đau thương và hy vọng của con người.

“Giáo hội sai anh em đi như những mục tử biết quan tâm, đồng hành, lắng nghe thao thức và niềm vui của dân; những mục tử ước muốn làm thầy dạy, người cha và người anh em cho các linh mục, cũng như cho các tín hữu nam nữ trong đức tin”.

Kết thúc, Đức Thánh Cha bảo đảm lời cầu nguyện, xin cho “Thần Khí của Thánh Thần luôn nâng đỡ anh em, và để niềm vui ngày truyền chức, như hương thơm dịu ngọt, được lan tỏa đến những người mà anh em được sai đến để phục vụ”.

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-09/papa-leone-xiv-vescovi-missione-identita-servo-popolo.html

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *