
Trong buổi tiếp kiến chung ngày 25 tháng 3, lễ Truyền Tin, Leo XIV đã đặc biệt nhấn mạnh đến sáng kiến “nhận con thiêng liêng” dành cho các thai nhi đang bị đe dọa. Xuất phát từ linh đạo cầu nguyện và được khởi xướng từ thế kỷ XX, thực hành này đang được nhiều tín hữu trên thế giới hưởng ứng. Không chỉ là một việc đạo đức đơn sơ, đây còn là lời mời gọi bảo vệ sự sống ngay từ lúc thụ thai. Trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng, sáng kiến này mang một ý nghĩa cấp thiết và đầy hy vọng. Hội Thánh kêu gọi các tín hữu tham gia như một cách cụ thể để yêu thương và bảo vệ sự sống.
Lời mời gọi từ Đức Thánh Cha
Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi lời chào đến các tín hữu Ba Lan và nhắc đến việc quốc gia này cử hành lễ Truyền Tin như Ngày Bảo vệ Sự sống.
Ngài đặc biệt khuyến khích sáng kiến “nhận con thiêng liêng cho một thai nhi”, nhấn mạnh rằng trong một thời đại bị chi phối bởi chiến tranh và bất ổn, việc bảo vệ sự sống từ khi thụ thai cho đến khi qua đời tự nhiên là điều hết sức quan trọng.
Nguồn gốc của sáng kiến
Thực hành “nhận con thiêng liêng” có nguồn gốc từ Fulton Sheen, một vị mục tử nổi tiếng của Hội Thánh thế kỷ XX.
Trong bối cảnh phong trào hợp pháp hóa phá thai gia tăng tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1960, ngài đã soạn một lời kinh ngắn, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho một thai nhi đang gặp nguy cơ bị phá bỏ:
“Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, con hết lòng yêu mến. Xin cứu lấy sự sống của thai nhi mà con nhận làm con thiêng liêng, đang gặp nguy cơ bị phá bỏ.”
Từ một lời kinh cá nhân, sáng kiến này dần trở thành một phong trào lan rộng trong Hội Thánh.
Thực hành cụ thể
Việc “nhận con thiêng liêng” rất đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu sắc.
Người tham gia cam kết cầu nguyện mỗi ngày trong chín tháng – tương ứng với thời gian một thai kỳ – cho một thai nhi cụ thể nhưng vô danh, để em được sinh ra và được sống.
Dù không biết đứa trẻ là ai, người tín hữu tin rằng Thiên Chúa biết rõ và lắng nghe lời cầu nguyện ấy.
Bên cạnh lời kinh chính, mỗi ngày có thể đọc thêm một Kinh Kính Mừng cầu cho cha mẹ của em, để họ có can đảm đón nhận sự sống, noi gương Thánh Gia. Nhiều người còn đặt một tên gọi trong lòng cho em, như một cách khẳng định phẩm giá và nhân tính của thai nhi.
Thực hành trong cộng đoàn
Sáng kiến này cũng có thể được thực hiện trong gia đình, giáo xứ hoặc cộng đoàn.
Các tín hữu có thể cùng bắt đầu vào một thời điểm, nâng đỡ nhau qua các buổi sinh hoạt hoặc chia sẻ. Hành trình chín tháng này mang dáng dấp của một tuần cửu nhật kéo dài, đồng thời cũng là dịp giúp hiểu biết hơn về sự phát triển của sự sống con người trong lòng mẹ.
Khi kết thúc, nhiều nơi tổ chức những hoạt động bác ái cụ thể, như quyên góp các vật dụng cho trẻ sơ sinh để hỗ trợ những bà mẹ đang gặp khó khăn.
Một hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Ngay cả khi không có chương trình tổ chức, mỗi người vẫn có thể thực hiện việc “nhận con thiêng liêng” cách cá nhân hoặc trong gia đình.
Lời kinh ngắn cùng một Kinh Kính Mừng mỗi ngày chỉ mất ít phút, nhưng mang lại giá trị thiêng liêng sâu xa.
Theo kinh nghiệm mục vụ, lời cầu nguyện có thể trở thành sự nâng đỡ thực sự cho cả thai nhi và cha mẹ của em, góp phần bảo vệ sự sống.
Như lời Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở: “Trong một thời đại bị chi phối bởi sự điên rồ của chiến tranh, điều quan trọng là phải bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời tự nhiên.”
Lời mời gọi ấy không chỉ dành cho một quốc gia, nhưng cho toàn thể Hội Thánh – để mỗi người, bằng lời cầu nguyện đơn sơ, trở thành người bảo vệ sự sống và chứng nhân của Tin Mừng.
https://aleteia.org/2026/03/26/pope-backs-spiritual-adoption-of-the-unborn/