Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các thân nhân của những người thiệt mạng và bị thương trong vụ hỏa hoạn bi thảm xảy ra tại Crans-Montana, Thụy Sĩ, vào ngày mùng 1 Tết Dương lịch, và ngài đã dành cho họ những lời đức tin và an ủi.
“Anh chị em hãy xác tín về sự gần gũi và lòng dịu hiền của Đức Kitô: Người không xa lạ với những gì anh chị em đang trải qua; trái lại, Người chia sẻ và cùng mang lấy nỗi đau ấy với anh chị em.”
Đức Thánh Cha đã nói những lời này vào hôm thứ Năm, khi ngài tiếp kiến tại Vatican các gia đình có người thân bị thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ hỏa hoạn và nổ lớn tại thị trấn du lịch trượt tuyết Crans-Montana vào ngày 1 tháng 1.
Theo cảnh sát Thụy Sĩ, ít nhất 40 người đã thiệt mạng và 119 người bị thương, nhiều người trong tình trạng nghiêm trọng, sau khi vụ cháy và nổ xảy ra tại một quán bar đông nghịt người đang mừng năm mới.
![]()
Giới hạn của lời nói con người
Đức Thánh Cha cho biết ngài “vô cùng xúc động” khi được gặp gỡ các gia đình, và ngài nhìn nhận rằng đây là thời khắc thử thách nặng nề đối với đức tin, khi “một trong những người thân yêu nhất của anh chị em đã mất mạng trong một thảm họa bạo lực tột cùng, hoặc đang phải nằm viện trong thời gian dài, với thân thể bị biến dạng bởi hậu quả của ngọn lửa kinh hoàng đã làm rúng động toàn thế giới.”
Ngài nhấn mạnh rằng việc gặp gỡ họ là một ưu tiên ngay khi biết được mong muốn của các gia đình.
Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi đau buồn sâu xa vì thảm kịch xảy ra đúng vào ngày mọi người đang hân hoan chúc mừng và trao gửi những ước vọng an vui.
Ngài tự hỏi:
“Trong hoàn cảnh như thế, con người còn có thể nói gì? Có thể tìm thấy ý nghĩa nào cho những biến cố ấy? Ở đâu có thể tìm được sự an ủi đủ sức chạm đến tận sâu thẳm nỗi đau này, chứ không phải là những lời trống rỗng và hời hợt?”
Thập Giá và Phục Sinh
![]()
Theo Đức Thánh Cha, chỉ có một suy tư là “xứng hợp”, đó là chiêm ngắm Con Thiên Chúa trên Thập Giá, Đấng mà hôm nay họ đang rất gần gũi, khi từ tận đáy sâu của sự bị bỏ rơi và đau khổ đã kêu lên:
“Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46).
Câu trả lời của Chúa Cha cho lời khẩn cầu ấy đã đến sau ba ngày thinh lặng. Nhưng, Đức Thánh Cha thốt lên:
“Thật là một câu trả lời vinh hiển! Đức Giêsu đã sống lại, hiển vinh, và sống đời đời trong ánh sáng và niềm vui Phục Sinh.”
Ngài khiêm tốn nhìn nhận rằng không thể giải thích vì sao các gia đình phải đối diện với thử thách đau đớn này. Tuy nhiên, với tư cách là Đấng Kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha khẳng định mạnh mẽ:
“Niềm hy vọng của anh chị em không hề uổng phí, vì Đức Kitô thật sự đã sống lại!”
Ngài cũng trấn an rằng không có gì có thể tách họ – cũng như những người thân đã qua đời – khỏi tình yêu của Đức Kitô.
Đức tin soi sáng những giây phút đau thương nhất
![]()
Đức Thánh Cha nhấn mạnh:
“Đức tin đang cư ngụ trong chúng ta chiếu tỏa một ánh sáng không thể thay thế, soi sáng ngay cả những khoảnh khắc tăm tối và đau đớn nhất của đời sống, giúp chúng ta can đảm tiến bước về đích đến.”
Ngài nhắc rằng Đức Giêsu đi trước chúng ta trên con đường tử nạn và phục sinh, con đường đòi hỏi sự kiên nhẫn và bền chí.
Đức Thánh Cha bảo đảm rằng Chúa Kitô đang ở rất gần họ, đồng hành với họ, chia sẻ những cảm xúc của họ; và toàn thể Hội Thánh cũng đang ở bên họ.
Chạy đến cùng Đức Mẹ Sầu Bi để được ủi an
Ngài so sánh nỗi đau của các gia đình với trái tim bị đâm thâu của Đức Maria dưới chân Thập Giá, và nói:
“Đức Maria, Mẹ Sầu Bi, đứng dưới chân Thập Giá nhìn Con mình, cũng đang ở rất gần anh chị em trong những ngày này. Tôi phó thác anh chị em cho Mẹ.”
Trước khi ban Phép Lành Tòa Thánh, Đức Thánh Cha mời gọi các gia đình hãy trao dâng nước mắt của mình cho Đức Mẹ, tìm nơi Mẹ sự ủi an từ mẫu, và cùng ngài đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng.
Sự gần gũi không ngừng của Đức Thánh Cha
Cuộc gặp gỡ này là một dấu chỉ mới trong chuỗi những cử chỉ bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Lêô XIV đối với các nạn nhân.
Ngay ngày hôm sau thảm kịch, ngài đã gửi điện văn chia buồn, cầu xin Chúa “đón nhận các nạn nhân vào nơi an nghỉ của bình an và ánh sáng, và nâng đỡ những ai đang đau khổ trong tâm hồn và thân xác.”
Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật ngày 4 tháng 1, Đức Thánh Cha một lần nữa bày tỏ sự “gần gũi với những người đang đau khổ” và bảo đảm lời cầu nguyện cho các nạn nhân, người bị thương và gia đình họ.
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-01/pope-leo-meets-with-relatives-of-those-lost-in-krans-montana.html
CHIA SẺ / SHARES: