Đức Thánh Cha Lêô XIV: Năm Thánh là “một dấu chỉ mạnh mẽ của một thế giới mới”

Trong bài giảng tại cử hành phụng vụ kết thúc năm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV suy niệm về “mầu nhiệm Đức Kitô, mầu nhiệm hướng về một kế hoạch cho lịch sử nhân loại” – một kế hoạch hoàn toàn đối nghịch với “những chiến lược vũ trang, được che giấu dưới lớp ngôn từ đạo đức giả.”

Theo Vatican News

Pope Leo reads his homily

Vào thứ Tư, ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Kinh Chiều I Lễ Trọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, cũng là cử hành phụng vụ cuối cùng của ngài trong năm 2025.

Tại Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma, với khoảng 5.500 tín hữu hiện diện, Đức Thánh Cha nói rằng phụng vụ buổi tối hôm ấy mang “một sự phong phú độc đáo, phát xuất vừa từ mầu nhiệm cao cả được cử hành, vừa từ vị trí của nó ở thời khắc khép lại năm dân sự.”

Kế hoạch của Thiên Chúa cho thế giới

Some 5,500 people gathered for the Vespers

Đoạn Thánh Kinh của thánh Phaolô trích từ Thư gửi tín hữu Galát, được công bố trong Kinh Chiều, đã trở thành trung tâm bài giảng của Đức Giáo hoàng:

“Khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con của Người đến, sinh làm con một người nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta được nhận làm nghĩa tử.”

Đức Thánh Cha cho biết cách trình bày mầu nhiệm Đức Kitô này “gợi lên một kế hoạch vĩ đại cho lịch sử nhân loại – một kế hoạch huyền nhiệm, nhưng có một trung tâm rõ ràng, giống như ngọn núi cao được mặt trời chiếu sáng giữa khu rừng rậm: đó là ‘thời viên mãn’.”

Ngày nay, trong một xã hội nặng gánh bởi tội lỗi, con người cảm nhận sâu sắc “nhu cầu về một kế hoạch khôn ngoan, nhân hậu và đầy lòng xót thương,” Đức Thánh Cha nói.

Tuy nhiên, ngài cũng cảnh báo rằng đang có những kế hoạch khác vận hành trong thế giới:
“Những chiến lược nhằm chinh phục thị trường, lãnh thổ và các phạm vi ảnh hưởng; những chiến lược vũ trang, được che đậy dưới lớp ngôn từ đạo đức giả, những tuyên bố ý thức hệ và cả những động cơ tôn giáo giả tạo.”

Năm Thánh – thời gian của ân sủng

Tại Đền thờ Thánh Phêrô, trước khi hát thánh thi tạ ơn Te Deum, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì “hồng ân Năm Thánh, vốn là một dấu chỉ mạnh mẽ của kế hoạch hy vọng mà Thiên Chúa dành cho nhân loại và cho toàn thế giới.”

Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai, trong suốt các tháng và ngày của năm 2025, đã phục vụ các khách hành hương, để làm cho thành phố Rôma trở nên hiếu khách hơn.

Theo Đức Thánh Cha, đây chính là ước nguyện mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ cách đây một năm:
“Tôi mong ước điều ấy tiếp tục được duy trì – và tôi còn muốn nói rằng, sau thời gian ân sủng này, điều đó càng phải được thực hiện nhiều hơn nữa.”

Thành phố Rôma và máu các vị tử đạo

Pope Leo greets some of the faithful in St Peter's Square

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng:
“Năm Thánh là một dấu chỉ lớn lao của một thế giới mới, được đổi mới và hòa giải theo kế hoạch của Thiên Chúa.”

Và “trong kế hoạch ấy, Quan Phòng đã dành cho thành phố Rôma một vị trí đặc biệt – không phải vì vinh quang hay quyền lực của nó, nhưng bởi vì thánh Phêrô, thánh Phaolô và biết bao vị tử đạo khác đã đổ máu mình tại nơi đây vì Đức Kitô. Chính vì thế, Rôma là thành phố của Năm Thánh.”

Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong thành phố này biết quan tâm đến người nghèo và những người yếu thế:
“Ước gì thành phố này, được sinh động bởi niềm hy vọng Kitô giáo, trở nên khí cụ phục vụ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho đại gia đình nhân loại.”

Sau phụng vụ, Đức Thánh Cha đã ra Quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện trước hang đá Giáng Sinh, đồng thời chào thăm các tín hữu và khách hành hương hiện diện.

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *