Đức Thánh Cha: Xin hãy chấm dứt chiến tranh ở Ukraina. Từ Gaza vang lên tiếng khóc của những người cha mẹ mất con

Đức Thánh Cha: Xin hãy chấm dứt chiến tranh ở Ukraina. Từ Gaza vang lên tiếng khóc của những người cha mẹ mất con

Benedetta Capelli – Vatican News

Những thi thể trẻ em bất động, những mái nhà đổ nát, và nỗi tuyệt vọng dày vò những người còn sống sót—đó là những hình ảnh kinh hoàng của chiến tranh đang tàn phá Ukraina và dải Gaza. Trước những đau thương không lời nào có thể diễn tả ấy, Đức Thánh Cha Lêô XIV không thể im lặng. Từ những ngày đầu tiên trên ngai tòa Phêrô, ngài không ngừng khẩn thiết kêu gọi hòa bình, nài xin sự bảo vệ cho những người vô tội, nhất là các trẻ em và người dân thường.

“Tôi bảo đảm sự gần gũi và lời cầu nguyện của tôi cho tất cả các nạn nhân, cách riêng là các em nhỏ và các gia đình đang chịu khổ đau. Tôi một lần nữa tha thiết kêu gọi: xin hãy dừng lại chiến tranh. Hãy nâng đỡ mọi nỗ lực đối thoại và kiến tạo hòa bình. Tôi xin tất cả hãy hiệp lòng cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraina và ở mọi nơi đang bị tổn thương vì chiến tranh.”
Đó là những lời thốt lên đầy xúc động của Đức Thánh Cha sau buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, khi ngài nhắc đến dân tộc Ukraina đang tiếp tục phải hứng chịu những đợt tấn công tàn bạo vào dân thường và các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Trong bối cảnh quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp, bao gồm lời đề nghị từ Tổng thống Zelensky về một hội nghị ba bên với Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, Đức Giáo Hoàng vẫn không ngừng trở thành tiếng nói tiên tri, thúc giục thế giới lắng nghe lời kêu khóc của những người vô tội.

Gaza – tiếng khóc vọng lên từ lòng đất

Dù bối cảnh có khác, nhưng tại Gaza, nỗi đau cũng chẳng kém phần sâu thẳm. Đức Thánh Cha Lêô XIV đau đớn nhắc đến các trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc oanh kích không ngừng. Ngài nói:

“Từ Dải Gaza, tiếng khóc của các bà mẹ và người cha ngày càng vang vọng lên trời cao, khi họ ôm chặt trong lòng thân xác không còn sự sống của con mình, trong khi vẫn phải di chuyển không ngừng để tìm chút lương thực và nơi trú ẩn an toàn giữa làn đạn bom.”

Theo UNICEF, kể từ tháng 10 năm 2023, đã có hơn 50.000 trẻ em bị giết hoặc bị thương. Riêng hôm nay, hơn 40 người đã bị thương do đạn bắn gần một trung tâm phân phối cứu trợ nhân đạo.

Trước thực trạng ấy, lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng vang lên như một lương tâm đánh thức thế giới:

“Tôi một lần nữa khẩn cầu những người có trách nhiệm: hãy chấm dứt các cuộc tấn công. Hãy trả tự do cho mọi con tin. Hãy tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo quốc tế.”

Gương chứng nhân của Chân phước Hồng y Wyszyński

Trong phần chào thăm các tín hữu hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha không quên nhắc đến Chân phước Hồng y Stefan Wyszyński, vị “Thủ lãnh Tinh thần của Thiên niên kỷ”. Ngài ca ngợi ngài là mục tử trung tín của Chúa Kitô, người đã không chùn bước dù bị giam cầm trong thời kỳ Giáo Hội bị bách hại tại Ba Lan. Đức Thánh Cha mời gọi hãy noi theo chứng tá hiệp nhất trong Hội Thánh của Hồng y Wyszyński, một sự hiệp nhất được nên trọn trong hy sinh và đối thoại.

Ngài cũng gửi lời chào trân trọng đến các “Ân nhân Nghệ thuật” của các Bảo tàng Vatican đến từ Bỉ, cùng các tín hữu hành hương đến từ Pháp, Thụy Sĩ, Togo và Canada.

Lòng trắc ẩn không sợ dấn thân

Một ngày trước đó, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Lòng trắc ẩn là một vấn đề của nhân tính; người ta chỉ thật sự giúp đỡ khi sẵn sàng dấn thân và ‘lấm lem’ cùng với người khốn khổ.” Ngài mời gọi chiêm niệm dụ ngôn người Samari nhân hậu, như một ánh sáng dẫn đường cho Hội Thánh hôm nay: không đi qua những vết thương của nhân loại cách hờ hững, nhưng cúi xuống thật gần – như Chúa Giêsu – Đấng đã mang lấy mọi đau thương của nhân loại.

“Xin cho tiếng khóc từ Gaza, từ Ukraina… không rơi vào khoảng không. Xin cho lương tâm nhân loại được đánh thức. Xin cho hòa bình của Đấng Phục Sinh ngự trị trên địa cầu.”

Đó là tâm nguyện thẳm sâu của Đức Thánh Cha – và cũng là lời mời gọi dành cho toàn thể Hội Thánh trong giờ phút nghiêm trọng của lịch sử nhân loại này.

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-05/papa-leone-xiv-ucraina-striscia-di-gaza-pace-appello-guerra.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *