Giáo xứ Nỷ – hướng về Tuyên Quang

Mặc dù cơn bão đã đi qua, cơn lũ đã rút về, những những mất mát, những tang thương vẫn còn nguyên ở đó. Thế là chuyến đi 0 đồng của Giáo xứ Nỷ và các anh em Sóc Sơn hình thành để san sẻ chút ít mất mát cho các bà con.
Cha xứ Phê-rô cùng đoàn anh em với 2 chiếc xe tải đủ đồ nhu yếu phẩm cần thiết đã xuất phát từ Sóc Sơn lên thẳng tới Vĩnh Ngọc, Tuyên Quang. Đó là sự chung tay của quý ân nhân gần xa, của bà con các dân họ cùng sự cộng tác của quý anh chị em lương dân trong huyện.
.
.
Chuyến xe đã mang đến những niềm an ủi nhỏ nhoi, mang đến những niềm hy vọng vô bờ cho bà con nơi đây. Những nụ cười đã trở lại nhưng vẫn còn đâu đó những giọt nước mắt đớn đau, vẫn còn đâu đó những xót xa, tiếc nuối. Mùa màng mất trắng, nhà cửa nát tan, ruộng vườn hiu quanh, sách vở cũng chưa kịp khô, hoa màu đã tan biến…. mọi thứbủa vây, vùi lấp những nỗ lực, những công sức bấy nay. Họ chỉ còn chờ đợi và hy vọng.
Giáo xứ Nỷ – hướng về Tuyên Quang
.
.
Có lẽ chuyến xe ấy đã khỏa lấp đi phần nào đó những đớn đau, những tuyệt vọng đang phủ kín nơi này. Một chút gì đó của bà con dân Nỷ san sẻ cho vùng Tuyên Quang nơi đây. Có lẽ sẽ cần nhiều chuyến xe nữa. Có lẽ cần nhiều tấm lòng nữa.
Có lẽ lòng quảng đại của một người, hay vài người cũng chẳng thể phủ lấp hết những mất mát kia, nhưng tình liên đới, sự hiệp thông của nhiều người, của cộng đoàn có thể là niềm nâng đỡ lớn lao để họ có thể đối diện, có thể vượt qua và trở lại sự bình yêu ngày xưa.
.
 Xin quý cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các nơi còn phải chịu hậu quả nặng nề của đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh Miền Bắc nước ta.
BTT Gx Nỷ
https://giaophanbacninh.org/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *