
Một nhà thiết kế đồ hoạ người Nhật đã được rửa tội trong đêm Vọng Phục Sinh, sau hành trình nội tâm được đánh dấu bởi bệnh tật và khát vọng tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, cho thấy sức mạnh biến đổi âm thầm nhưng sâu xa của đức tin.
Hành trình đức tin bắt đầu từ thử thách
Anh Toshiya Iwane, 39 tuổi, được rửa tội ngày 4 tháng Tư tại nhà thờ Kikuchi, tỉnh Kumamoto. Chia sẻ về quyết định của mình, anh nói: “Tôi muốn thay đổi cách sống. Không còn sống cho chính mình, nhưng ý thức rằng tôi muốn cộng tác xây dựng bình an của Chúa.”
Kết hôn từ năm 2013 với chị Nozomi – một người Công giáo – và là cha của ba người con (tất cả đều đã được rửa tội), hành trình đức tin của anh vừa được nuôi dưỡng trong gia đình, vừa được thúc đẩy bởi những trải nghiệm cá nhân sâu sắc.
Năm 2020, một cơn bệnh buộc anh phải tạm ngưng công việc suốt một năm rưỡi. Trước đó, nhịp sống bận rộn khiến anh hầu như không thể tham dự Thánh lễ, kể cả vào cuối tuần.
Chính trong hoàn cảnh ấy, một câu hỏi đơn sơ của con cái đã trở thành bước ngoặt: “Tại sao bố không đi lễ?” Từ đó, anh bắt đầu cùng gia đình tham dự Thánh lễ thường xuyên hơn. Anh chia sẻ: “Trước đây, Công giáo chỉ là điều tôi ‘học’, nhưng dần dần, tôi cảm thấy đức tin trở thành một phần trong đời sống của mình.”
Khám phá ý nghĩa đích thực của hạnh phúc
Trong thời gian này, các bài giảng tại giáo xứ đã giúp anh tìm thấy câu trả lời cho những thao thức sâu xa về hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống.
“Có rất nhiều sách nói về hạnh phúc, nhưng không điều nào thực sự thuyết phục tôi. Trong khi đó, các mối phúc nói rằng người nghèo và người bị bách hại lại là những người hạnh phúc. Ban đầu tôi thấy khó hiểu, nhưng giờ đây tôi nhận ra đó là sự thật.”
Từ trải nghiệm ấy, anh xác tín: “Hạnh phúc đích thực nằm ở đó.”
Từ sống cho mình đến sống cho Chúa
Một bước ngoặt khác đến khi anh nhìn lại chính cuộc đời mình. Lớn lên trong một gia đình có vị thế tại địa phương, với vai trò là con trưởng, anh luôn nỗ lực học tập, làm việc và thành công để đáp ứng kỳ vọng.
Nhưng rồi anh nhận ra mình sống quá lệ thuộc vào cái nhìn của người khác.
“Tôi nhận ra mình đã quá quan tâm đến cách người khác nghĩ về mình.”
Từ đó, một quyết định mang tính nội tâm dần hình thành: “Tôi không muốn sống cho chính mình nữa.”
Dù không hề gây áp lực, đời sống đức tin của người vợ đã âm thầm ảnh hưởng sâu sắc: “Tôi rất khâm phục cách cô ấy sống, được nâng đỡ bởi đức tin.”
Tháng 9 năm 2024, anh chính thức bước vào hành trình dự tòng, chuẩn bị cho ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội trong đêm Vọng Phục Sinh.
Niềm vui được thuộc về Hội Thánh
Vai trò của cộng đoàn giáo xứ cũng được anh nhắc đến như một yếu tố quan trọng trong hành trình đức tin. Bầu khí thân thiện và đón tiếp đã giúp gia đình anh cảm nhận được sự gắn bó sâu xa với Hội Thánh.
“Các con tôi đang lớn lên trong lòng Hội Thánh. Đây là nơi chúng tôi cảm thấy như ở nhà.”
Sau khi được rửa tội, anh xác tín con đường mới của mình:
“Tôi muốn sống để xây dựng bình an của Chúa.”
Hành trình của anh Toshiya Iwane cho thấy: chính trong những giới hạn và thử thách của đời sống, ân sủng Thiên Chúa vẫn âm thầm hoạt động, dẫn con người đến với sự thật và niềm hy vọng đích thực.
https://www.aciprensa.com/noticias/123861/japones-es-bautizado-en-pascua-tras-hallar-a-dios-en-la-enfermedad-quiero-trabajar-por-la-paz-del-senor