
Một phụ nữ tại bang California đã sinh con dù thai nhi phát triển trong ổ bụng, chứ không phải trong tử cung. Chị gọi con mình là một phép lạ.
Khi bà Suze Lopez, 41 tuổi, sống tại Bakersfield (California), đi khám bác sĩ vào tháng Tám vừa qua, điều cuối cùng chị nghĩ đến là mình sắp sinh em bé.
Thực vậy, chị không hề có lý do gì để nghi ngờ mình mang thai: không cảm nhận thai máy, không buồn nôn buổi sáng, chu kỳ kinh nguyệt vốn đã không đều. Hơn nữa, chị chỉ còn một buồng trứng, vì buồng trứng kia đã được cắt bỏ nhiều năm trước trong quá trình điều trị u nang.
Vì thế, khi đi khám, chị Lopez cho rằng bụng mình to lên và cảm giác nặng vùng bụng là do một u nang buồng trứng khác, vốn đã được các bác sĩ theo dõi suốt gần 20 năm. Tuy nhiên, trước khi được chụp CT để kiểm tra khối u, chị phải làm xét nghiệm thử thai.
Kết quả: dương tính.
Theo hãng tin Associated Press, trước khi bé Ryu chào đời, em đã phát triển ngoài tử cung của mẹ, bị che khuất bởi một khối u nang buồng trứng to cỡ quả bóng rổ. Bác sĩ John Ozimek, Giám đốc y khoa khoa sản tại bệnh viện Cedars-Sinai (Los Angeles), cho biết chỉ khoảng 1 trong 30.000 ca mang thai xảy ra trong ổ bụng thay vì trong tử cung.
Không lâu sau khi báo tin mang thai cho chồng, chị Lopez bất ngờ trở bệnh nặng. Chính lúc đó, các bác sĩ phát hiện thai kỳ của chị khác thường đến mức không ai ngờ tới: trong tử cung hoàn toàn không có em bé.
Thay vào đó, các bác sĩ đã tìm thấy điều tưởng chừng không thể: một thai nhi gần đủ tháng nằm trong túi ối, ở gần gan của người mẹ. Khối u nang buồng trứng lớn đã che giấu em bé suốt cả thai kỳ.
Bác sĩ Ozimek cho biết, một ca mang thai trong ổ bụng có thể đi đến đủ tháng là điều “gần như chưa từng xảy ra — hiếm hơn rất nhiều so với 1 trên 1 triệu ca”. Ông nói với AP: “Thật sự là điều không thể tin nổi.”
Bất kỳ thai kỳ nào làm tổ bên ngoài thành tử cung đều được gọi là thai ngoài tử cung. Phần lớn các trường hợp này xảy ra ở vòi trứng. Thai ngoài tử cung tại vòi trứng hay buồng trứng thường không thể phát triển đến khi sinh. Tuy nhiên, đã có những trường hợp hiếm hoi thai nhi phát triển thành công trong ổ bụng, cổ tử cung, hoặc vết sẹo mổ lấy thai.
Trong trường hợp của chị Lopez, thai kỳ “có vẻ chủ yếu làm tổ ở thành bên của vùng chậu, điều này cũng rất nguy hiểm, nhưng vẫn dễ kiểm soát hơn so với việc làm tổ ở gan,” bác sĩ Ozimek giải thích.
Ngày 18 tháng 8, chị Lopez sinh bé Ryu nặng khoảng 3,6 kg (8 pound) qua một ca phẫu thuật phải gây mê toàn thân. Theo AP, chị đã mất “gần như toàn bộ lượng máu trong cơ thể”, nhưng được cứu sống nhờ truyền máu kịp thời.
Chồng chị, anh Andrew Lopez, chia sẻ rằng dù bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh trong lúc con chào đời, nhưng trong lòng anh vô cùng sợ hãi:
“Suốt thời gian đó, bên ngoài tôi có vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong thì tôi chỉ biết cầu nguyện,” anh nói. “Thật sự là nỗi sợ đến chết khiếp, vì biết rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể mất vợ hoặc mất con.”
Dù ca sinh đầy hiểm nguy và thai kỳ thuộc loại cực kỳ rủi ro, cả người mẹ lẫn em bé đều hồi phục tốt. Bác sĩ Ozimek gọi đây là điều “thật sự, thật sự đáng kinh ngạc”.
Còn chị Lopez, chị ý thức sâu sắc rằng mình may mắn biết bao khi còn sống, và con trai mình đặc biệt đến mức nào.
“Tôi thật sự tin vào các phép lạ,” chị nói với Associated Press. “Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi món quà này — món quà tuyệt vời nhất.”
https://aleteia.org/2025/12/31/miracle-baby-born-after-developing-outside-the-uterus/
CHIA SẺ / SHARES: