Kinh Truyền Tin  với ĐTC Lêô XIV 15.02.2026 : Công chính đích thực đòi hỏi một tình yêu lớn

Tại buổi đọc Kinh Truyền Tin ở quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Lêô XIV nhấn mạnh về một “sự công chính cao hơn” – không dừng lại ở việc giữ các điều răn để cảm thấy mình ổn thỏa trước mặt Thiên Chúa, nhưng mở ra cho tình yêu và dấn thân sống tình yêu ấy. Từ Tin Mừng Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên năm A (Mt 5,17-37), ngài nêu nhiều ví dụ cụ thể: với bạn hữu, kẻ thù, vợ chồng, anh chị em – điều cốt yếu là nhận ra đòi hỏi của tình yêu.

Cecilia Seppia – Vatican

Không phải một thứ công chính tối thiểu nhưng là một tình yêu lớn lao; không chỉ là một lương tâm “trong sạch” bề ngoài nhưng là một con tim biết yêu thương – đó là sứ điệp trọng tâm trong bài huấn dụ của Đức Thánh Cha XIV tại buổi Kinh Truyền Tin ở Quảng trường Thánh Phêrô rực nắng. Sau đó, ngài sẽ đến thăm giáo xứ Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình tại Ostia, gặp gỡ toàn thể cộng đoàn gồm các gia đình, người trẻ, người cao tuổi, bệnh nhân, người nghèo và người di dân.

Kinh Truyền Tin  với ĐTC Lêô XIV 15.02.2026 : Công chính đích thực đòi hỏi một tình yêu lớn

Một sự công chính cao hơn

Trước khoảng 25.000 tín hữu quy tụ tại quảng trường, Đức Thánh Cha nói về “Luật xưa” – chỉ đạt tới sự viên mãn đích thực trong tình yêu của Đức Kitô. Ngài nhắc lại Bài Giảng trên Núi mà Chúa Giêsu công bố sau các Mối Phúc, cho thấy đó là lời mời gọi bước vào sự mới mẻ của Nước Thiên Chúa, đồng thời mặc khải ý nghĩa đích thực của các giới răn trong Luật Môsê: không phải để “thoả mãn một nhu cầu tôn giáo bên ngoài và cảm thấy mình ổn thỏa trước mặt Thiên Chúa”, nhưng để đưa ta vào tương quan sống động với Người và với anh chị em mình.

Vì thế, không còn chỉ là vấn đề “giữ lương tâm sạch sẽ”, nhưng là đạt tới một sự công chính cao hơn – sự công chính đòi hỏi chúng ta yêu thương.

“Việc kiện toàn Lề Luật chính là tình yêu, vì tình yêu thực hiện ý nghĩa sâu xa và cùng đích của Lề Luật. Đó là đạt tới một ‘sự công chính cao hơn’ sự công chính của các kinh sư và người Pharisêu: một sự công chính không chỉ giữ điều răn, nhưng mở ra cho tình yêu và dấn thân trong tình yêu.”

Nhận ra đòi hỏi của tình yêu

Đây là một sự mới mẻ làm đảo lộn cách nghĩ cũ, nhưng không phủ nhận quá khứ. Luật đã được ban qua ông Môsê và các ngôn sứ chỉ là con đường khởi đầu giúp ta nhận biết Thiên Chúa và chương trình của Người trong lịch sử. Khi Đức Kitô đến, chúng ta bước vào một tương quan mới: như những người con của Cha và là anh chị em với nhau.

Vậy giữ luật nghĩa là gì?

Tin Mừng đưa ra những ví dụ rất cụ thể, liên quan đến đời sống hằng ngày: những người ta yêu thương, những kẻ thù, đối thủ, và cách ta cư xử.

Chúa Giêsu dạy rằng công chính đích thực là tình yêu. Trong mỗi giới răn của Lề Luật, ta phải nhận ra một đòi hỏi của tình yêu.

Thật vậy, không đủ chỉ không giết người về thể lý, nếu ta “giết” họ bằng lời nói, hay không tôn trọng phẩm giá của họ. Cũng thế, không đủ chỉ trung thành cách hình thức với người bạn đời và không phạm tội ngoại tình, nếu trong tương quan ấy thiếu sự dịu dàng, lắng nghe, tôn trọng, chăm sóc và cùng nhau bước đi trong một dự định chung.

Lô-gích của Thiên Chúa

Khi cầu xin Đức Maria trợ giúp để chúng ta bước vào lô-gích của Nước Thiên Chúa và hiểu trọn vẹn cuộc “cách mạng của tình yêu” này, Đức Thánh Cha XIV đã chạm đến trung tâm của Thánh Kinh:

“Tin Mừng trao cho chúng ta một giáo huấn quý giá này: không cần một sự công chính tối thiểu; cần một tình yêu lớn lao – và điều đó chỉ có thể nhờ sức mạnh của Thiên Chúa.”

 Đức Thánh Cha XIV cầu nguyện cho các nạn nhân lốc xoáy tàn khốc tại Madagascar

General view of the city center of Toamasina following the passage of tropical cyclone Gezani

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với người dân Madagascar đang oằn mình vì hậu quả của hai cơn lốc xoáy liên tiếp khiến khoảng 16.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

“Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, cũng như cho tất cả những ai đang chịu thiệt hại nặng nề,” Đức Thánh Cha nói.

Mùa lốc xoáy năm nay tại khu vực Tây Nam Ấn Độ Dương đặc biệt dữ dội. Chính phủ Madagascar đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và kêu gọi sự trợ giúp quốc tế sau khi các cơn bão GezaniFytia tàn phá đất nước.

Cơn bão Gezani đổ bộ ngày 10 tháng 2, ảnh hưởng đến khoảng 270.000 người và khiến hàng ngàn người phải di tản. Theo các cơ quan chức năng, ít nhất 40 người đã thiệt mạng. Cùng với Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo, chính quyền đang dốc toàn lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn, sơ tán dân cư, cung cấp nơi trú ẩn và lương thực.

Chúc mừng Năm Mới Âm lịch

Lunar New Year procession marking the start of celebrations for the Year of the Horse, in Liverpool

Đức Thánh Cha XIV cũng nhắc đến việc hàng tỷ người tại Đông Á và nhiều nơi khác trên thế giới đang chuẩn bị mừng Tết Nguyên Đán. Ngài bày tỏ ước mong “lễ hội vui tươi này” sẽ giúp “các mối tương quan gia đình và tình bạn thêm gắn bó; mang lại sự bình an cho các gia đình và xã hội; đồng thời trở thành dịp để cùng nhau hướng về tương lai, xây dựng hòa bình và thịnh vượng cho mọi dân tộc.”

Nhân dịp Năm Mới Âm lịch được cử hành vào ngày 17 tháng 2, Đức Thánh Cha gửi lời chúc tốt đẹp và tâm tình thân ái đến mọi người, đồng thời khẩn cầu Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên tất cả.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *