Năm Thánh Giới Trẻ – ĐHY Zuppi: “Nhân loại phải chấm dứt chiến tranh, nếu không chiến tranh sẽ hủy diệt nhân loại”

La piazza san Pietro gremita

Bốn mươi ngàn bạn trẻ Ý quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô trong sự kiện “Con là Phêrô”.
Chủ tịch HĐGM Ý mời gọi: hãy giải giới trái tim và đôi tay trong một thế giới đầy bạo lực.
Trong sứ điệp video, Đức Thượng phụ Giêrusalem, Pierbattista Pizzaballa, khẩn thiết: hãy trở thành những người kiến tạo hòa bình – điều đó vẫn còn có thể.
Giữa “biển trời ngờ vực và hận thù”, một lời khen ngợi dành cho bao người không đầu hàng trước sự dữ, và biết đặt hy vọng nơi tinh thần “chúng ta cùng nhau”, thay vì sống theo logic áp bức và loại trừ.

Antonella Palermo – Vatican

Il cardinale Zuppi in Piazza San Pietro

“Tối nay, hãy cảm nhận rằng mình đang được cả Hội Thánh ôm ấp – Hội Thánh đang nhìn vào các con với niềm vui, sự cảm mến và niềm tin vào sự tươi trẻ và chân thành của cuộc sống các con.”

Với những lời này, Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã chủ sự nghi thức tuyên xưng đức tin cùng với 40.000 bạn trẻ Ý quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô rực rỡ sức sống trong Năm Thánh dành cho giới trẻ. Tại trung tâm Rôma, một “gia đình phổ quát” được hình thành trong sự hiệp nhất. Ngài tha thiết kêu gọi: hãy cảm nhận rằng tất cả, tất cả, tất cả đều được bao gồm.

Năm Thánh Giới Trẻ – ĐHY Zuppi: “Nhân loại phải chấm dứt chiến tranh, nếu không chiến tranh sẽ hủy diệt nhân loại”

Ngài cũng nhớ đến Đức Thánh Cha Phanxicô – hiện đang dưỡng bệnh sau ca phẫu thuật – với sự trìu mến:

“Tôi tin rằng Đức Thánh Cha đang chúc lành cho chúng ta từ trên cao.”

Chiều hôm đó bừng sáng bởi những lời chứng sống động, lời Kinh Thánh vang lên, âm nhạc trẻ trung, và đặc biệt là lời cầu nguyện hướng về những nơi đang chịu nỗi đau chiến tranh – nơi linh hồn, thân xác và mái ấm bị tàn phá.

“Chiến tranh phải chấm dứt – nếu không, chiến tranh sẽ chấm dứt nhân loại”

Sau phần trình chiếu video sứ điệp của Đức Thượng phụ Giêrusalem Pierbattista Pizzaballa và đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu nói về việc Đức Giêsu trao chìa khóa Nước Trời cho Phêrô, Đức Hồng y Zuppi đã mạnh mẽ tuyên bố trong bài giảng:

“Nhân loại phải chấm dứt chiến tranh, nếu không chiến tranh sẽ hủy diệt nhân loại.”

Bởi vì niềm vui hôm nay không thể trọn vẹn nếu ta vẫn nhắm mắt trước nỗi đau của những người đang sống trong khổ đau, nơi niềm vui bị cuốn đi từng ngày bởi tiếng súng và bom đạn.

“Hãy giải giới trái tim mình!”

Le bandiere dei fedeli in Piazza San Pietro

Suy tư của ngài hướng đến những “thập giá do tay người dựng nên một cách điên rồ”, những con người chế tạo vũ khí để sát hại đồng loại – ngay cả các bệnh viện cũng không thoát khỏi.

“Hội Thánh – ngài nói – đang đứng dưới chân thập giá, đôi mắt ngấn lệ và trái tim tan vỡ vì nỗi đau khôn tả. Một nỗi đau mà một người mẹ, cũng như toàn thể nhân loại, không bao giờ được phép coi là bình thường.”

Ngài khẳng định: hiện nay vẫn còn quá nhiều “cuộc thảm sát vô ích”, quá nhiều “cuộc chiến vô nghĩa”.

“Chỉ cần đến thăm các nghĩa trang chiến tranh là đủ hiểu…”

Đức Hồng y nhắc lại lời Đức Thánh Cha Lêô XIV, người đã kêu gọi ngay sau khi được bầu chọn rằng: hãy xây dựng hòa bình bằng sự giải giới không mang tính bạo lực, nhưng đích thực và lay động lòng người.

Từ đó, ngài kêu gọi:

“Hãy giải giới trái tim mình – để từ đó giải giới đôi tay và trái tim của một thế giới đầy bạo lực. Để chữa lành các vết thương và ngăn chặn những cuộc xung đột mới!”

“Phải luôn bảo vệ sự sống – từ khởi đầu đến cùng tận”

Đức Hồng y cảnh báo về một thế giới “đang coi thường việc sống đối đầu, loại trừ nhau như điều bình thường”, một thế giới “không còn sợ sức hủy diệt không tưởng của vũ khí hạt nhân”.

Ngài đồng tình với lời mời gọi từ Đức Thượng phụ Pizzaballa:

Hãy trở thành những người kiến tạo hòa bình – bảo vệ sự sống từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc, cho tất cả mọi người, không phân biệt.

Ngài trăn trở:
Tại sao có quá nhiều vũ khí?
Tại sao có quá nhiều trả thù?
Tại sao con người phải chịu nỗi cô đơn đắng chát và tàn bạo?
Tại sao lại có quá nhiều hoang mang trong tâm trí con người?

Ngài cũng nhắc đến hiện tượng đáng lo ngại trong giới trẻ – “nhiều người mang dao trong túi như một thói quen”.

“Các cộng đoàn hãy trở thành mái nhà của hòa bình”

Ngài ước ao các cộng đoàn Kitô hữu trở nên:

“Những ngôi nhà của hòa bình – tuy nhỏ nhưng không tầm thường, lớn lao vì khiêm nhường, tự do nhờ tình yêu ràng buộc. Những cộng đoàn biết sống vì nhau, nghĩ đến nhau.”

Ngài nhấn mạnh:

“Ngay cả cộng đoàn nhỏ bé nhất cũng có thể làm nên điều lớn lao nếu Chúa hiện diện ở đó.”

Đám đông vỡ òa trong những tràng pháo tay.

Sau cùng, ngài mời gọi: hãy tuyên xưng đức tin – cá nhân và cộng đoàn – để nâng đỡ nhau, sống tình huynh đệ và tình bạn chân thật.

“Hãy yêu thương nhau, bởi vì tình yêu chữa lành – chữa lành tất cả, luôn luôn, nhiều hơn chúng ta nghĩ.”

Đức Thượng phụ Pizzaballa: “Chọn chúng ta – thay vì tôi một mình”

Trong video sứ điệp, Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa nói về tình hình tại Thánh Địa, mô tả “một đêm tối không dứt” với nạn đói không còn là lý thuyết, khi thiếu lương thực, thuốc men và hy vọng.

Tuy nhiên, chính trong nỗi đau ấy, ngài nhấn mạnh rằng ta cần cái nhìn của đức tin, để đem lại sự an ủi đích thực.

Ngài nêu gương nhiều “điểm sáng” nơi con người dấn thân vì hòa bình – tại Gaza, tại Israel, dù phải đối diện hiểu lầm, khó khăn.

“Giữa biển trời ngờ vực và hận thù, nhiều người không đầu hàng, nhưng chọn sống cùng nhau thay vì chỉ sống cho mình tôi.”

Hòa bình không phải khẩu hiệu – mà là trách nhiệm

Ngài Pizzaballa tôn vinh những người dấn thân: linh mục, tình nguyện viên, tín hữu thuộc mọi tôn giáo – những người từng ngày vun đắp hy vọng và an ủi, dù Năm Thánh có vẻ xa lạ trong vùng chiến sự.

“Họ như những ngọn hải đăng – ta cần nhìn về họ, để chuẩn bị cho ngày tái thiết.”

Ngài khẳng định rằng Hội Thánh phải có mặt ngay giữa những khó khăn, trong đối thoại và thậm chí trong tranh luận, để mang một ngôn ngữ xây dựng, mở ra hy vọng và gieo lòng tin – như các Tông đồ thuở xưa.

“Cần những cử chỉ cụ thể của cảm thông và gần gũi – thấm đượm ân sủng Thiên Chúa.”

“Hòa bình vẫn còn có thể – nếu ta thật lòng muốn, dù ở bất cứ nơi đâu.” – ngài kết thúc sứ điệp như thế, đồng thời cảm ơn tất cả những ai đang nâng đỡ Thánh Địa bằng lời cầu nguyện và hành động cụ thể.

“Xin hãy đến Giêrusalem – ngay khi chiến tranh chấm dứt. Mong rằng ngày ấy sẽ đến sớm.”

Una vista di Piazza San Pietro

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *