Ngày 25 tháng 02 Thánh Louis Versiglia và Thánh Callistus Caravario

Ngày 25 tháng 02 Thánh Louis Versiglia và Thánh Callistus Caravario

Ngày 25 tháng 2, Giáo Hội mừng kính hai thánh Louis Versiglia và Callistus Caravario, những nhà truyền giáo Salêdiêng bị sát hại tại Trung Quốc trong nửa đầu thế kỷ XX. Các ngài đã hy sinh mạng sống để bảo vệ danh dự và phẩm giá của ba thiếu nữ Kitô hữu đang bị đe dọa bắt cóc và làm nhục.

Chứng tá bằng lời nói và hành động

Đức cha Versiglia thường nói: “Nhà truyền giáo cầu nguyện nhiều thì gặt hái được nhiều.”
Còn cha Caravario, ít ngày trước khi qua đời, đã viết cho mẹ:
“Rồi cuộc đời sẽ qua đi và đau khổ sẽ chấm dứt; trên Thiên Đàng chúng ta sẽ hạnh phúc. Mẹ đừng lo buồn; nếu mẹ vác thập giá cùng với Chúa Giêsu, thập giá ấy sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Lời nói và đời sống của các ngài hòa làm một – trở thành chứng tá hùng hồn của đức tin.

Thánh Louis Versiglia (1873–1930)

Sinh tại Ý, ngài say mê linh đạo của Thánh Gioan Bosco ngay từ thuở thiếu niên và gia nhập Dòng Salêdiêng. Sau khi chịu chức linh mục (1895), ngài được sai đi truyền giáo tại Trung Quốc năm 1906.

Năm 1921, ngài được tấn phong Giám mục Đại diện Tông Tòa Shiu Chow. Dưới sự hướng dẫn của ngài, nhiều cô nhi viện, nhà nội trú, trường học và chủng viện cho người bản xứ được thành lập.

Thánh Callistus Caravario (1903–1930)

Sinh tại Torino (Ý), ngài gia nhập Dòng Salêdiêng khi còn rất trẻ. Sau khi chịu chức linh mục do chính Đức cha Versiglia truyền chức, ngài được sai đến phục vụ tại Lin-Chow (Trung Quốc).

Cuộc tử đạo tại Trung Quốc

Ngày 25/2/1930, trong một chuyến đi mục vụ bằng thuyền cùng một số giáo dân trẻ, các ngài bị một nhóm hải tặc chặn lại. Bọn chúng đòi tiền chuộc và đe dọa bắt ba thiếu nữ đi.

Hai vị truyền giáo đã can đảm đứng ra bảo vệ các cô gái. Các ngài bị đánh đập dã man nhưng vẫn không lùi bước. Sau đó, các ngài bị đưa đi và bị bắn chết. Những kẻ sát hại đã thốt lên:
“Ai cũng sợ chết. Nhưng hai người này chết cách bình thản.”

Ba thiếu nữ cuối cùng được giải cứu an toàn. Các ngài đã hiến dâng mạng sống để bảo vệ sự trong sạch và phẩm giá của họ.

Giấc mơ của Thánh Gioan Bosco

Trong một giấc mơ, Thánh Gioan Bosco từng thấy một chén thánh đầy máu trào ra – điềm báo rằng Dòng Salêdiêng cũng sẽ có những vị tử đạo. Vì thế, hai thánh tử đạo tiên khởi của Dòng thường được vẽ với chén thánh đẫm máu trên tay.

Năm 1976, Đức Thánh Giáo Hoàng Paul VI tuyên nhận các ngài là tử đạo. Hai ngài được phong chân phước năm 1983 và được phong hiển thánh năm 2000 bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Hai vị thánh nhắc nhở chúng ta rằng: đức tin đích thực luôn được chứng minh bằng hành động, và tình yêu có thể đi đến tận cùng – hiến dâng cả mạng sống mình vì người khác.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *