Nữ tu 82 tuổi bị sát hại trong tu viện tại Brazil

Nữ tu 82 tuổi bị sát hại trong tu viện tại Brazil

Eduardo Campos Lima – 23/02/2026

SÃO PAULO – Một nữ tu 82 tuổi đã bị sát hại tại tu viện nơi sơ cư ngụ ở thành phố Ivaí, bang Paraná (Brazil), sau khi một người đàn ông đột nhập vào khuôn viên. Vụ việc gây chấn động mạnh trong cộng đồng người Brazil gốc Ukraine và cư dân địa phương; một số người thậm chí đã tìm cách tấn công nghi phạm khi anh ta bị áp giải.

Nạn nhân là Sơ Nadia Gavanski, thành viên Dòng Nữ tỳ Đức Mẹ Vô Nhiễm Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine.

Theo báo cáo cảnh sát, vào thời điểm xảy ra án mạng, sơ đang chăm sóc đàn gà của nhà dòng thì chạm mặt kẻ đột nhập. Một nhiếp ảnh gia có mặt tại tu viện để chụp hình sự kiện đã nhìn thấy người đàn ông ngay sau đó. Anh ta nói mình làm việc tại đây, nhưng tỏ ra kích động và có vết máu trên quần áo. Nghi ngờ, cô đã âm thầm ghi hình, đồng thời gọi cấp cứu và cảnh sát.

Nghi phạm – 33 tuổi – vốn đã có tiền án và nhanh chóng bị xác định. Khi lực lượng chức năng đến nhà, anh ta tìm cách bỏ trốn và chống cự nhưng bị khống chế. Người này thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, anh ta đã sử dụng ma túy và rượu trong đêm trước đó, và nói rằng mình “nghe thấy tiếng nói” xúi giục giết người, rồi leo qua tường tu viện với ý định tước đoạt mạng sống của ai đó. Cảnh sát truy tố anh ta về tội giết người với các tình tiết tăng nặng.

Khi nghi phạm được chuyển từ đồn cảnh sát quân sự ở Ivaí sang đồn cảnh sát dân sự tại thành phố Imbituva lân cận, đám đông đã tụ tập trước trụ sở để chờ xe cảnh sát, hò hét và xúc phạm anh ta. Lực lượng chức năng phải giải tán đám đông và đưa nghi phạm về nơi tạm giam.

Cú sốc đối với cộng đồng Ukraine tại Brazil

Cái chết của sơ Nadia diễn ra trong bối cảnh các giám mục Công giáo Hy Lạp Ukraine đang có chuyến thăm Brazil trong tiến trình thượng hội đồng thường trực.

Trong số đó có Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Thủ lãnh Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, cùng nhiều giám mục từ Canada, Đức, Ba Lan và Argentina.

Đức Giám mục Meron Mazur của Giáo phận Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Prudentópolis cho biết:

“Chúng tôi đang nói nhiều về bi kịch chiến tranh, thì nay một bi kịch khác lại xảy đến. Đây là cú sốc lớn cho tất cả chúng tôi.”

Khoảng 600.000 người Brazil có gốc Ukraine, phần lớn sống tại bang Paraná. Ở những thành phố như Prudentópolis – gần Ivaí – hơn 80% dân số có nguồn gốc Ukraine.

Cuộc đời âm thầm phục vụ

Sơ Nadia sinh năm 1943 tại Prudentópolis, có bảy anh chị em. Bà gia nhập Dòng Nữ tỳ Đức Mẹ Vô Nhiễm năm 1971 và phục vụ tại nhiều cộng đoàn.

Theo lời Sơ Juliane Martinhuk, đồng tu của bà:

“Sứ vụ của sơ Nadia luôn được thực hiện qua những việc âm thầm, đơn sơ: nấu ăn, chăm vườn rau, chăm sóc đàn gà và giữ nhịp sống hằng ngày của nhà dòng. Tất cả đều làm với tình yêu và lòng trung thành.”

Nhiều năm trước, sơ từng bị đột quỵ, ảnh hưởng đến khả năng nói. Tuy vậy, bà vẫn trung thành với các bổn phận hằng ngày trong thinh lặng và cầu nguyện.

Đức cha Mazur nhớ lại:

“Sơ là người khiêm nhường, sống nghèo khó, tận tụy lao động và cầu nguyện. Bà không thích xuất hiện trước công chúng.”

Lời kêu gọi tha thứ và hòa bình

Trên mạng xã hội, nhiều người dân bày tỏ đau buồn và phẫn nộ. Tuy nhiên, Đức cha Mazur nhấn mạnh:

“Mỗi sự sống đều thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta phẫn nộ, nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tha thứ. Không ai có quyền tước đoạt mạng sống. Chúng ta cần loại trừ bạo lực bằng cách trở thành những người xây dựng hòa bình và yêu thương.”

Bi kịch tại Ivaí không chỉ là mất mát của một cộng đoàn nhỏ bé, mà còn là vết thương chung của Giáo hội và xã hội Brazil – giữa lúc thế giới vốn đã đầy rẫy những tổn thương vì chiến tranh và bạo lực.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *