Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance bảo vệ niềm hy vọng rằng vợ ông sẽ “tin vào Tin Mừng Công giáo”

Jonathan Liedl
Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance bảo vệ niềm hy vọng rằng vợ ông sẽ “tin vào Tin Mừng Công giáo”

Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance và phu nhân Usha Vance tham quan Nhà Thờ Mộ Thánh (Church of the Holy Sepulchre) tại Khu Phố Cổ Giêrusalem, ngày 23 tháng 10.
(Ảnh: Nathan Howard – Pool/Getty Images)

JD Vance bày tỏ hy vọng rằng vợ ông, Usha, một ngày nào đó sẽ trở thành Kitô hữu — và ông đã lên tiếng phản bác những người cho rằng mong ước ấy là hành động thiếu tôn trọng.

Phó tổng thống, người đã hoán cải sang Công giáo, đã sử dụng mạng xã hội vào ngày 31 tháng 10 để bảo vệ chia sẻ của mình — điều ông đã công khai nói ra hai ngày trước đó trong một buổi gặp gỡ — rằng người vợ được nuôi dưỡng trong đức tin Ấn giáo của ông có thể một ngày nào đó sẽ “tin vào Tin Mừng Kitô giáo”.

“Đức tin Kitô giáo dạy tôi rằng Tin Mừng là chân thật và tốt lành cho con người,” Vance viết trên mạng X (trước đây là Twitter). “Usha không phải là Kitô hữu và không có ý định trở thành Kitô hữu, nhưng giống như nhiều người trong các cuộc hôn nhân liên tôn — hoặc bất kỳ mối tương quan liên tôn nào — tôi hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ nhìn nhận mọi sự như tôi.”

“Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu thương, nâng đỡ cô ấy và cùng trò chuyện về đức tin, cuộc sống và mọi điều khác — bởi vì cô ấy là vợ tôi,” ông nói thêm.

Phó tổng thống, người đã gặp Usha khi cả hai cùng học tại Trường Luật Yale trong thời gian họ còn nhận mình là người “bất khả tri”, cho biết Usha là “phép lành kỳ diệu nhất” trong cuộc đời ông, và chính cô đã khích lệ ông trở lại với đức tin của mình “nhiều năm trước”.

Thông điệp của Vance là phản hồi trực tiếp đối với một bài đăng (nay đã bị xóa) cho rằng lời nói ban đầu của ông — tại sự kiện ngày 29 tháng 10 ở Đại học Mississippi — là hành vi “bêu xấu tôn giáo của vợ trước công chúng” để lấy lòng “những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng”.

Một số bình luận khác, trong đó có cả của người Mỹ gốc Ấn giáo, cũng chỉ trích tương tự.

“JD Vance công khai xem đức tin Ấn giáo của vợ mình là một vấn đề cần được ‘sửa chữa’ — một linh hồn cần được ‘chuyển đổi’ sang Kitô giáo,” viết Ajay Jain Bhutoria, cố vấn người Mỹ gốc Ấn của cựu tổng thống Joe Biden.

Suhag Shukla, giám đốc điều hành Tổ chức Người Mỹ Ấn giáo (Hindu American Foundation), nói rằng “phó tổng thống Hoa Kỳ vừa nói rằng các truyền thống Ấn giáo — vốn được vợ ông và hàng triệu người Mỹ khác chia sẻ — là ‘chưa đủ tốt’.”

Trong phản hồi của mình, Vance gọi những lời buộc tội ấy là “ghê tởm” và cho rằng chúng “bốc mùi kỳ thị chống Kitô giáo”.

“Vâng, người Kitô hữu có niềm tin,” ông nói. “Và đúng vậy, những niềm tin ấy có nhiều hệ quả, một trong số đó là chúng tôi muốn chia sẻ đức tin ấy với người khác. Điều đó hoàn toàn bình thường, và bất cứ ai nói ngược lại đều có một nghị trình riêng.”

Niềm Hy Vọng và Tự Do

Vance cho biết những phát biểu về hôn nhân liên tôn của mình xuất phát từ câu hỏi trong buổi gặp gỡ tại Ole Miss (Mississippi), do tổ chức bảo thủ Turning Point USA tổ chức tại nhà thi đấu của trường.

“Tôi là người của công chúng, và mọi người tò mò. Tôi không thể tránh câu hỏi,” ông nói trong bài đăng trên X.

Tại sự kiện ấy, một sinh viên nữ hỏi ông rằng ông dạy ba người con của mình thế nào “để chúng không đặt tôn giáo của cha lên trên tôn giáo của mẹ.”

Vance trả lời rằng các cặp đôi trong hôn nhân liên tôn cần tự tìm ra cách thực hành đức tin của riêng họ.

“Cách chúng tôi thực hiện là — cô ấy là bạn thân nhất của tôi, và chúng tôi nói chuyện về mọi điều,” ông chia sẻ về vợ mình, người có mặt tại buổi gặp gỡ. “Vì thế chúng tôi quyết định nuôi dạy các con theo Kitô giáo.”

Ông cho biết hai người con lớn học tại một trường Kitô giáo, và con trai tám tuổi của họ đã rước lễ lần đầu vào năm ngoái. “Hầu hết các Chúa nhật, Usha đi lễ cùng tôi,” ông nói, thậm chí còn chia sẻ rằng “cô ấy thân với vị linh mục đã rửa tội cho tôi hơn cả chính tôi.”

“Tôi có hy vọng rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ được cảm động bởi điều đã làm tôi cảm động nơi Hội Thánh không? Thành thật mà nói, tôi có mong điều đó, bởi vì tôi tin vào Tin Mừng Kitô giáo và tôi hy vọng một ngày nào đó vợ tôi cũng sẽ nhận ra điều ấy.”

“Nhưng nếu cô ấy không tin,” ông nói thêm, “thì Thiên Chúa ban cho mỗi người tự do, và điều đó không phải là vấn đề. Đó là điều mà bạn cùng nhau giải quyết — với bạn bè, gia đình, và người bạn yêu thương.”

Cuộc Đối Thoại Đức Tin Rộng Mở Hơn

Những chia sẻ về niềm hy vọng Usha trở lại Kitô giáo không phải là những phát biểu duy nhất của ông về đức tin trong buổi tối ấy.

Vance cũng nói về ơn gọi Thiên Chúa ban để lập gia đình, và rằng ông nhìn sứ mạng phó tổng thống như một cách để “làm điều tốt nhất cho Thiên Chúa và cho đất nước mà tôi yêu quý.”

Ông còn bày tỏ sự khó hiểu trước việc Charlie Kirk, nhà sáng lập Turning Point USA, bị ám sát, và tự hỏi điều đó nằm ở đâu trong kế hoạch của Thiên Chúa.

“Đôi khi tôi rất tức giận về điều đó,” ông nói, “nhưng rồi tôi nhắc mình rằng có một nhịp điệu sâu xa hơn — Đức Giêsu Kitô là Đấng viết nên định mệnh của lịch sử nhân loại. Và chúng ta được kêu gọi cộng tác với Người để xây dựng một đất nước đạo đức hơn, thịnh vượng hơn, nơi người ta có thể lập gia đình, không bị bách hại vì đức tin, và có thể dạy con cái mình về đức tin ấy.”

Về cầu nguyện trong trường học, Vance nói ông không cho rằng việc nhắc đến Chúa Giêsu nơi công cộng là vi phạm tự do tôn giáo.

“Tôi không hề xin lỗi vì tin rằng Kitô giáo là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Tôi không xin lỗi vì nghĩ rằng các giá trị Kitô giáo là nền tảng quan trọng của đất nước này. Nhưng tôi cũng sẽ không ép buộc ai phải tin, vì đó không phải là điều Thiên Chúa muốn, và cũng không phải điều tôi muốn,” ông nói.

Vance cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại giữa các tín hữu Kitô với người Do Thái, và việc bảo vệ các địa điểm Kitô giáo tại Thánh Địa.

Cuối buổi, một người tham dự chia sẻ rằng anh ta đang dao động trong việc “hoàn toàn ủng hộ sự sống”. Vance từng cho biết ông ủng hộ việc tiếp cận thuốc phá thai, và chính quyền Trump gần đây cũng công bố kế hoạch mở rộng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) — một kỹ thuật mà theo ông, “hủy diệt nhiều phôi thai hơn cả phá thai mỗi năm”.

Phó tổng thống không đề cập trực tiếp đến lập trường của mình về IVF hay thuốc phá thai, mà nhấn mạnh sự khôn ngoan thận trọng khi theo đuổi lý tưởng bảo vệ sự sống, đồng thời lặp lại niềm tin rằng Donald Trump là “vị tổng thống ủng hộ sự sống mạnh mẽ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.”

https://www.ncregister.com/news/jd-and-usha-vance-religion

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *