
Ngay từ sáng sớm, từng đoàn người, từng đoàn xe nối tiếp nhau đã tấp nập quy tụ về nhà thờ Chính Tòa. Không chỉ là những cộng đoàn ở gần, mà cả các giáo xứ xa xôi như Trà Cổ, Móng Cái, Ninh Dương – cách Tòa Giám mục hơn 200km – cũng đã hiện diện từ rất sớm, không quản ngại quãng đường dài và giờ giấc di chuyển để trở về với Giáo phận. Tất cả cùng gặp nhau trong bầu khí hân hoan, chan chứa niềm vui mừng và hy vọng, hiệp thông trong ngày lễ trọng đại này.


Trước khi bước vào Thánh lễ, nhiều anh chị em đã dành thời gian cầu nguyện, viếng thăm nhà thờ, và cách riêng là xét mình lãnh nhận Bí tích Hòa giải, như một hành động thiêng liêng khép lại Năm Thánh trong tâm tình sám hối, canh tân và đổi mới đời sống đức tin.

Khởi đầu Thánh lễ, Đức cha Vinh sơn đã gợi nhớ lại ngày khai mạc Năm Thánh 29/12/2024, với chủ đề: “Những người hành hương của Hy vọng”. Suốt hành trình một năm qua, Giáo phận Hải Phòng đã sống tinh thần hiệp hành với toàn thể Giáo Hội, kiên trì củng cố đời sống đức tin và nhân bản, vun đắp hiệp nhất và yêu thương. Đức cha bày tỏ niềm vui khi các giáo xứ đã tổ chức hành hương tại 6 nhà thờ được chỉ định để lãnh nhận ân xá Năm Thánh – như những dấu chỉ cụ thể của một Giáo phận đang lên đường trong đức tin.

Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn đừng chỉ hiểu “bế mạc” như một sự khép lại, nhưng như một điểm dừng để tạ ơn và lên đường với một quyết tâm mới. Năm Thánh là thời gian hồng ân giúp mỗi người tín hữu làm mới lại hành trình đức tin cá nhân và cộng đoàn, để từ đó trở thành những chứng nhân hy vọng trong xã hội hôm nay.

Khởi đi từ đoạn Tin Mừng lễ Thánh Gia, Đức cha nhấn mạnh đến mẫu gương sống động của Thánh Gia Thất – một gia đình thánh thiện nhưng rất gần gũi với phận người. Trước nghịch cảnh và bất an, Thánh Gia luôn tín thác vào Thiên Chúa và sống hy vọng. Đức cha tha thiết mời gọi các gia đình Công giáo, đặc biệt là các bậc làm cha mẹ, hãy đặt Chúa làm trung tâm, cùng lắng nghe nhau, để trở thành mái ấm mang Tin Mừng giữa thế giới đầy biến động.

Tiếp nối bài giảng, Đức cha nhấn mạnh: Năm Thánh khơi lên trách nhiệm “tái truyền giáo” – không chỉ bằng lời nói, mà qua đời sống chứng tá đức tin trong chính gia đình, giáo xứ, và nơi làm việc. Ngài kêu gọi cộng đoàn nhìn lại tương quan với Chúa, với Hội thánh, với tha nhân và với chính mình, để khơi dậy đức tin đang ngủ quên, và can đảm dấn thân loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc sống thường ngày.


Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha đã gửi lời tri ân đến quý cha trong Giáo phận, những người đã tận tụy đồng hành, hướng dẫn cộng đoàn sống Năm Thánh cách phong phú và hiệu quả. Ngài cũng đặc biệt cám ơn sáu nhà thờ hành hương đã mở rộng vòng tay yêu thương đón tiếp các đoàn khách hành hương trong suốt một năm qua.

Sau lời tri ân, Đức cha cử hành nghi thức chính thức bế mạc Năm Thánh trong bầu khí linh thiêng và trang trọng.

Thánh lễ bế mạc khép lại, nhưng như lời Đức cha nhắn nhủ: hành trình hành hương của đức tin thì không bao giờ dừng lại. Mỗi người tín hữu được mời gọi tiếp tục lên đường – trở về với gia đình, giáo xứ, xã hội – như những chứng nhân của niềm hy vọng, đem ánh sáng Tin Mừng lan toả từ Hải Phòng đến khắp nơi bằng đời sống trung tín, khiêm nhường và bác ái yêu thương.
Ban Truyền Thông Giáo phận Hải Phòng