Thánh Phanxicô Assisi và việc hình thành hang đá Giáng Sinh đầu tiên

Sau khi viếng thăm Bêlem, thánh Phanxicô ao ước được tái hiện khung cảnh đơn sơ nơi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa giáng sinh. Vào năm 1221, thánh Phanxicô có một ý tưởng hết sức mới mẻ vào thời bấy giờ. Để mừng lễ Giáng Sinh, ngài muốn tái diễn kinh nghiệm của đêm Giáng Sinh đầu tiên, không phải bằng việc trưng bày các pho tượng trong nhà thờ, nhưng bằng cách trang trí những con vật bên một sườn đồi đơn sơ.

Nguồn cảm hứng ấy đến với ngài sau chuyến hành hương đến Đất Thánh, khi ngài được tận mắt thấy nơi Chúa Kitô đã hạ sinh. Sự nghèo khó của khung cảnh Giáng Sinh nơi hang đá xưa đã thực sự đánh động tâm hồn của ngài, và ngài khao khát được cử hành đêm Giáng Sinh năm đó với một tâm tình đơn sơ nghèo khó như thế.

Hang đá Giáng Sinh đầu tiên

Tu sĩ Phanxicô Thomas de Celano kể lại rằng: “Khoảng mười lăm ngày trước Lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, thánh Phanxicô nói với một người bạn ở Greccio rằng: ‘Tôi mong ước được tái hiện ký ức về Chúa Giêsu Hài Nhi đã sinh ra tại Bêlem, và thực sự muốn được chứng kiến tận mắt đời sống khó khăn của Chúa Hài Nhi thời thơ ấu, và được chiêm ngưỡng Ngài đã được đặt nằm trong máng cỏ, xung quanh là các chú bò lừa.’

Nơi khung cảnh Giáng Sinh ấy, Sự Đơn Sơ được tôn vinh, Đức Khó Nghèo được đề cao, Đức Khiêm Nhường được chúc tụng; và Greccio đã trở nên như một Bêlem mới. Đêm ấy rực sáng như ban ngày, đem lại niềm vui cho cả con người lẫn súc vật… Thánh Phanxicô thinh lặng đứng trước máng cỏ, tâm hồn vô cùng xúc động, tràn ngập niềm vui và hân hoan kỳ diệu. Và vị linh mục cử hành Thánh lễ trọng thể ngay bên mang cỏ đêm hôm đó đã cảm nhận được một niềm an ủi rất lạ.”

Theo lời thánh Bônaventura thì đã có một phép lạ xảy ra ngay trong đêm ấy, khi có người nhìn thấy thánh Phanxicô bồng ẵm Chúa Giêsu Hài Nhi: “Một người lính hiện diện ở đó đã chân thành kể lại rằng anh ta đã nhìn thấy một Hài Nhi tuyệt đẹp đang ngủ trong máng cỏ, và cha thánh Phanxicô đang ôm ấp Hài Nhi trong vòng tay của mình, như thể muốn đánh thức Người dậy.”

Cảnh tượng ấy đã đánh động tất cả những ai hiện diện trong đêm đó và đã làm nổi bật sự khó nghèo mà Con Thiên Chúa đã chọn khi đến trần gian. Đó quả thật là một hang đá “mang trọn tinh thần Phanxicô”.

Ý tưởng về khung cảnh đơn sơ nghèo khó nơi Chúa Giêsu Hài Nhi giáng sinh lan rộng rất nhanh, và đến năm 1291, Đức Giáo hoàng dòng Phanxicô đầu tiên (Đức Giáo hoàng Nicôla IV) đã yêu cầu làm các pho tượng Giáng Sinh để dựng lên hang đá Giáng Sinh cố định đầu tiên trong Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Rôma. Từ đó đến nay, các hang đá đa dạng với đủ thể loại khác nhau đã được dựng lên và trang hoàng khắp nơi trên thế giới và trở thành một trong những truyền thống Giáng Sinh phổ biến nhất.

Tất cả những điều đó đã được bắt đầu từ thánh Phanxicô Assisi, một tu sĩ khiêm hạ, người khát khao được thấy và cảm nghiệm sự khó nghèo của đêm Giáng Sinh đầu tiên.

https://gphaiphong.org – Lm. Giuse Nguyễn Đình Dương chuyển ngữ theo

https://aleteia.org/2017/12/02/how-st-francis-invented-the-first-nativity-scene/?utm_medium=email&utm_source=sendgrid&utm_campaign=EM-EN-Newsletter-Daily-&utm_content=Newsletter&utm_term=20251206