Trẻ em – Những người cần được đặt ở trung tâm của mọi chính sách xã hội

Trẻ em – Những người cần được đặt ở trung tâm của mọi chính sách xã hội

Một số nhà hoạt động và tổ chức ủng hộ giá trị gia đình đã khởi xướng một chiến dịch nhằm làm nổi bật tác động của việc hợp pháp hóa hôn nhân giữa hai người cùng giới đối với quyền lợi của trẻ em.

Chiến dịch mang tên Greater Than (Hơn cả), do tổ chức phi lợi nhuận Them Before Us (Trẻ em là trên hết) phát động vào ngày 28 tháng 1 năm 2026. Tổ chức này mô tả sứ mạng của mình là “bảo vệ quyền tự nhiên của mỗi trẻ em được có **một mẹ và một cha trong pháp luật, văn hóa và chính sách công”.

Lưu ý:
• Hôn nhân đồng giới: là việc hai người cùng giới (ví dụ: hai người đàn ông hoặc hai người phụ nữ) kết hôn.
Trẻ em và quyền được có cả mẹ lẫn cha

Ban tổ chức chiến dịch cho rằng việc công nhận hôn nhân đồng giới trong pháp luật đã đặt ra những thách thức mới đối với “quyền tự nhiên của trẻ em được lớn lên với một mẹ và một cha”. Họ nhấn mạnh rằng quyền lợi của trẻ em phải được đặt lên hàng đầu, hơn là tập trung vào mong muốn riêng của người lớn.

Tuyên bố của chiến dịch nêu rõ: chiến dịch này hướng sự chú ý đến “những nạn nhân thực sự — là những trẻ em bị tước mất tình yêu và sự hướng dẫn đặc thù mà chỉ mẹ và cha mới có thể mang lại”.

Mục tiêu lớn hơn của Greater Than là bảo vệ quyền của trẻ em và kêu gọi xem xét lại phán quyết lịch sử của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ trong vụ Obergefell kiện Hodges (2015), vốn công nhận quyền kết hôn cho các cặp đôi đồng giới ở toàn liên bang.

Một số người ủng hộ chiến dịch cho rằng kể từ khi phán quyết này được ban hành, xã hội đã chứng kiến những hệ quả không chỉ về mặt pháp lý mà còn về mặt văn hóa — trong đó vai trò làm cha mẹ bị định nghĩa lại, và trẻ em bị tước mất mô hình gia đình với cả mẹ và cha.

Quan điểm của những người đứng đầu chiến dịch

Katy Faust, người sáng lập và chủ tịch của Them Before Us, là một người bảo vệ quyền lợi của trẻ em và là mẹ của bốn con. Bà đã dành hơn một thập kỷ vận động vì công lý cho trẻ em. Bà nói rằng:

“Sau mười năm kể từ phán quyết Obergefell, chúng ta thấy rõ ràng rằng trẻ em xứng đáng nhận được điều tốt hơn, và rằng các em là ‘hơn cả’ những mong muốn của người lớn. Đã đến lúc chúng ta hành động để thay đổi.”

Bà cũng cho biết liên minh phía sau chiến dịch gồm các bậc cha mẹ, nhà lãnh đạo tôn giáo, nhà lập pháp và các tổ chức xã hội đang cùng nhau tìm cách giảm thiểu những tác động tiêu cực đã và đang tồn tại, thúc đẩy các quyền của trẻ em trên toàn quốc.

Một số lo ngại được nêu ra

Trong chiến dịch, Greater Than cũng trích dẫn một số trường hợp gây chú ý liên quan đến thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) — một kỹ thuật y khoa giúp tạo thai ngoài cơ thể mẹ. Họ cho rằng sự thiếu sót trong luật pháp bảo vệ trẻ em sau khi phán quyết Obergefell được ban hành đã dẫn đến một số hệ quả nghiêm trọng, như:

  • Một cặp đôi ở California bị cáo buộc ngược đãi và bỏ bê sau khi tạo ra hơn 20 trẻ em bằng phương pháp IVF.
  • Một người đàn ông phạm tội tình dục sử dụng IVF để có được một đứa trẻ.
  • Một người đàn ông 74 tuổi khác sử dụng IVF để có hai trẻ và sau đó giữ các em trong những điều kiện không phù hợp.

Những trường hợp này được trích dẫn nhằm nhấn mạnh nhu cầu về các biện pháp bảo vệ trẻ em rõ ràng và toàn diện trong pháp luật.

Quan điểm và vai trò của các tổ chức đồng hành

Liên minh đứng sau chiến dịch bao gồm nhiều tổ chức và cá nhân, trong đó có các tổ chức có liên hệ với cộng đồng Công giáo và xã hội truyền thống như:

  • Live Action
  • CatholicVote
  • Abby Johnson
  • Ruth Institute
  • Word on Fire Institute

Bà Jennifer Roback Morse, người sáng lập và chủ tịch của Ruth Institute — một tổ chức cổ vũ luân lý tính dục dựa trên quan điểm Công giáo — nhấn mạnh rằng:

“Nhu cầu của trẻ em đặt ra những giới hạn chính đáng đối với hành vi của người lớn. Mỗi trẻ em đều có quyền có mối quan hệ với cha mẹ của mình, trừ những hoàn cảnh bi kịch không thể tránh.”

Bà cũng nhấn mạnh rằng mọi trẻ em đều xứng đáng biết về nguồn gốc di truyền và văn hóa của mình — điều mà bà cho là phần thiết yếu trong quyền được nhận dạng và phát triển lành mạnh.

Giáo huấn Công giáo về con người và gia đình

Giáo Hội Công giáo dạy rằng:

  • Đức khiết tịnh là sự điều tiết đúng đắn về tính dục trong con người (Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2337).
  • Các hành vi đồng tính — theo Giáo lý — “đi ngược lại luật tự nhiên” vì chúng “khép kín hành vi tính dục trước hồng ân sự sống” (GLHTCG, số 2357).
  • Tuy nhiên, Giáo Hội cũng nhắc nhở rằng những người có khuynh hướng đồng tính phải được tiếp nhận với tôn trọng, cảm thông và tế nhị, và không bị phân biệt đối xử bất công (GLHTCG, số 2358).

Chiến dịch Greater Than cũng làm rõ rằng họ không cho rằng người đồng tính là những phụ huynh kém yêu thương. Trên trang web của mình, tổ chức này viết:

“Một người phụ nữ đồng tính có thể là mẹ yêu thương, nhưng không thể là cha. Một người đàn ông đồng tính có thể là cha yêu thương, nhưng không thể là mẹ. Trẻ em cần, xứng đáng và có quyền có cả cha lẫn mẹ.”

Đặt trẻ em ở trung tâm của đối thoại xã hội

Một số tổ chức khác ủng hộ chiến dịch nhấn mạnh rằng:

  • Các nhu cầu của trẻ em cần được đặt ở vị trí trung tâm trong mọi cuộc trao đổi về chính sách liên quan tới gia đình và xã hội.
  • Khi nhu cầu của trẻ em bị bỏ qua, không chỉ trẻ em chịu thiệt thòi; cả gia đình và cộng đồng xã hội cũng bị ảnh hưởng.

Tóm lại, chiến dịch Greater Than kêu gọi một cuộc đối thoại sâu sắc, trân trọng, đặt quyền và nhu cầu của trẻ em lên trước hết, đồng thời tôn trọng phẩm giá mỗi con người và sự phong phú của gia đình theo truyền thống tự nhiên.

https://www.aciprensa.com/noticias/121583/afirman-que-los-ninos-son-las-verdaderas-victimas-de-legalizacion-del-matrimonio-homosexual

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *