Đức Thánh Cha thăm viện dưỡng lão: “Anh chị em là dấu chỉ của niềm hy vọng”

Papa Leone XIV saluta singolarmente le signore anziane

Sáng ngày 21 tháng 7, khoảng 10g30, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến thăm Viện dưỡng lão “Santa Marta” tại Castel Gandolfo, do các nữ tu dòng Thánh Marta quản lý. Ngài đã gặp gỡ, trò chuyện và cầu nguyện với khoảng 20 cụ bà từ 80 đến 101 tuổi đang sinh sống tại đây, và mời gọi họ trở thành những chứng nhân của “lời cầu nguyện và đức tin”.

Giờ cầu nguyện

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Giáo hoàng đã được cộng đoàn các nữ tu đón tiếp, và được Bề trên hướng dẫn đến nhà nguyện để cầu nguyện. Sau đó, ngài đã chào thăm từng cụ bà, trò chuyện thân mật với họ và các nữ tu trong cộng đoàn.

Một nữ y tá trẻ đã đại diện chào mừng ngài. Cùng với một số bài hát cầu nguyện, Đức Thánh Cha chia sẻ vài lời huấn từ, gợi lại Tin Mừng Chúa Nhật hôm qua về Thánh Marta và Maria, và khuyến khích mọi người biết sống giai đoạn tuổi già như thời điểm “Maria”, nghĩa là lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện.

Ngài nhấn mạnh:

“Lời cầu nguyện quan trọng hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Tuổi tác không thành vấn đề: chính Chúa Giêsu muốn đến gần chúng ta, Ngài là khách viếng thăm tâm hồn ta, Ngài mời gọi chúng ta trở thành chứng nhân – dù trẻ hay không còn trẻ nữa.”

Chứng nhân đức tin

Đức Thánh Cha thăm viện dưỡng lão: “Anh chị em là dấu chỉ của niềm hy vọng”

Cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha khẳng định:

“Anh chị em là dấu chỉ của niềm hy vọng. Anh chị em đã hiến dâng rất nhiều trong cuộc đời mình.”

Ngài mời gọi các cụ tiếp tục sống chứng tá của lời cầu nguyện và đức tin, như một gia đình trao dâng cho Chúa tất cả những gì mình có.

Sau khi cùng nhau đọc kinh Lạy Cha, Đức Thánh Cha tiếp tục thăm một vòng cơ sở, rồi trở về Villa Barberini trước 11g30.

Một nơi như Bêtania

Viện dưỡng lão “Santa Marta” tại Castel Gandolfo được điều hành bởi dòng các nữ tu Thánh Marta, do chân phước Tommaso Reggio thành lập ngày 15/10/1878. Các nữ tu hiện diện tại Castel Gandolfo từ năm 1946.

Trên trang web của Dòng ghi rằng:

“Sứ mạng của chúng tôi là tạo nên một mái ấm bình an và xứng đáng cho các cụ bà, một nơi nghỉ ngơi cho linh hồn, một không gian thinh lặng và cầu nguyện, chào đón và đơn sơ – như tại Bêtania.”

      2025.07.21 Castel Gandolfo - Casa di riposo Santa Marta2025.07.21 Castel Gandolfo - Casa di riposo Santa Marta

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *