Từ ngày 21 đến 24 tháng 7 năm 2025, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức chương trình Hành hương – Thường huấn tại Nha Trang và Đại Lãnh, với sự đồng hành của cha Đặc trách Đa Minh Trần Bình Tiên, OP, và cha Phụ tá Phêrô Duy Đạt, OP.
1. CẢM NHẬN NGÀY THỨ HAI CUỘC TĨNH HUẤN
Ngày thứ hai bắt đầu trong ánh sáng nhạt nhòa của sớm mai. Những bước chân đầu tiên đã vang nhẹ khắp sân dòng – âm thầm, nhẹ nhàng mà đầy sức sống. Có lẽ vì thói quen của tuổi đời và nếp sống đức tin, các thành viên lớn tuổi đã rủ nhau đi dạo sớm, người thì nhâm nhi ly cà phê, người thì thinh lặng ngắm trời biển Nha Trang như một khởi đầu đầy ân sủng.
Ngày mới chính thức khởi đầu bằng giờ kinh sáng và Thánh lễ do cha Phêrô, vị phụ tá thân quen, chủ sự. Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện người gieo giống – một dụ ngôn quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ. Cha Đặc trách mời cộng đoàn suy niệm về ơn Chúa vẫn âm thầm tuôn đổ miên man trên đời mỗi người. Điều quan trọng là lòng mình có sẵn sàng, có quảng đại để gieo, đón nhận và nối dài bàn tay tông đồ trong cuộc sống mỗi ngày.
Lúc 8g00, tiếng còi hiệu vang lên, mọi người tập trung lắng nghe hai bài thuyết trình với cùng nội dung: vai trò của từng người trong ban phục vụ – không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để yêu thương, để dấn thân và để trưởng thành trong cộng đoàn. Điều đáng quý là sau đó, cuộc thảo luận diễn ra sôi nổi, chân thành và “chưa từng có” – theo lời chia sẻ của nhiều thành viên. Ai cũng cởi mở, không ngại nói thật, nói sâu và nói vì nhau. Tinh thần huynh đệ Đa Minh đã thực sự sống động.
Buổi chiều, sau giờ cơm trưa, cha Phêrô – với vai trò trưởng đoàn – đã đưa mọi người đến khu tắm bùn. Một trải nghiệm vừa thư giãn vừa khám phá kỳ công thiên nhiên nơi vùng đất duyên hải. Ai cũng thích thú khi được “nhúng mình” vào dòng khoáng nóng, và ai cũng thấy mình trẻ lại, không chỉ vì tắm bùn mà vì tắm trong niềm vui chung, trong tiếng cười vang dài, tự nhiên và thân tình.
Buổi tối, ngày khép lại êm đềm với giờ Kinh Chiều, rồi trà chiều nhẹ nhàng, có người kể chuyện, có người đàn hát, có người ngồi yên lặng để giữ lại trong tim những dư âm đẹp của một ngày tĩnh huấn tròn đầy.
Một ngày không dài, nhưng đủ để thấy lòng người gần nhau hơn.
Một ngày không ồn ào, nhưng đầy tiếng nói của Chúa.
Một ngày để học, để sống, để chia sẻ và để lớn lên trong tình hiệp thông.
2. NGÀY THỨ BA – CẢM TẠ VÀ GẮN KẾT
Ngày thứ ba trong hành trình tĩnh huấn khép lại bằng thật nhiều tâm tình – đủ đầy, nhẹ nhàng mà thấm sâu. Vẫn là khởi đầu quen thuộc trong bầu khí thánh thiêng với Thánh lễ và Kinh Phụng vụ lúc 5g30 sáng. Cha Phêrô Duy Đạt – vị linh mục phụ tá gần gũi – đã dẫn cộng đoàn chiêm ngắm lại ơn gọi đời mình, trong chính công việc và bổn phận mỗi ngày. Những lời nhắc nhẹ mà sâu, như đánh động tận thẳm lòng mỗi người tham dự.
Sau điểm tâm sáng, mọi người cùng di chuyển đến bãi biển Đại Lãnh – nơi nổi tiếng với vẻ đẹp mộc mạc và hiền hòa. Biển trong, nắng rực. Mỗi người như trẻ lại khi rảo bước trên cát, khi rộn ràng lưu lại từng tấm hình. Có những lúc không cần nhiều lời, chỉ cần một cái bắt tay, một ánh mắt cười – là thấy được tình thân. Và tình thương.
Chiều về, trước bữa cơm tối, cả đoàn cùng quy tụ bên linh đài Lòng Thương Xót và Mẹ Fatima trong khuôn viên – để cùng dâng lời tạ ơn. Tạ ơn vì một ngày bình an, vì những người đồng hành, và vì những chị em Mến Thánh Giá Quy Nhơn đã đón tiếp bằng sự hy sinh âm thầm nhưng nồng nàn mến yêu.
20g30, xe lăn bánh trở về lại Sài Gòn. Chặng đường Nha Trang – Sài Gòn kết thúc, nhưng một hành trình mới dường như đang mở ra. Hành trình của học hỏi, của sống đạo, của cùng nhau lên đường trong Năm Thánh Hành Hương. Để trong từng bước nhỏ của đời thường, ta cùng nhau hướng về quê hương Thiên đàng.
Còn lại trong tim – là một ngày thứ ba thật đẹp. Thân thương. Và không quên được.
03 giờ sáng, ngày 25.7.2025
Lm. Dom. Bình Tiên
XEM THÊM HÌNH ẢNH