Kinh Truyền Tin với ĐTC 12.10.2025: Ở Thánh địa lén lên những tia hy vọng, giờ đây hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraina

Sau Thánh lễ mừng Năm Thánh về Linh đạo Đức Maria, trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha khích lệ các bên tham gia tiến trình hòa bình ở Trung Đông hãy “can đảm tiếp tục con đường đã được vạch ra”. Ngài bày tỏ sự gần gũi với “nỗi đau” của những người đã mất tất cả vì chiến tranh và đưa ra một lời kêu gọi cho dân tộc Ukraina, đang bị tấn công tàn bạo: “Hãy chấm dứt bạo lực, hãy mở lòng ra đối thoại.” Đức Thánh Cha cũng hướng tư tưởng đến đất nước Peru và các nạn nhân của những tai nạn lao động.
Salvatore Cernuzio –  Vatican

Kinh Truyền Tin với ĐTC 12.10.2025: Ở Thánh địa lén lên những tia hy vọng, giờ đây hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraina

Niềm hy vọng, dù còn yếu ớt nhưng vẫn lóe lên như “tia sáng”, cho Thánh Địa sau khi ký kết thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Và nỗi đau, nơi khác, cho Ukraina – nạn nhân của những cuộc tấn công tàn bạo mới đã hủy diệt thành phố, cơ sở hạ tầng và sinh mạng con người.
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhìn về hai mặt trận chiến tranh chính đang diễn ra trên thế giới, và trong giờ Kinh Truyền Tin, kết thúc Thánh lễ mừng Năm Thánh Linh đạo Đức Maria, ngài cất cao từ Quảng trường Thánh Phêrô lời kêu gọi không ngừng của mình: “Hòa bình.”

Một nền hòa bình không vũ trang, nhưng giải trừ vũ khí

Hòa bình – “không vũ trang và làm tan biến vũ khí” – như ngài đã nói trong lần xuất hiện đầu tiên trước thế giới. Cùng với lời kêu gọi ấy, Đức Thánh Cha mời gọi can đảm:
Can đảm để tiếp tục theo đuổi khát vọng của các dân tộc;
Can đảm để mở lòng ra đối thoại;
Can đảm – như ngài đã nói trong buổi lần hạt Mân Côi tối qua tại Thánh Phêrô – để gác bỏ khí giới.

Hòa bình công bằng và bền vững

Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói đến thỏa thuận mở đầu tiến trình hòa bình tại Thánh Địa, vốn, như ngài nhấn mạnh, “đã thắp lên một tia hy vọng.”
Ngài khích lệ các bên liên quan hãy tiếp tục “với can đảm” con đường đã được vạch ra hướng đến hòa bình —

“Một nền hòa bình công bằng, bền vững và tôn trọng những khát vọng chính đáng của cả dân tộc Israel và dân tộc Palestine.”

Gần gũi với nỗi đau của những người đã mất tất cả

Cái nhìn của Đức Thánh Cha hướng về tương lai, nhưng con tim ngài lại hướng về hiện tại — nơi “cái chết và đổ nát” vẫn đang diễn ra.
Ngài nói đến hai năm xung đột, khi trên mạng tràn ngập hình ảnh hàng trăm ngàn người Palestine trở về những ngôi nhà bị tàn phá, và những xe tải cứu trợ quốc tế đầu tiên tiến vào Dải Gaza.
Nhưng Đức Thánh Cha không chỉ nói đến sự hủy diệt vật chất, mà còn là sự tàn phá thiêng liêng, đặc biệt “trong tâm hồn của những người đã bị cướp mất con cái, cha mẹ, bạn bè — tất cả.”

“Cùng với toàn thể Hội Thánh, Cha ở gần với nỗi đau vô biên của anh chị em. Hôm nay, chính anh chị em là những người đón nhận vòng tay yêu thương của Chúa, là những người có thể tin chắc rằng — ngay cả trong đêm tối mịt mù nhất — Ngài vẫn luôn ở với chúng ta.”

Khám phá lại rằng người khác không phải là kẻ thù

“Dilexi te – Cha đã yêu con,” Đức Thánh Cha nhắc lại, trích tựa của Tông huấn đầu tiên của ngài, để khẳng định tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại, vốn ngày càng xa rời lệnh truyền của Chúa là “hãy yêu thương nhau như anh em.”
Từ nơi Người, “Sự Bình An duy nhất của nhân loại,” Đức Thánh Cha cầu xin ơn trợ giúp:

“Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành mọi vết thương, và nhờ ơn Người giúp chúng ta thực hiện điều mà theo sức loài người dường như không thể:
Khám phá lại rằng người khác không phải là kẻ thù, nhưng là người anh em mà chúng ta được mời gọi nhìn đến, tha thứ cho, và trao ban niềm hy vọng hòa giải.”

Chấm dứt sự tàn phá tại Ukraina

Hướng về hiện tại, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ “niềm đau đớn” khi theo dõi những tin tức về “các cuộc tấn công bạo lực mới” nhắm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự tại Ukraina, khiến “nhiều người vô tội thiệt mạng, trong đó có trẻ em, và để lại vô số gia đình không có điện hay sưởi ấm.”

Theo thông tin của Tổng thống Volodymyr Zelensky, khoảng 3.100 máy bay không người lái, 92 hỏa tiễn và 1.360 bom lượn đã được sử dụng để tấn công các thành phố Ukraina, đặc biệt vùng Donetsk.

“Trái tim Cha – Đức Thánh Cha nói – hiệp cùng nỗi thống khổ của dân tộc đang sống trong lo âu và thiếu thốn suốt nhiều năm qua.”

Ngài lặp lại lời khẩn cầu:

“Cha kêu gọi hãy chấm dứt bạo lực, ngừng hủy diệt, và mở lòng ra đối thoại cùng hòa bình!”

Gần gũi với Peru trong giai đoạn chuyển tiếp chính trị

Với cùng một tấm lòng, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với “dân tộc thân yêu Peru,” quê hương truyền giáo của ngài, “trong thời điểm chuyển tiếp chính trị này.”
Đây là lời nhắc đến cuộc khủng hoảng mới do việc phế truất nữ Tổng thống Dina Boluarte, người nhậm chức từ tháng 12 năm 2022, bị Quốc hội Peru bãi nhiệm trong tuần qua, sau nhiều ngày biểu tình. Đây đã là lần thay đổi lãnh đạo thứ bảy chỉ trong chín năm.

“Cha cầu nguyện để Peru có thể tiếp tục tiến bước trên con đường hòa giải, đối thoại và hiệp nhất dân tộc.”

Tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn lao động

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin cùng khoảng 50.000 tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi một tư tưởng sau cùng đến các nạn nhân tử vong do tai nạn lao động, bi kịch ngày càng gia tăng tại Ý và được tưởng niệm hôm nay nhân Ngày Quốc gia lần thứ 75 cầu nguyện cho an toàn lao động:

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ – Đức Thánh Cha nói rõ – và cho sự an toàn của mọi người lao động.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *