Gặp gỡ giới trẻ tại Li Băng, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi họ đừng buông mình theo thất vọng, nhưng hãy nuôi dưỡng những tình bạn dựa trên tình yêu chân thành và giữ lấy nhiệt huyết cần thiết “để thay đổi dòng chảy của lịch sử”.
![]()
Trong sự kiện cuối cùng của ngày đầu tiên tại Li Băng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ giới trẻ tại Bkerké. Buổi gặp bắt đầu với các chứng từ của các bạn trẻ và thiện nguyện viên, trước khi hai bạn trẻ khác đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha.
Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha mở đầu bằng lời chào “của Đức Giêsu Phục Sinh”: “assalamu alaikum” – nghĩa là “bình an ở cùng anh chị em”.
Ngài nhấn mạnh rằng sự nhiệt thành mà các bạn trẻ thể hiện “diễn tả tình yêu gần gũi của Thiên Chúa, Đấng quy tụ chúng ta như anh chị em để cùng chia sẻ đức tin và sự hiệp thông”. Cách riêng, ngài chào mừng các bạn đến từ Syria và Iraq, cũng như những người trẻ Li Băng từ nước ngoài trở về.
Vẫn còn thời gian
Quay lại các chứng từ của Anthony, Maria, Elie và Joelle, Đức Thánh Cha nói rằng đó là những câu chuyện “can đảm giữa đau khổ, hy vọng giữa thất vọng, và bình an nội tâm giữa thời chiến”.
Đức Thánh Cha khích lệ hàng ngàn bạn trẻ hãy giữ lấy “nhiệt huyết để thay đổi dòng chảy của lịch sử”.
Lịch sử Li Băng có những trang rực rỡ và cũng có những giai đoạn đầy thử thách. Ngài mời gọi người trẻ đừng đánh mất hy vọng:
“Có lẽ các con băn khoăn vì thừa hưởng một thế giới đầy chiến tranh và bất công. Nhưng bên trong các con vẫn có hy vọng — một món quà mà người lớn chúng ta dường như đã đánh mất.”
“Vẫn còn thời gian để hoạch định, ước mơ và làm điều thiện.”
Ngài nhắc họ rằng họ vừa là hiện tại vừa là tương lai, là những người có thể thay đổi lịch sử. “Ác không bao giờ là liều thuốc chữa ác; câu trả lời chính là tình yêu.” Chứng từ của bốn bạn trẻ là “những lời tiên tri về một tương lai mới được mở ra nhờ hòa giải và tương trợ”.
Đức Kitô – nền tảng của hòa bình
Đức Thánh Cha khẳng định Li Băng sẽ lại nở hoa. Ngài nhắc đến hình ảnh cây tuyết tùng – biểu tượng quốc gia – có sức mạnh nhờ bộ rễ sâu; dân tộc Li Băng cũng vậy. Ngài mời gọi giới trẻ “đi sâu vào những cội rễ tốt đẹp của những người dấn thân phục vụ xã hội mà không vụ lợi”.
Hai câu hỏi người trẻ đặt ra đã giúp phác họa con đường cho tương lai.
Câu hỏi thứ nhất: làm sao có một nền tảng vững chắc để kiên trì xây dựng hòa bình? Đức Thánh Cha trả lời: Nền tảng đó không thể chỉ là một ý tưởng hay nguyên tắc đạo đức; Đức Kitô Phục Sinh phải là nền tảng.
Hơn nữa, hòa bình chỉ đích thực khi không bị chi phối bởi lợi ích phe phái. “Tha thứ dẫn đến công lý, và công lý là nền tảng của hòa bình.”
Tình bạn chân thật không có thời hạn
Câu hỏi thứ hai liên quan đến việc nuôi dưỡng những mối tương quan dựa trên tình yêu chân thành. Đức Thánh Cha cảnh báo: nếu cái tôi đứng ở trung tâm, thì tình bạn hay tình yêu không thể sinh hoa trái.
Ngài nói: Tình yêu đích thực không tạm bợ và không có thời hạn.
Tình bạn chân thành là khi đặt “bạn” trước “tôi”.
Một cái nhìn tôn trọng và biết đón nhận như thế “giúp chúng ta xây dựng một ‘chúng ta’ lớn hơn, mở ra cho xã hội và cho toàn thể nhân loại”.
Tình bạn bền vững được xây dựng trên niềm tin lẫn nhau và trên tinh thần “mãi mãi” – điều làm nên ơn gọi gia đình và đời sống thánh hiến.
Đừng nản lòng
Tình yêu là biểu hiện lớn nhất của sự hiện diện Thiên Chúa. Bác ái là ngôn ngữ phổ quát “vì nó chạm đến mọi trái tim”. Đức Thánh Cha giải thích: bác ái không chỉ là một ý tưởng, nhưng là một câu chuyện. Đó là câu chuyện về đời sống của Chúa Giêsu và các thánh, những người đồng hành với chúng ta.
Ngài mời gọi người trẻ hãy nghĩ đến rất nhiều bạn trẻ giống như họ, những người không để mình bị vấp ngã bởi bất công hay gương xấu—even trong Giáo Hội—nhưng đang dũng cảm tạo nên những con đường mới để tìm kiếm Thiên Đàng và công lý của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nhắc đến gương sáng của Chân phước Pier Giorgio Frassati, Chân phước Carlo Acutis, và các thánh Li Băng như Thánh Rafqa, Chân phước Yaaqoub Haddad, và Thánh Charbel.
Trong thế giới đầy phân tán, Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ:
“Hằng ngày, hãy dành một chút thời gian nhắm mắt lại và chỉ nhìn lên Thiên Chúa.”
Dù có vẻ như Thiên Chúa thinh lặng, “Ngài vẫn nói với những ai tìm kiếm Ngài trong thinh lặng”.
Kết thúc, Đức Thánh Cha nhắc đến vẻ đẹp của việc nhiều người trẻ mang chuỗi Mân Côi theo mình. Ngài mời họ giữ lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô Assisi cho hòa bình (“Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”) trong tâm hồn và trí nhớ, để nuôi dưỡng ngọn lửa nhiệt thành Kitô giáo nơi họ.
CHIA SẺ / SHARES: