
Một ứng dụng bất ngờ vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng tải xuống đã vén mở nỗi lo âu của nhiều người Trung Quốc — không chỉ người cao tuổi — đang sống cô lập trong các thành phố lớn. Nếu trong vòng 48 giờ không có xác nhận còn sống, điện thoại sẽ gửi thông báo cho một người liên hệ. Đến năm 2030, Trung Quốc sẽ có khoảng 200 triệu hộ gia đình chỉ có một người.
(AsiaNews) – Một ứng dụng cho phép bạn xác nhận rằng mình vẫn còn sống chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nếu trong 48 giờ không có xác nhận như vậy, ứng dụng sẽ gửi thông báo tới một người liên hệ được chỉ định. Đó là cách hoạt động của Sileme, một ứng dụng Trung Quốc khá đơn giản nhưng những ngày gần đây đã gây chú ý vì số lượng tải xuống rất lớn trên điện thoại di động tại Trung Quốc. Hiện tượng này làm nổi bật hoàn cảnh của hàng triệu người Trung Quốc — không chỉ người cao tuổi — đang sống hoàn toàn một mình trong các đô thị lớn.
Tên tiếng Trung của ứng dụng là một cách chơi chữ dựa trên ứng dụng giao đồ ăn phổ biến nhất: E-le-me, nghĩa là “Bạn đói không?”. Trong tiếng Trung, “Si-le-me” phát âm rất giống tên ứng dụng giao đồ ăn này, nhưng thực chất lại có nghĩa là “Bạn chết chưa?”. Cái tên thẳng thừng ấy đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc: một số người cho rằng quá khó chịu và muốn đổi thành “Huo-zhe-me” (“Bạn còn sống không?”). Tuy nhiên, như tờ Global Times (bán chính thức, xuất bản bằng tiếng Anh) ghi nhận, các đánh giá tích cực về ứng dụng vẫn chiếm ưu thế, cho rằng nó hữu ích không chỉ với người cao tuổi mà còn với nhiều người trẻ sống một mình và đối diện với những rủi ro nhất định. Một số đề xuất cải tiến bao gồm việc bổ sung chức năng theo dõi nhịp tim và hệ thống phát hiện báo động tự động.
Ban đầu được phát hành miễn phí, ứng dụng hiện đã chuyển sang hình thức trả phí, dù mức giá khá phải chăng: 8 nhân dân tệ (chưa tới 1 euro). Trên nền tảng iOS của Apple, ứng dụng còn có mặt ngoài Trung Quốc với tên Demumu, và trong vài giờ gần đây đã vọt lên top 2 ứng dụng được tải nhiều nhất tại Hoa Kỳ, Singapore và Hồng Kông, cũng như top 4 tại Úc và Tây Ban Nha trong hạng mục tiện ích trả phí — nhiều khả năng nhờ cộng đồng người Trung Quốc sinh sống ở nước ngoài.
Thành công này khiến chính các nhà phát triển cũng bất ngờ. Đó là ba thanh niên chưa đến 30 tuổi đến từ tỉnh Hà Nam, những người hồi tháng Ba năm ngoái đã thành lập một công ty nhỏ mang tên Yuejing (Trịnh Châu) Technical Services Co., với vốn đăng ký chỉ 100.000 nhân dân tệ (khoảng 12.200 euro). Họ thừa nhận mình là những người đầu tiên ngạc nhiên trước thành công của ứng dụng: “Chúng tôi cảm thấy vinh dự và vô cùng biết ơn khi nhận được sự quan tâm rộng rãi như vậy”, họ viết trong một tuyên bố, mô tả sáng kiến này như “một công cụ an toàn đơn giản cho những người sống một mình”, hữu ích cho “một người lao động sống đơn thân, một sinh viên xa nhà, hay bất kỳ ai chọn lối sống độc lập”.
Theo các nghiên cứu của ngành bất động sản được Global Times dẫn lại, đến năm 2030, Trung Quốc có thể có tới 200 triệu hộ gia đình chỉ gồm một người, với tỷ lệ sống một mình vượt quá 30%. Nhóm dân cư sống đơn lẻ này không còn chỉ bao gồm người cao tuổi mà còn có cả người trẻ. Mối nguy lớn nhất đối với họ là các cơn bệnh đột ngột hoặc tai nạn có thể không được ai phát hiện. Những lo ngại này không hề vô căn cứ: truyền thông Trung Quốc thường xuyên đưa tin về các trường hợp người sống một mình qua đời trong căn hộ của họ, chỉ được phát hiện sau nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, làm gia tăng nỗi lo lắng của công chúng về sự cô lập xã hội.
Vì thế, ứng dụng này đáp ứng một nhu cầu cấp thiết, và chính cái tên “trực diện” của nó đã lập tức làm nổi bật đòi hỏi phải quan tâm nhiều hơn đến những người đang sống một mình.
https://www.asianews.it/notizie-it/’Sei-morto’.-L’app-pi%C3%B9-scaricata-dai-cinesi-che-vivono-da-soli-64623.html
CHIA SẺ / SHARES: