Chiến tranh buộc Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem hủy cuộc rước Lễ Lá

Chiến tranh buộc Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem hủy cuộc rước Lễ Lá

Trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn và các hạn chế nghiêm ngặt tại Giêrusalem, Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem đã buộc phải hủy cuộc rước Lễ Lá truyền thống. Quyết định này ảnh hưởng sâu rộng đến các cử hành Tuần Thánh tại Thánh Địa. Nhiều nghi thức phụng vụ cũng phải điều chỉnh hoặc tạm hoãn vì lý do an ninh. Dù vậy, Hội Thánh vẫn nỗ lực duy trì đời sống cầu nguyện và phụng vụ trong khả năng cho phép. Giữa thử thách, lời mời gọi kiên vững trong hy vọng vẫn được nhấn mạnh.

Hủy cuộc rước Lễ Lá và thay bằng giờ cầu nguyện

Trước tình hình chiến tranh và các hạn chế tiếp cận các địa điểm thánh, Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem đã quyết định hủy cuộc rước Lễ Lá truyền thống từ Núi Cây Dầu vào thành Giêrusalem.

Thay vào đó, một giờ cầu nguyện cho thành phố sẽ được tổ chức tại một địa điểm sẽ được thông báo sau.

Đồng thời, Thánh lễ làm phép Dầu cũng được dời lại đến khi hoàn cảnh cho phép, nhiều khả năng vào mùa Phục Sinh, sau khi có các phê chuẩn cần thiết của Giáo hội.

Các cử hành bị thu hẹp nhưng đời sống phụng vụ vẫn tiếp diễn

Tòa Thượng phụ khẳng định rằng các nhà thờ trong giáo phận vẫn sẽ mở cửa, và các linh mục, mục tử sẽ nỗ lực, trong khả năng có thể, để bảo đảm các tín hữu được tham dự cầu nguyện và các cử hành phụng vụ.

Năm nay, cuộc hành hương Mùa Chay truyền thống tại Giêrusalem – với các cử hành tại Nhà thờ Mộ Thánh và những địa điểm gắn liền với cuộc Thương Khó của Chúa – đã không thể diễn ra.

Dù các tín hữu vẫn có thể chuẩn bị cách cá nhân, nhưng sự thiếu vắng hành trình hiệp thông cộng đoàn hướng về lễ Phục Sinh được cảm nhận rõ rệt như một mất mát trong đời sống thiêng liêng.

Hạn chế tiếp tục và các quyết định theo từng ngày

Tòa Thượng phụ cho biết tình hình an ninh liên quan đến xung đột hiện chưa có dấu hiệu cải thiện trong thời gian gần. Các phương án tổ chức cử hành đang được xem xét liên tục, trong sự phối hợp với các Giáo hội khác và các cơ quan hữu trách.

Các quyết định sẽ được đưa ra theo từng ngày, tùy thuộc vào diễn biến thực tế. Trong bối cảnh này, việc tổ chức các cử hành bình thường với sự tham dự đông đảo tín hữu là điều không thể thực hiện.

Lời mời gọi cầu nguyện và niềm hy vọng Phục Sinh

Tòa Thượng phụ nhận định thực tại này là “một vết thương nữa chồng chất lên nhiều vết thương do chiến tranh gây ra”. Nỗi đau không chỉ đến từ hậu quả của xung đột, mà còn từ việc không thể cùng nhau cử hành lễ Phục Sinh cách xứng hợp.

Tuy nhiên, Hội Thánh kêu gọi các tín hữu không buông theo tuyệt vọng, nhưng kiên trì trong cầu nguyện.

Trong tinh thần đó, các tín hữu được mời gọi hiệp ý lần chuỗi Mân Côi vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 3, để cầu nguyện cho hòa bình và sự an ủi, đặc biệt cho những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh.

Dẫu trong hoàn cảnh nào, lễ Phục Sinh vẫn là dấu chỉ của hy vọng. Như lời khẳng định, “không một bóng tối nào, kể cả bóng tối của chiến tranh, có thể là tiếng nói sau cùng”, và ngôi mộ trống vẫn mãi là chứng tá cho chiến thắng của sự sống trước hận thù và của lòng thương xót trước tội lỗi.

https://www.ewtnnews.com/world/middle-east/war-forces-latin-patriarchate-of-jerusalem-to-cancel-palm-sunday-procession

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *