
Những bức ảnh ít khi được công bố này giúp chúng ta chiêm ngắm dung mạo đơn sơ của ba trẻ mục đồng — những em nhỏ khiêm hạ mà Thiên Chúa đã chọn để trao ban một sứ điệp mang tầm vóc ngôn sứ cho toàn thế giới.
Ngày 13 tháng 5 năm 1917, tại một thung lũng nhỏ mang tên Cova da Iria, ba trẻ chăn chiên: Lúcia dos Santos, Jacinta Marto và Francisco Marto đã được diện kiến một “Bà tuyệt mỹ”, Đấng mời gọi các em trở lại nơi ấy vào ngày 13 mỗi tháng trong suốt sáu tháng liên tiếp.
Từ đó, các em lãnh nhận nhiều sứ điệp và thị kiến từ Đức Mẹ. Đỉnh điểm là ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi phép lạ “Mặt Trời nhảy múa” xảy ra trước sự chứng kiến của một đám đông khổng lồ, và sự kiện này còn được báo chí địa phương ghi nhận.
Nội dung các thị kiến được nhìn nhận là mang chiều kích tiên tri sâu xa. Biết bao tâm hồn trên khắp hoàn cầu đã được đánh động trở về cùng Thiên Chúa, nhờ lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria mà các lần hiện ra tại Fatima khơi dậy.
Hai em Jacinta và Francisco đã sớm qua đời khi tuổi còn thơ ấu. Các em được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tôn phong hiển thánh, và ngày 20 tháng 2 hằng năm được mừng kính như lễ nhớ phụng vụ của các ngài. Sự thánh thiện đơn sơ của các em nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa thường dùng những người bé mọn nhất để thực hiện những công trình vĩ đại.
Phần của chị Lucia hiện đang được xúc tiến trong tiến trình phong thánh, với niềm hy vọng rằng chị cũng sẽ được tôn vinh trên bàn thờ Hội Thánh.
Những bức ảnh hiếm hoi này không chỉ mang giá trị lịch sử, nhưng còn cho thấy một chân lý Tin Mừng: Thiên Chúa ưa chọn những con người yếu đuối, khiêm hạ giữa thế gian để chuyển trao sứ điệp yêu thương và hoán cải của Người.





https://aleteia.org/2018/06/05/rarely-seen-photos-of-fatima-visionaries-lucia-jacinta-and-francisco/
CHIA SẺ / SHARES: