
Sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Kitô không chấm dứt khi chúng ta rước Ngài trong Thánh Lễ dưới hình bánh và rượu.
Kho tàng cao quý nhất của Hội Thánh Công giáo chính là Thánh Thể – là chính Chúa Giêsu, ẩn mình dưới hình bánh và rượu. Chúng ta tin, như Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy, rằng:
“Trong Bí tích cực thánh Thánh Thể, ‘Mình và Máu, cùng với linh hồn và thần tính của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và do đó, toàn thể Đức Kitô, hiện diện thật sự, thực sự và bản thể’” (GLHTCG 1374).
Hơn nữa, sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể không chấm dứt ngay lập tức khi chúng ta rước Ngài lúc hiệp lễ. Sách Giáo Lý còn giải thích rằng:
“Sự hiện diện Thánh Thể của Đức Kitô bắt đầu từ giây phút truyền phép và kéo dài bao lâu hình bánh rượu còn tồn tại” (GLHTCG 1377).
Vậy điều đó có nghĩa gì khi chúng ta rước Mình Thánh Chúa vào miệng? Chúa Giêsu hiện diện trong thân xác chúng ta bao lâu?
Có một câu chuyện nổi tiếng trong đời sống Thánh Philipphê Nêri giúp trả lời câu hỏi này. Một ngày kia, khi đang dâng Thánh Lễ, ngài thấy một người đàn ông rước lễ xong liền vội vã rời khỏi nhà thờ. Người này dường như không ý thức gì về Đấng đang hiện diện trong lòng mình. Thánh Philipphê Nêri đã nhân dịp đó để dạy ông một bài học. Ngài sai hai giúp lễ cầm nến sáng đi theo người ấy ra ngoài.
Sau khi đi một quãng đường trên các con phố Rôma, người đàn ông quay lại và thấy hai chú giúp lễ vẫn lặng lẽ theo sau. Ngạc nhiên, ông quay về nhà thờ và hỏi Thánh Philipphê tại sao ngài sai họ đi theo mình. Thánh nhân đáp:
“Chúng ta phải dành cho Chúa chúng ta sự tôn kính xứng đáng, Đấng mà ông đang mang theo bên mình. Vì ông đã sao lãng việc thờ lạy Ngài, nên tôi đã sai hai chú giúp lễ thay ông làm điều đó.”
Người đàn ông vô cùng xúc động trước lời đáp ấy, và từ đó quyết tâm sống ý thức hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình.
Thông thường, người ta cho rằng hình bánh Thánh Thể còn tồn tại khoảng 15 phút sau khi rước lễ. Điều này dựa trên các quy luật sinh học đơn giản và phản ánh lời dạy của Sách Giáo Lý rằng sự hiện diện của Chúa Kitô “kéo dài bao lâu hình bánh rượu còn tồn tại.”
Chính vì thế, nhiều vị thánh khuyên nên dành khoảng 15 phút cầu nguyện sau khi rước lễ để tạ ơn Thiên Chúa. Đó là thời gian để linh hồn chiêm ngắm sự hiện diện của Chúa và có một cuộc “tâm tình thẳm sâu” với Chúa Giêsu.
Trong thế giới hối hả ngày nay, việc ở lại lâu sau Thánh Lễ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể dâng lên một lời nguyện tạ ơn ngắn gọn nhưng chân thành. Điều cốt yếu là phải luôn ghi nhớ rằng Chúa Giêsu trong Thánh Thể vẫn ở lại với chúng ta trong nhiều phút sau khi rước lễ, ban cho chúng ta một thời khắc thánh thiêng đặc biệt để hiệp thông mật thiết với Ngài và cảm nhận tình yêu của Ngài trong tâm hồn.
CHIA SẺ / SHARES: