Chuyện Huynh Đoàn: Thiện

                  Chuyện Huynh Đoàn: Thiện                     

Thiện, tên anh được cha mẹ đặt cho từ thuở mới mở mắt chào đời, và cái tên “Thiện” ấy như một lời nhắc nhở anh phải luôn biết sống “lương thiện” giữa cuộc đời đầy những bất lương này.

Từ ngày rời ghế học đường để bước ra trường đời với bao nhiêu gian khó, Thiện vẫn luôn cố gắng vượt qua tất cả. Có lần anh tâm sự: “Mình phụ trách phòng máy tính, một hôm chẳng hiểu sao lại bị mất mấy chiếc máy xịn sò, đắt tiền nhất. Mình vô cùng lo lắng, vì nếu không tìm lại được thì làm sao có khả năng đền bù đây chứ!”

Trong lúc run sợ, Thiện chỉ còn biết chạy đến nhà thờ cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ. Anh hoàn toàn tin tưởng rằng Chúa và Mẹ sẽ giúp mình. Sau một ngày đêm lo sợ đến mất ăn mất ngủ, sáng hôm sau bỗng có người điện thoại báo tin: “Đã tìm thấy mấy bộ máy tính quan trọng ấy cho Thiện rồi.”

Thiện hết sức vui mừng và không quên tạ ơn Chúa và Mẹ đã giúp anh tìm lại được sự bình an để tiếp tục làm việc tại công ty. Thời gian mỗi ngày trôi qua, khi phải đối diện và tiếp xúc với các đồng nghiệp, các bộ phận lãnh đạo mang nhiều bộ mặt khác nhau, dần dần Thiện đã hội nhập và thích nghi được với môi trường công sở đầy phức tạp, nhiêu khê. Nhưng may mắn là anh đã rèn được bản tính “lương thiện” từ trong tâm hồn ra đến hành vi bên ngoài, chính vì thế công ty mới giữ anh ở lại làm việc lâu năm đến vậy.

Khi đã ổn định chỗ làm với mức lương tương xứng với khả năng chuyên môn, Thiện hiện có một mái ấm gia đình hạnh phúc, bình an. Anh đã gia nhập Huynh đoàn giáo dân Đa Minh tại giáo xứ địa phương. Thiện rất nhiệt tình trong công tác tông đồ bác ái; anh còn có đời sống nội tâm sâu lắng: sáng nào cũng đến nhà thờ dự lễ và đọc Kinh Phụng Vụ sốt sắng. Mối tương quan của Thiện với mọi người luôn tốt đẹp. Anh thật sự là một mẫu gương sống động cho giới trẻ Công giáo hôm nay nơi xứ đạo mình.

BCT

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *