
Chứng từ của bà Agata Tyrpa
Trong chứng từ mạnh mẽ này, một người mẹ chia sẻ kinh nghiệm sinh hạ một người con mang dị tật bẩm sinh gây tử vong, và cách kinh nghiệm ấy đã củng cố lập trường bảo vệ sự sống của chị.
Năm 2025 bắt đầu đối với Agata Tyrpa và chồng chị bằng hai vạch trên que thử thai: một sự sống mới đã khởi sự! Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi sợ hãi và lo âu. Những kết quả khám thai đầu tiên cho thấy nguy cơ rất cao đứa trẻ mắc một khiếm khuyết di truyền nghiêm trọng.
“Các xét nghiệm giữa thai kỳ đã đưa ra một kết quả rõ ràng và đau buồn: tam nhiễm sắc thể 18… đồng thời, chúng tôi biết rằng con chúng tôi là một bé gái,” Agata chia sẻ trong chứng từ của mình.
“Tôi cảm nhận được những cử động của con, và chúng tôi đã nghe được nhịp tim của con trong các lần xét nghiệm”
Cuộc siêu âm được thực hiện vào ngày 29 tháng 4, lễ kính thánh Catarina thành Siena. Hai vợ chồng đã quyết định chọn vị thánh này làm bổn mạng cho con gái của mình.
“Kasia là một chiến binh ngay từ những ngày đầu tiên. Những trẻ em mắc căn bệnh như con bé thường không sống được đến khi chào đời. Con gái chúng tôi đã sống dưới trái tim tôi cho đến tuần thai thứ 37. Tôi có thể cảm nhận được những cử động của con, và chúng tôi đã nghe được nhịp tim của con trong các lần xét nghiệm,” Agata hồi tưởng.
“Khi con chào đời, chúng tôi biết rằng con đang bắt đầu rời xa chúng tôi. Con rất can đảm,” người mẹ nói thêm.
Ngay từ khi nhận được chẩn đoán, toàn thể gia đình đã cầu nguyện để mọi sự diễn ra theo cách tốt đẹp nhất có thể trong hoàn cảnh bi thảm và đầy thử thách này. Và, như Agata xác nhận, điều đó đã thực sự xảy ra:
“Chúng tôi đã có thể gặp con, ôm con vào lòng, hôn con, cảm nhận làn da ấm áp của con, nghe hơi thở của con. Và trên hết, chúng tôi đã có thể rửa tội cho con. Nhờ sự hiện diện của một linh mục là người bạn của gia đình, chúng tôi cũng đã có thể ban bí tích Thêm Sức cho con. Chúng tôi có cơ hội nói lời từ biệt, an táng con, và giờ đây có thể viếng mộ con tại nghĩa trang. Con đã được gia nhập Hội Thánh, con không mang tội lỗi nào, nên chúng tôi có một ‘vị thánh nhỏ’ chính là con gái của mình.”
Bầu khí sợ hãi

Agata giải thích rằng việc bảo vệ sự sống thai nhi luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chị.
“Trong những tháng gần đây, gia đình tôi và tôi đã có dịp học hỏi về vấn đề này không chỉ trên lý thuyết, mà còn bằng một kinh nghiệm thực tế vô cùng đau đớn,” chị nhấn mạnh.
Chị cho biết một trong những trải nghiệm cá nhân đầu tiên của mình là bầu khí sợ hãi bao trùm tại các phòng khám chuyên khoa thực hiện xét nghiệm tiền sản. Phụ nữ mang thai trên 35 tuổi thường được gửi đến đó. Theo chị, tại những nơi này, thai kỳ bị đối xử như một căn bệnh, và đứa trẻ bị xem như mối đe dọa đối với sức khỏe và tính mạng của người mẹ.
“Những xét nghiệm chi tiết được tiến hành rất sớm nhằm tạo cho người phụ nữ một lý do để sớm loại bỏ đứa trẻ nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về sức khỏe của con. Nếu ai đó, như tôi, không muốn trải qua những thủ thuật nguy hiểm để xác nhận hay loại trừ bệnh tật, thì bị xem là vô trách nhiệm, lạc hậu và ám ảnh,” Agata chia sẻ.
Đối với vợ chồng chị, bất kỳ can thiệp y khoa hay chẩn đoán nào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của con gái Kasia đều không thể chấp nhận được.
“Vì thế, con gái chúng tôi đã sống bao lâu là tùy theo ý định của Đấng đã tạo dựng nên con — chính là Thiên Chúa,” chị nói.
Những lần thăm khám định kỳ tại khoa bệnh lý thai kỳ của bệnh viện đại học ở Kraków cũng là một trải nghiệm đầy khó khăn đối với Agata.
“Tại đó, tôi đã phải đối diện với cách đối xử không thể chấp nhận được, mang tính vật hóa đối với bệnh nhân và các thai nhi. Các thủ tục luôn được đặt lên trên sự an lành và bình an nội tâm của người mẹ và đứa trẻ. Nhưng Kasia và tôi đã vượt qua được những trải nghiệm đầy sang chấn ấy,” Agata nhấn mạnh.
Kasia sống được hai ngày sau khi chào đời
Ca sinh diễn ra tại chính bệnh viện đại học ấy. Một ca mổ lấy thai là điều cần thiết. Chỉ khi được đưa vào phòng sinh, Agata và con gái chị mới thực sự được bao bọc bởi sự chăm sóc tích cực.
“Ngay khi Kasia chào đời, người ta đã thấy rõ rằng tình trạng của con rất nghiêm trọng và sự hiện diện của con giữa chúng tôi chỉ còn tính bằng giờ, có thể là vài ngày,” Agata kể lại.
Bé gái đã sống được hai ngày sau khi sinh. Như người mẹ thừa nhận, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất, nhưng cũng — dù nghe có vẻ không thể tin — là khoảng thời gian đẹp nhất đối với gia đình họ.
“Những khoảnh khắc mà chồng tôi và tôi được ở bên con sẽ không thể có được nếu không có sự trợ giúp chuyên môn của đội ngũ y tế, cùng sự quan tâm, lòng nhân hậu, sự tận tụy và nâng đỡ đầy cảm thông nhưng kín đáo của họ. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gương mặt, lời nói và cử chỉ của những con người ấy. Sau những trải nghiệm khó khăn tại nhiều cơ sở y tế trong thai kỳ, vài ngày ở bệnh viện đã giúp chúng tôi lấy lại niềm tin nơi các bác sĩ,” Agata chia sẻ.
Chị khẳng định:
“Sau khi trải qua thời gian Kasia được hình thành và sống dưới trái tim tôi, tôi biết chắc và sẽ luôn nói điều này: không có chẩn đoán hay hoàn cảnh nào có thể biện minh cho việc phá thai — tức là giết chết một đứa trẻ chưa chào đời.”
“Bất kể đức tin hay thế giới quan nào, trên bình diện sinh lý và tâm lý, phá thai là một tội ác đối với đứa trẻ và là một sự xâm hại đối với người mẹ, gây tàn phá hôn nhân và gia đình. Dù chín tháng vừa qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn cho tôi — cho chúng tôi — đầy những cảm xúc và nỗi sợ khác nhau, nhưng đó cũng là một giai đoạn độc nhất vô nhị và rất đẹp. Tôi sẽ không đánh đổi dù chỉ một phút trong khoảng thời gian mà chúng tôi, với tư cách là cha mẹ, đã được ở bên con gái mình, và các con lớn của chúng tôi được ở bên em gái bé nhỏ của chúng,” chị thổ lộ.
Sự sống được biến đổi, chứ không bị hủy diệt…
Đức tin vào Thiên Chúa đã đóng vai trò then chốt đối với Agata và toàn thể gia đình trong việc đối diện với đau khổ và sự mất mát đứa con yêu dấu. Cái chết của một người thân, khi được sống trong hiệp thông với Thiên Chúa, mang một ý nghĩa sâu xa hơn.
“Trong những tháng gần đây, gia đình chúng tôi đã được bao bọc bởi một dòng chảy cầu nguyện mạnh mẽ, và chúng tôi đã cảm nhận được sức mạnh ấy một cách cụ thể. Nhờ đó, chúng tôi có thể thưa lên ‘Xin vâng theo ý Cha’ trong mọi giai đoạn của cuộc đời Kasia.”
“Nhờ đó, chúng tôi đã có thể ở bên con gái mình và giúp hai con lớn đối diện với bệnh tật và cái chết của em. Nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa trong tất cả những điều ấy, chúng tôi đã không rơi vào tuyệt vọng, và trong nỗi buồn sâu thẳm, chúng tôi đã nhận được niềm an ủi,” Agata giải thích.
Chị nhìn nhận rằng Thiên Chúa đã đặt trên con đường của chị những con người, bằng sự hiện diện, những lời nói tử tế và những cử chỉ dịu dàng, đã nâng đỡ gia đình chị trong hành trình đau thương này.
“Kasia bé nhỏ của chúng tôi, chỉ bằng chính sự hiện hữu của con, đã khơi dậy nơi tất cả chúng tôi những nguồn mạch thiện hảo to lớn. Cuộc đời và cái chết của con đã gắn kết vợ chồng tôi lại với nhau hơn. Trong những giây phút khó khăn nhất, tôi ý thức sâu sắc tầm quan trọng của sự nâng đỡ từ người cha của đứa trẻ và từ những người thân yêu.”
“Tôi có thể hình dung gánh nặng khủng khiếp mà những người phụ nữ phải đối diện khi nhận tin dữ về sức khỏe của con mình mà lại bị bỏ rơi trong cô độc. Hoàn cảnh như thế có thể dẫn đến những lựa chọn bi thảm nhất,” chị nhấn mạnh.
Bảo vệ pháp lý cho sự sống thai nhi là điều thiết yếu
“Chính vì thế, giờ đây tôi biết rằng chúng ta phải đấu tranh cho sự bảo vệ pháp lý tuyệt đối đối với sự sống chưa chào đời, cũng như những chế tài dành cho những ai lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và sự yếu đuối của người mẹ để xúi giục chị giết chết con mình. Một người phụ nữ đang mang thai một đứa trẻ bệnh tật và đối diện với hoàn cảnh sống đầy thử thách cần được nâng đỡ trong cuộc chiến bảo vệ sự sống của cả hai,” chị nói thêm.
Agata chỉ ra rằng:
“Tuyên truyền phá thai ngày nay đầy rẫy những dối trá về cái gọi là ‘lợi ích của người mẹ’ và mong muốn ‘giúp đứa trẻ khỏi phải đau khổ’.”
“Chính sự quan phòng của Thiên Chúa đã dẫn đưa tôi đến với những bác sĩ và nữ hộ sinh tốt nhất, những người đã chăm sóc tôi và giúp tôi cảm thấy an toàn,” chị ghi nhận.
Vai trò của chăm sóc tiền sản – hospice chu sinh
Kasia mắc nhiều rối loạn nghiêm trọng ở các cơ quan nội tạng, nhưng con vẫn được dùng đầy đủ thuốc men cần thiết, được nuôi dưỡng, được giữ ấm, và trên hết, được cảm nhận sự gần gũi của cha mẹ.
“Sau khi biết được tình trạng sức khỏe và tiên lượng của Kasia, chúng tôi đã liên hệ với Trung tâm Hospice Chu sinh Tischner tại Kraków. Chúng tôi đã có nhiều cuộc gặp gỡ đặc biệt với một bác sĩ làm việc tại đây,” Agata kể lại.
Chị thừa nhận rằng những cuộc gặp gỡ ấy đã trở thành bước ngoặt trong trải nghiệm đầy đau buồn của gia đình.
“Vị bác sĩ ấy là người đầu tiên, trong số các bác sĩ tôi gặp vào thời điểm đó, đã chuyển trọng tâm cuộc trò chuyện của chúng tôi từ cái chết sang sự sống. Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu lại việc vui hưởng thai kỳ, tạ ơn vì mỗi ngày được ở bên Kasia. Và giờ đây, chúng tôi tập trung vào sự sống,” Agata nói thêm.
“Ngày 11 tháng 9, ngày an táng con gái chúng tôi — bé Katarzyna Faustyna — là thời khắc khép lại giai đoạn khó khăn nhất, nhưng cũng là một trong những giai đoạn quý giá nhất của đời sống gia đình chúng tôi,” chị kết luận.
Chị xác tín rằng, dù con gái yêu dấu Kasia không còn hiện diện cách hữu hình nơi trần thế, con vẫn đang sống, được bao bọc trong Tình Yêu thần linh hoàn hảo nhất.
“Chúng tôi vững tin rằng, nhờ Tình Yêu ấy và nhờ lời chuyển cầu của ‘vị thánh nhỏ’ là con gái chúng tôi, tất cả chúng tôi sẽ gặp lại nhau một ngày kia, mãi mãi,” chị nói.
Giải thích một số thuật ngữ chuyên môn
- Tuần thai thứ 37
Là giai đoạn thai nhi đã được cưu mang 37 tuần, tức là gần trọn vẹn thời gian mang thai (thai kỳ bình thường khoảng 40 tuần). Trong y khoa, đây được xem là thai đủ tháng sớm, có khả năng chào đời. - Hội chứng tam nhiễm sắc thể 18 (Trisomy 18 / Edwards)
Rối loạn di truyền khi thai nhi có thêm một nhiễm sắc thể số 18, gây dị tật nặng ở tim, não và nhiều cơ quan khác; phần lớn trẻ không sống lâu sau khi sinh. - Xét nghiệm tiền sản
Các xét nghiệm được thực hiện trong thai kỳ nhằm đánh giá sự phát triển và nguy cơ bệnh lý của thai nhi; một số xét nghiệm có tính xâm lấn và tiềm ẩn rủi ro. - Hospice chu sinh
Mô hình chăm sóc y khoa – tâm lý – thiêng liêng dành cho gia đình có thai nhi mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi, nhằm bảo vệ phẩm giá sự sống và đồng hành với cha mẹ trước và sau khi trẻ chào đời.
CHIA SẺ / SHARES: