Dù tuổi đã cao và sức khỏe hạn chế, ông Reynaldo José Osorio Muñoz – 76 tuổi – vẫn không để những điều ấy cản bước mình trên hành trình phục vụ Chúa. Tại bàn thờ giáo xứ ở Colombia, ông tận tụy thi hành sứ vụ giúp lễ, dâng trọn tình yêu và lòng mến cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội và cho cộng đoàn tín hữu.
Ông Osorio hiện sống tại Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria – một cơ sở mang linh hứng Kitô giáo, chuyên chăm sóc toàn diện cho những người già yếu và dễ bị tổn thương. Theo thông tin từ trang web của trung tâm, nơi đây cung cấp bữa ăn, chăm sóc y tế, hoạt động giải trí, và đào tạo văn hóa – thiêng liêng, “giúp các cụ đáp ứng nhu cầu cơ bản và nâng cao chất lượng cuộc sống trong môi trường an toàn, hài hòa, được chăm sóc y tế và nhân bản với tình yêu thương và sự tôn trọng”.
Suốt một năm qua, ông Osorio phục vụ như một người giúp lễ tại giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, thuộc giáo phận Santa Marta – thủ phủ vùng Magdalena ở miền Caribe. Ban đầu, ông chỉ được giao rung chuông báo hiệu giờ lễ cho các cụ tại trung tâm. Nhưng rồi, với sự tín nhiệm của linh mục quản xứ, nhiệm vụ nhỏ bé ấy đã mở ra cho ông một sứ vụ sâu đậm hơn bên bàn thờ.
Ông chia sẻ với hãng tin ACI Prensa: “Đối với tôi, đây là một điều thật đẹp mà tôi chưa từng nghĩ đến vì tuổi tác của mình. Nhưng tạ ơn Chúa đã đặt tôi vào vị trí này. Tôi rất trân trọng và yêu công việc phục vụ tại bàn thờ.”
View this post on Instagram
Theo Hội đồng Giám mục Colombia, người giúp lễ được mời gọi “phục vụ bàn thờ, hỗ trợ linh mục và phó tế, tham gia các cuộc rước” cũng như phụ giúp với hương, sách lễ, chuẩn bị bàn thờ và thanh tẩy các bình thánh. Họ cũng có thể giúp trong phần dâng lễ, trao Mình Thánh Chúa như thừa tác viên ngoại thường, và đặt hay cất Mình Thánh Chúa – tuy không ban phép lành. Trên hết, sứ vụ ấy đòi hỏi “lòng yêu mến các bí tích, tôn thờ Thánh Thể, tinh thần dấn thân, và chăm lo cho tha nhân, đặc biệt là người nghèo và bệnh tật.”
Ông Osorio tâm sự: Tôi tin tưởng Chúa. Tôi luôn xin Ngài soi sáng, và chính Ngài đã soi sáng để tôi thi hành nhiệm vụ này. Vì thế, tôi làm với tất cả tình yêu và lòng quý mến.
Từ khi đảm nhận sứ vụ, ông cảm thấy “hài lòng vì được phục vụ Chúa, Giáo Hội và mọi người” – nhất là các cụ trong trung tâm. Dù ý thức rõ giới hạn thể lý, ông vẫn chu toàn sứ vụ “với tất cả tình yêu, tất cả niềm vui, với tất cả những gì tôi có thể làm.”
Cha Mario Rafael González García, cha sở giáo xứ, nhận định ông Osorio không bị giới hạn bởi khiếm khuyết thể chất, nhưng là người “có khiếu hài hước, vui tươi, năng động, cởi mở và giàu đức tin.”
Nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi 27/7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo XIV kêu gọi mọi cộng đoàn Giáo Hội trở thành những tác nhân của “cuộc cách mạng biết ơn và chăm sóc” đối với người cao tuổi – qua những chuyến thăm thường xuyên, xây dựng mạng lưới hỗ trợ và cầu nguyện cho, cũng như với, các cụ; tạo nên những mối dây liên kết khơi lại niềm hy vọng và phẩm giá cho những ai cảm thấy bị lãng quên.
Theo cha González, chứng tá của ông Osorio là một minh họa sống động cho lời mời gọi ấy: “Chúng ta phải biết ơn ông vì chứng tá đức tin và lòng tận tâm của ông trong tuổi già.”