Để khơi lên niềm hy vọng trong Năm Thánh hồng ân, Ủy ban Giáo lý Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội tổ chức ngày Truyền thống cho các Giáo lý viên với chủ đề “Giáo lý viên -Người gieo hy vọng”. Ngày truyền thống diễn ra vào thứ Ba, ngày 25/3/2025, tại Giáo xứ Từ Châu với gần 2000 tham dự viên là các Giáo lý viên (GLV) đại diện đến từ 7 Giáo hạt trong TGP.
Khởi động cho chương trình, mang trong tim sức sống và dòng máu nóng của niềm hy vọng, các GLV đến từ hai Giáo hạt Thanh Oai và Phú Xuyên đã thổi bùng bầu khí phấn khởi ngày truyến thống bằng những cử điệu sôi động và vui tươi.

Ngay sau đó, Cha Giu-se Tạ Minh Quý – Trưởng Ủy ban Giáo lý TGP diễn giải lý do tổ chức ngày truyền thống bằng lời mời gọi hãy “cưu mang” Ngôi Lời nhập thể nơi cung lòng Đức Trinh nữ Ma-ri-a. Sau khi thông qua những nội dung của chương trình hôm nay, Cha chính thức khai mạc ngày truyền thống GLV TGP. Các tham dự viên hiện diện cổ vũ bằng tràng pháo tay rộn ràng.
Vào lúc, 14h15, sau khi cùng nhau thưởng thức bài thánh ca “Vì ngoài Ngài ra” (Phùng Minh Mẫn) như để khơi lên rằng chỉ nơi Chúa nhân loại mới tìm thấy nguồn bình an, các GLV cùng chia làm hai nhóm để lắng nghe đề tài chia sẻ của quý Cha.

Cụ thể, tại quảng trường Giáo xứ, Cha Giu-se Tạ Minh Quý chia sẻ đề tài “GLV – Người được sai đi để loan truyền hy vọng”. Qua biến cố Truyền tin, sứ thần được sai đi để đến với, chào mừng, loan báo sứ điệp, tôn trọng quyết định của Đức Mẹ và tạm biệt rời đi và trở về với Thiên Chúa sau khi đã hoàn thành sứ mệnh. Bằng lối dẫn dắt ngắn gọn và xúc tích, Cha Giu-se mời gọi các GLV cũng hãy nhìn vào biến cố này để học nơi sứ thần Gáp-ri-en các bước ấy để gieo hy vọng, rao giảng sứ điệp Tin Mừng và để đồng hành và dẫn đưa người khác, cách riêng là các học viên đến với Chúa.


Cùng lúc đó, tại nhà thờ Giáo xứ Từ Châu, các tham dự viên lắng nghe Cha Giu-se Đỗ Văn Đức chia sẻ đề tài “GLV – Người đón nhận hy vọng”. Cha Giu-se khẳng định: để trở nên người gieo niềm hy vọng, trước tiên GLV phải là người đón nhận hy vọng, cưu mang niềm hy vọng trước. Chúa Giê-su là niềm hy vọng của nhân loại, đón nhận hy vọng là đón nhận chính Chúa. Và để đón nhận Đức Giê-su – đón nhận hy vọng, Cha Giu-se mời gọi các GLV cần: (1) bước vào cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa qua cầu nguyện; (2) chăm chú lắng nghe và tâm sự với Chúa; (3) phân định thánh ý và sẵn sàng lựa chọn “xin vâng” ý Chúa.

Sau ít phút giải lao, các GLV cùng quy tụ về quảng trường để tham dự chương trình Talkshow “Người gieo hy vọng”. Trong giờ tọa đàm thứ nhất, Cha Giu-se Tạ Minh Quý, Cha Giu-se Đỗ Văn Đức, và Sơ Ma-ri-a Nguyễn Thị Hồng, SPC., đã khơi lên nơi mỗi GLV niềm hy vọng mỗi khi đứng lớp. Để làm được đó, mỗi GLV cần phải có Chúa và đam mê về Chúa. Bên cạnh đó, các GLV cũng cần có kinh nghiệm về Chúa, và kinh nghiệm ấy chính là mối tương quan riêng tư và cá vị với Chúa.

Bước vào giờ tọa đàm thứ hai, Đại hội cùng lắng nghe hai GLV đại diện đến từ Giáo xứ Chính Tòa và Giáo xứ Cửa Bắc chia sẻ chính những ưu tư và kinh nghiệm thực tế của bản thân khi được trở thành GLV với sự nâng đỡ, yêu thương của Chúa ra sao và việc dạy dỗ các em học viên tại các lớp Giáo lý như thế nào.

Vào lúc 16h15, ngày truyền thống vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên- vị cha chung của TGP.
Ngang qua chủ đề của ngày truyền thống hôm nay, Đức TGM Giu-se hy vọng mỗi người tìm thấy niềm vui khi thi hành sứ vụ và ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để mang lại hiệu quả tốt đẹp. Bên cạnh đó, qua hai chủ đề mà quý Cha đã chia sẻ trước đó, Đức Tổng Giám mục hy vọng mỗi GLV hãy có niềm hy vọng nơi mình để có thể gieo hy vọng cho những ngưòi xung quanh.
Đứng trước bối cảnh xã hội hôm nay khi con người sống như không có niềm hy vọng. Hoặc có nhiều người cứ nghĩ tưởng rằng mình có niềm hy vọng, nhưng thực chất lại đang sống trong ảo tưởng, cách riêng là giới trẻ. Từ đó, Đức TGM Giu-se mời gọi mỗi người hãy có câu trả lời cho riêng mình, coi mình đang ở trong trạng thái nào, để từ đó có cách điều chỉnh cho xứng hợp. Cuối cùng, Đức TGM Giu-se nhấn mạnh: Là những GLV, chúng ta phải sống được niềm hy vọng để từ đó mới có thể gieo niềm hy vọng cho những người xung quanh.


Thánh lễ Truyền tin mừng trọng thể biến cố Ngôi lời Nhập thể do Đức TGM Giuse chủ sự vào lúc 17h00. Hiệp thông cùng ngài có quý cha đồng tế cùng với sự tham dự của đông đảo các GLV và bà con giáo dân nơi Giáo xứ Từ Châu.

Trong ngày lễ truyền tin Con Thiên Chúa Nhập thể làm người – ngày truyền thống GLV TGP, Đức TGM Giu-se nhấn mạnh đến việc tôn vinh hai lời thưa “xin vâng” của Chúa Giê-su và của Mẹ Ma-ri-a. Từ đó, Đức Tổng Giám mục lưu ý đến lời thưa xin vâng thứ ba đó là đến từ trái tim, bậc sống, và hoàn cảnh sống của mỗi người.
Nhắn nhủ tới các GLV trong ngày mừng lễ, một lần nữa, Đức TGM Giu-se đề nghị các GLV cần cảm nghiệm được niềm hy vọng để biết gieo niềm hy vọng cho thế giới hôm nay. Chính Chúa là niềm hy vọng, mỗi GLV cũng hãy luôn lắng nghe tâm tình xin vâng như Đức Ma-ri-a.

Cuối Thánh lễ, một GLV đại diện thay lời cho các GLV trong TGP dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức TGM Giu-se, Cha Trưởng Ủy ban Giáo lý TGP, quý cha đồng tế cùng quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn đã hiệp thông trong Thánh lễ mừng ngày truyền thống. Đặc biệt là lòng biết ơn tới Cha xứ và Giáo xứ Từ Châu đã quảng đại và nhiệt tâm chuẩn bị cho ngày mừng lễ thật tốt đẹp.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức TGM Giu-se long trọng cử hành nghi thức sai đi với lời nhắn nhủ “Tôi sai anh chị em đi, mang lấy tinh thần của Đức Ma-ri-a để làm chứng cho Chúa trong gia đình Giáo xứ và mọi nơi anh chị em hiện diện, hãy ra đi với lòng nhiệt thành và niềm hy vọng để gieo mầm Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.”

Chương trình ngày truyền thống được tiếp nối vào lúc 19h30 với hoạt động đặc biệt đó là “Tổng kết hoa trái sau dịp thường huấn“. Sau năm tuần với bốn buổi thường huấn được tổ chức từ ngày 20/2 – 20/3 với các đề tài khác nhau, hôm nay các GLV tại 7 Giáo hạt lần lượt tiến lên tổng kết hoa trái thường huấn theo các chủ đề này.

Xuất phát từ những suy tư được đánh động ngang qua các đoạn Kinh Thánh, bằng phương pháp hình dung, các GLV đã trở về, được sống thật và nhìn rõ nhất con người của mình nhất. Để rồi, trong giây phút cảm động, các GLV sẵn sàng chia sẻ với mọi ngưòi về những hoa trái thiêng ấy mà them gắn kết hơn với Thiên Chúa và liên đới với mọi người xung quanh.
Đan xen giữa các bài tổng kết, các tham dự viên được thưởng thức các bài thánh ca du dương được thể hiện qua các giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Vũ Phước, Ánh Nguyệt, Anh Vinh, Nhi Nhi…để ca tụng và ngợi khen Thiên Chúa.

Ngày truyền thống khép lại với giờ Chầu Thánh Thể linh thiêng và ý nghĩa. Các GLV được mời gọi hãy ở lại với Chúa cách thâm sâu và mở rộng tâm hồn để kín múc nguồn bình an và niềm hy vọng đích thực
Ước mong, tuy ngày hồng ân đã kết thúc nhưng những hoa trái thiêng liêng mà các GLV đã gặt hái được hôm nay, sẽ tiếp thêm động lực giúp họ sống dồi dào sứ mạng và gia tăng sức mạnh giúp các GLV mạnh dạn tung gieo niềm hy vọng trong thế giới hôm nay.
Truyền thông TGP Hà Nội