Đại hội Trống – Kèn lần đầu tiên tại Giáo hạt Chính Tòa Hà Nội

Gần 300 thành viên đại diện đến từ các Giáo xứ trong Giáo hạt Chính Tòa cùng nhau quy tụ về Giáo xứ Vạn Phúc tham dự ngày Đại hội Trống – Kèn với chủ đề “Hòa nhịp Trống – Kèn tôn vinh Thiên Chúa”. Ngày Đại hội diễn ra vào thứ Bảy, ngày 03/5/2025. Đây cũng là lần đầu tiên Đại hội được tổ chức và nằm trong dịp Năm Thánh của Giáo hội, vì thế ngày Đại hội lại càng trở nên ý nghĩa.

Các thành viên Trống – Kèn Giáo hạt Chính Tòa tôn nhận Thánh Phi-lip-phê làm quan thầy. Trong chính ngày mừng lễ kính ngài, anh chị em đã cùng quy tụ để gặp gỡ, giao lưu, lắng nghe chia sẻ và tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh nhân.

Vào lúc 8h30, Cha An-tôn Đặng Đình Vượng – Đặc trách Thánh nhạc Giáo hạt Chính Tòa, tiến lên lễ đài để khai mạc ngày Đại hội. Cha An-tôn bày tỏ niềm vui vì lần đầu tiên Đại hội được tổ chức. Ngày Đại hội là không chỉ không gian để tấu lên những bài Kèn, điệu Trống nhưng còn là dịp để các hội viên cùng nhau tạo nên bản hòa âm của tình hiệp nhất, phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế, trong niềm phấn khởi của các thành viên và cộng đoàn hiện diện, Cha An-tôn long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội giữa tiếng vỗ tay hòa trong tiếng trống giòn rã.

Ngay sau đó là phần giao lưu nghệ thuật qua những giai điệu Trống – Kèn đến từ các Giáo xứ trong Giáo hạt. Khai mở cho không gian âm nhạc của Đại hội là những nhịp trống rộn ràng, đầy khí thế đến từ ban Trống Giáo xứ Phùng Khoang. Tiếp nối chương trình là những giai điệu đầy sâu lắng và mang đậm màu sắc thánh nhạc đến từ Ban Kèn Giáo xứ Kẻ Sét, Giáo xứ Phùng Khoang và Giáo xứ Hà Đông. Tuy được thành lập muộn nhất trong Giáo hạt, nhưng Ban Trống Giáo họ Lại Dụ đã mang đến cho Đại hội một tác phẩm đặc sắc với những âm điệu đầy nhịp nhàng và điêu luyện.

Chung vui với Đại hội Trống – Kèn của Giáo hạt Chính Tòa, Ban Kèn Huyền ca cũng gửi tới những tác phẩm với giai điệu đầy oai hùng và hòa quyện trong làn âm thanh cũng thật du dương, cảm xúc mang tên “Tình Chúa yêu con” (Giang Tâm). Tất cả đã tạo nên một không gian với những nhạc phẩm đậm chất thánh ca, tôn vinh Chúa, ngợi khen Mẹ trong dịp Tháng Hoa về.

 

Vào lúc 9h45, Đại hội vui mừng chào đón Đức cha Phụ tá Giu-se. Trong tâm tình ngày Đại hội, Đức cha Giu-se lưu ý đến vai trò và mục đích của Ban Trống – Kèn với việc phục vụ trong Phụng vụ đó là cầu nguyện, nâng tâm hồn lên với Chúa. Đối với Tổng Giáo phận Hà Nội, Ban Trống – Kèn sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bề trên Giáo phận. Trống – Kèn chỉ phục vụ các nghi thức ngoài nhà thờ, khi rước đoàn đồng tế trước Thánh lễ, rước sách Phụng vụ, khi dâng lễ vật, và kết thúc Thánh lễ. Bên cạnh đó, việc hòa âm và âm lượng sử dụng khi kết hợp giữa hai ban Kèn -Trống cũng cần dung hòa sao cho phù hợp trong Phụng vụ.

Ngoài ra, Đức cha cũng ghi nhận sự hy sinh, nhiệt thành của ban Kèn – Trống trong tinh thần phục vụ tại các Thánh lễ, lễ nghi phụng vụ. Đức cha cũng động viên các ca viên tiếp tục cố gắng đào luyện chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm để việc phục vụ mỗi ngày được tốt hơn.

Vào lúc 10h30, giữa tiếng trống – kèn hòa vang, đoàn đồng tế trang trọng tiến về quảng trường hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Phi-lip-phê Quan thầy Trống – Kèn Giáo hạt Chính Tòa. Thánh lễ do Đức cha Phụ tá Giu-se chủ sự. Hiện diện còn có Cha Giu-se Đào Hữu Thọ – Quản hạt Chính Tòa, Cha An-tôn Đặc trách Thánh nhạc Chính Tòa, Cha Bề trên Dòng Donbosco cộng đoàn Vạn Phúc, quý cha đồng tế, quý – tu sĩ, các thành viên Trống – Kèn trong Giáo hạt và bà con dân Chúa Giáo xứ Vạn Phúc.

Đầu lễ, Đức cha Phụ tá Giu-se ước mong với lòng yêu mến Thiên Chúa, sự nỗ lực để trau dồi, tập luyện những kiến thức chuyên môn, các ban Kèn – Trống các Giáo xứ trong Giáo hạt Chính Tòa sẽ từng bước mang lại sự tôn nghiêm, trang trọng trong các cử hành Phụng vụ tôn vinh Thiên Chúa. Đức cha cũng xin Thánh Quan thầy Phi-lip-phê chuyển cầu cho mỗi người được yêu mến Chúa, khao khát biết Chúa Cha và Đức Giê-su như chính Thánh nhân và dấn thân làm chứng cho Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.

Dưới ánh sáng Lời Chúa trong ngày mừng kính Thánh Phi-lip-phê quan thầy, Đức cha Phụ tá Giu-se cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa Chúa Giê-su và ông Phi-lip-phê. Khi được chứng kiến những việc Chúa làm và với phép lạ Chúa thực hiện cho dân chúng, cách đặc biệt là khi được nghe Chúa Giê-su nói về Cha của Ngài, Phi-lip-phê  đã hiểu được Thiên Chúa Cha là Đấng tuyệt hảo và đầy tình thương. Từ đó, ông khao khát xin Chúa Giê-su cho được gặp Thiên Chúa Cha. Và ngay lập tức, điều khao khát chính đáng của ông đã được thực hiện qua chính mạc khải về Thiên Chúa Cha đó là “ Ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha, ai gặp Ngài là gặp Cha”.

Từ đó, Đức cha Phụ tá ước mong mỗi người cũng ý thức hơn để chìm sâu trong kinh nguyện, những lời Kinh Thánh, những bài Giáo lý, những cử hành phụng vụ, nhờ đó mà hiểu về Đức Giê-su hơn.

Cách riêng, Đức cha xin Thánh Quan thầy chuyển cầu cho mỗi ngưòi biết dùng tiếng Trống – Kèn để tôn vinh, phụng thờ Thiên Chúa, nhiệt thành loan báo Tin Mừng Phục sinh của Đức Giê-su.

Hợp với tiếng Kèn tiếng Trống, của lễ thơm nồng của mọi thành phần dân Chúa hiện diện cùng dâng lên Thiên Chúa nơi Bàn tiệc Thánh Thể linh thiêng.

Cuối Thánh lễ, một vị đại diện thay lời cho các ca viên trong Ban Trống – Kèn Giáo hạt Chính Tòa tri ân Đức cha Phụ tá Giu-se, cha Đặc trách Thánh nhạc Giáo hạt, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn đã cùng hiệp thông sốt sắng cầu nguyện cho Đại hội diễn ra được mọi sự tốt đẹp.

Ngày Đại hội đã khép lại, hy vọng mỗi ca viên dưới sự bảo trợ của Thánh Quan thầy Phi-lip-phê luôn hiệp nhất, nhiệt thành phục vụ với trái tim yêu mến để tiếng Trống – Kèn không chỉ vang lên nơi những cử hành Phụng vụ trang nghiêm, mà còn là nhịp cầu nối kết đưa lòng người đến gần Chúa và gần nhau hơn.

Truyền thông TGP Hà Nội

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *