Vào ngày 15/08/2025, trong Thánh Lễ tại Castel Gandolfo mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Thánh Cha Lêô XIV ngợi khen lời “xin vâng” của Mẹ Maria, vốn vẫn đem lại hy vọng cho chúng ta hôm nay, và nói rằng chúng ta đang cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu, điều đã thay đổi dòng chảy của lịch sử.
Deborah Castellano Lubov
“Bài ca Magnificat của Mẹ Maria củng cố niềm hy vọng cho những người khiêm nhu, nghèo khó và các tôi tớ trung tín của Thiên Chúa,” Đức Thánh Cha nhắc nhở trong bài giảng. Ngài nói thêm: “Nơi Mẹ Maria thành Nadarét, chúng ta nhận ra lịch sử của chính mình: lịch sử của Hội Thánh được thấm nhập vào phận người. Khi nhập thể trong cung lòng Mẹ, Thiên Chúa là sự sống và tự do đã chiến thắng sự chết.”
Đức Thánh Cha giải thích: dù cái chết vẫn gieo rắc nơi nào bàn tay con người còn đóng đinh và trái tim còn sợ hãi, thì lời “xin vâng” của Chúa Giêsu trên thập giá đã tước bỏ quyền lực của sự chết. Lời “xin vâng” ấy vẫn sống động hôm nay nơi các chứng nhân đức tin, công lý, hiền hòa và hòa bình, trở thành lời mời gọi chúng ta chọn cách sống và chọn Đấng để sống cho.
Nhắc lại biến cố Thăm Viếng, Đức Thánh Cha nói Magnificat chiếu sáng trọn vẹn cuộc đời Mẹ, được củng cố bởi niềm vui bất ngờ nơi bà Êlisabét, và mở ra hoa trái của Thánh Thần nơi Hội Thánh và toàn thể nhân loại. Dù lời của sự chết dường như thắng thế, sự sống của Thiên Chúa vẫn bừng lên qua tình huynh đệ và những cử chỉ liên đới mới.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng Hội Thánh được đổi mới nhờ các cộng đoàn nghèo khổ, bị bách hại nhưng vẫn trung tín trong yêu thương và tha thứ: họ chính là niềm vui và là hoa trái của Thánh Thần, những hoa trái đầu mùa của Nước Trời. Ngài kêu gọi tín hữu: “Hãy được hoán cải bởi chứng tá của họ.”
Đức Thánh Cha kết thúc: nơi Đức Maria, được đưa về trời cả hồn lẫn xác, chúng ta nhận ra định mệnh của chính mình. Mẹ là dấu chỉ chắc chắn rằng sự Phục Sinh của Chúa Giêsu không phải một biến cố đơn lẻ. “Mẹ là sự kết hợp kỳ diệu giữa ân sủng và tự do, thôi thúc chúng ta tín thác, can đảm và dấn thân. Vậy hãy can đảm chọn sự sống, ngay cả khi bị coi là liều lĩnh hay bất lợi, bởi chỉ khi chúng ta thôi sống cho riêng mình, sự sống mới được lan tỏa và chiến thắng.”
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-08/pope-leo-xiv-on-assumption-castel-gandolfo-15-august-2025.html
CHIA SẺ / SHARES: