ĐTC Lêô XIV gửi đến những người sáng tạo nội dung giáo kỹ thuật số: Hãy là “tác nhân hiệp thông” trong một thế giới bị xé nát bởi chiến tranh

Papa Leone XIV nella Basilica di San Pietro

Kết thúc Thánh lễ do Đức Hồng y Tagle chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp Năm Thánh dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số, Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong lời chào bằng ba ngôn ngữ, đã kêu gọi các bạn trẻ “hãy vá lại những tấm lưới”, loan báo hòa bình tại “những nơi chiến tranh bi thảm” cũng như trong “những tâm hồn trống rỗng của những ai đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống”. “Vẻ đẹp” và “ánh sáng của chân lý” là chìa khóa để vượt qua lối suy nghĩ “phù phiếm” và “tin giả”.

“Hãy đi và vá lại những tấm lưới”

Gli influencers e missionari digitali presenti nella Basilica di San Pietro

Lời mời gọi đầu tiên của các Tông đồ diễn ra giữa những tấm lưới rách, đôi tay kiên nhẫn vá lại từng mắt lưới. Ngày nay, sau hai ngàn năm, một tấm lưới khác cũng cần được chăm sóc: đó là mạng lưới internet, một kết cấu mong manh của các kết nối và tiếng nói, mỗi ngày phản chiếu một thế giới “bị xé nát bởi hận thù và chiến tranh”. Vá lại mạng lưới ấy nghĩa là “loan báo hòa bình cho thế giới”, nối lại tấm vải nhân loại đã bị rách nát. Tại “những nơi chiến tranh bi thảm”, cũng như “trong những tâm hồn trống rỗng của những ai đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống”. Đó là sứ mạng mà Đức Thánh Cha Lêô XIV trao phó cho những người có sức lan tỏa thời đại chúng ta: trở thành “tác nhân hiệp thông”, không chỉ biết vá lại, mà còn biết phá vỡ – khi cần thiết – lối suy nghĩ vô ích của “chia rẽ và phân cực”. Và làm cho “vẻ đẹp” và “ánh sáng của chân lý” trở nên lan tỏa.

Đức Thánh Cha đã đến Đền thờ Thánh Phêrô vào cuối Thánh lễ do Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Phó Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, chủ sự, nhân dịp Năm Thánh dành riêng cho những người có sức lan tỏa Công giáo và các nhà truyền giáo kỹ thuật số. Có 1.100 người đã đến Rôma trong những ngày này, đến từ 146 quốc gia khác nhau, và nhiều người trong số 1.400 người hiện diện tại Đền thờ Vatican. Họ chào đón Đức Thánh Cha với những cánh tay, lá cờ giương cao và điện thoại sẵn sàng ghi lại nụ cười hay cái bắt tay. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nói chuyện với các bạn trẻ bằng ba ngôn ngữ: Ý, Anh, Tây Ban Nha.

Bình an trong tâm hồn và hành động

Il Papa saluta gli influencers

“Bình an cho anh chị em!”: ngay từ lời chào đầu tiên tại Quảng trường Thánh Phêrô, lời nguyện này đã đồng hành cùng triều đại của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Hôm nay, ngài lặp lại tại Đền thờ Thánh Phêrô: “Chúng ta cần biết bao sự bình an trong thời đại này, khi thế giới bị xé nát bởi hận thù và chiến tranh”, ngài thừa nhận, và mong ước bình an ấy cư ngụ trong tâm hồn và được thể hiện qua hành động hằng ngày của mỗi người.

“Đó là sứ mạng của Giáo Hội: loan báo bình an cho thế giới! Bình an đến từ Chúa, Đấng đã chiến thắng sự chết, Đấng mang đến cho chúng ta ơn tha thứ của Thiên Chúa, ban cho chúng ta sự sống của Chúa Cha, chỉ cho chúng ta con đường của Tình Yêu!”

Nuôi dưỡng niềm hy vọng

Il Papa nella Basilica di San Pietro

Sứ mạng này, đối với những người có sức lan tỏa, là “nuôi dưỡng niềm hy vọng Kitô giáo cho các mạng xã hội và môi trường kỹ thuật số”.

“Bình an cần được tìm kiếm, loan báo, chia sẻ ở mọi nơi; cả tại những nơi chiến tranh bi thảm, lẫn trong những tâm hồn trống rỗng của những ai đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống và hương vị của nội tâm, của đời sống thiêng liêng.”

Đến tận những biên cương hiện sinh

Chính ngày hôm nay, “có lẽ hơn bao giờ hết”, đặt ra nhu cầu về những “môn đệ truyền giáo”, biết đem tiếng nói của niềm hy vọng sống động nơi Đức Kitô “đến tận cùng trái đất”. Không phải là những đường ranh trên bản đồ, mà là những chân trời nơi có “một con tim đang chờ đợi, một con tim đang tìm kiếm, một con tim đang cần đến”. Đó là những biên cương “hiện sinh”.

Phát huy sự sáng tạo

ĐTC Lêô XIV gửi đến những người sáng tạo nội dung giáo kỹ thuật số: Hãy là “tác nhân hiệp thông” trong một thế giới bị xé nát bởi chiến tranh

Đức Thánh Cha Lêô XIV chuyển sang tiếng Anh, ngôn ngữ mẹ đẻ của ngài, đặt ra cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số một “thách đố” thứ hai: tìm kiếm “thân thể đau khổ của Đức Kitô” nơi tha nhân. Nghĩa là giữ cho nền văn hóa hôm nay – vốn “bị công nghệ chi phối sâu sắc” – vẫn mang tính nhân bản.

“Khoa học và kỹ thuật ảnh hưởng đến cách chúng ta hiện hữu và sống trong thế giới, thậm chí đến cả sự hiểu biết về chính mình, về mối tương quan với người khác và với Thiên Chúa. Nhưng không gì xuất phát từ con người và trí tuệ của họ lại được phép làm tổn thương phẩm giá của người khác. Sứ mạng của chúng ta, của các bạn, là nuôi dưỡng một nền văn hóa nhân bản Kitô giáo, và làm điều đó cùng nhau. Đó là vẻ đẹp của ‘mạng lưới’ đối với chúng ta.”

Phát triển ngôn ngữ của thời đại

Không phải lần đầu trong lịch sử, nhân loại trải qua một cuộc biến đổi văn hóa sâu sắc. Trước những bước ngoặt ấy, Giáo Hội “chưa bao giờ thụ động”: luôn tìm cách phân định và soi sáng, biết giữ lại điều cần thiết và “biến đổi, thanh luyện” điều cần thay đổi. Một trong những thách đố của “địa lý mới” này là Trí tuệ Nhân tạo, mà Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng nhắc đến trong lời chào.

“Đây là thách đố mà chúng ta phải đón nhận, suy tư về sự nhất quán trong chứng tá của mình, về khả năng lắng nghe và đối thoại; hiểu và được hiểu. Chúng ta có bổn phận cùng nhau xây dựng một tư tưởng và ngôn ngữ, vừa là con cái của thời đại, vừa biết cất lên tiếng nói của Tình Yêu.”

Bỏ đi những chiếc mặt nạ

Pellegrini dalle Filippine presenti nella Basilica di San Pietro

Trên mạng, sự hiện diện không chỉ đo bằng việc tạo ra nội dung, mà còn ở việc thúc đẩy “gặp gỡ các tâm hồn”. Như thế, chúng ta có thể giúp đỡ những ai đau khổ “và cần biết Chúa”. Như thế, vết thương của họ sẽ được chữa lành. Như thế, mỗi người có thể đứng dậy và “tìm lại ý nghĩa” cho cuộc đời mình. Nhưng tất cả bắt đầu từ nỗ lực chung, chấp nhận sự nghèo khó của mình, “bỏ đi mọi chiếc mặt nạ” và nhận ra nhu cầu thiết yếu của Tin Mừng.

Những mạng lưới giải phóng và cứu độ

Lời kêu gọi thứ ba, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Vayan a reparar las redes”, “hãy đi và vá lại những tấm lưới”. Không chỉ vá lại, mà còn xây dựng những tấm lưới mới.

“Những mạng lưới tương quan, mạng lưới tình yêu, mạng lưới chia sẻ nhưng không, nơi tình bạn là chân thật và sâu sắc. Những mạng lưới có thể nối lại những gì đã đứt gãy, có thể chữa lành cô đơn, không phải bằng số lượng người theo dõi, mà là bằng việc cảm nghiệm trong mỗi cuộc gặp gỡ sự vĩ đại vô biên của Tình Yêu. Những mạng lưới dành chỗ cho người khác hơn là cho chính mình, nơi không có ‘bong bóng’ nào che lấp tiếng nói của những người yếu thế nhất. Những mạng lưới giải phóng, những mạng lưới cứu độ. Những mạng lưới giúp chúng ta khám phá lại vẻ đẹp của việc nhìn vào mắt nhau. Mạng lưới của sự thật. Như thế, mỗi câu chuyện thiện hảo được chia sẻ sẽ là một mắt xích trong một mạng lưới duy nhất, bao la: mạng lưới của các mạng lưới, mạng lưới của Thiên Chúa.”

Bước đi trên những nẻo đường kỹ thuật số

Đức Thánh Cha kêu gọi hãy là “tác nhân hiệp thông”, biết chống lại chủ nghĩa cá nhân và vị kỷ bằng ánh mắt hướng về Đức Kitô. “Để chiến thắng những lối suy nghĩ của thế gian, của tin giả và sự phù phiếm.” Ngài kết thúc bằng lời cảm ơn những người hiện diện vì những ước mơ họ đang theo đuổi, vì tình yêu họ dành cho “Chúa Giêsu và Giáo Hội. Vì sự trợ giúp dành cho những ai đau khổ, vì hành trình của họ ‘trên những nẻo đường kỹ thuật số’.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *