ĐTC Lêô XIV tiếp kiến chung 28.01.2026: Lời Thiên Chúa là kim chỉ nam cho sự hiện hữu của chúng ta

Trong buổi Tiếp Kiến Chung ngày thứ Tư 28/01/2026, Đức Thánh cha Lêô XIV tiếp tục suy tư về Hiến chế Tín lý Dei Verbum về Mặc Khải Thiên Chúa, và nhấn mạnh mối tương quan mật thiết giữa Thánh Kinh và Thánh Truyền.

 Isabella H. de Carvalho

ĐTC Lêô XIV tiếp kiến chung 28.01.2026: Lời Thiên Chúa là kim chỉ nam cho sự hiện hữu của chúng ta

“Kho tàng của Lời Thiên Chúa vẫn đang được trao phó cho Hội Thánh; và tất cả chúng ta, mỗi người trong các thừa tác vụ khác nhau của đời sống Hội Thánh, đều phải tiếp tục gìn giữ kho tàng ấy trong sự toàn vẹn của nó, như ngôi sao dẫn đường cho hành trình của chúng ta giữa sự phức tạp của lịch sử và của chính sự hiện hữu,”
Đức Thánh cha Lêô XIV phát biểu trong buổi Tiếp Kiến Chung ngày thứ Tư, 28 tháng 1 năm 2026.

Tiếp tục loạt bài giáo lý dành cho Công đồng Vaticanô II và các văn kiện của Công đồng, Đức Thánh cha một lần nữa tập trung vào Hiến chế Tín lý Dei Verbum về Mặc Khải Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh mối tương quan khắng khít giữa Thánh Kinh và Thánh Truyền, tức là việc lưu truyền sống động Tin Mừng nhờ tác động của Chúa Thánh Thần.

Ngài khẳng định: Lời Thiên Chúa “không bị hóa thạch, nhưng là một thực tại sống động và hữu cơ, được phát triển và tăng trưởng trong Thánh Truyền.”
“Nhờ Chúa Thánh Thần, Thánh Truyền hiểu Lời ấy trong sự phong phú của chân lý và thể hiện Lời ấy trong những tọa độ luôn biến chuyển của lịch sử.”

Thánh Truyền và Thánh Kinh phát xuất từ cùng một mạch nguồn

Đức Thánh cha trích dẫn hai trình thuật Tin Mừng để minh họa “mối liên kết mật thiết giữa những lời Đức Kitô đã phán và việc những lời ấy được lan tỏa qua dòng lịch sử các thế kỷ.”

Trình thuật thứ nhất là lúc Đức Giêsu nói với các môn đệ trong Nhà Tiệc Ly trước cuộc khổ nạn của Người, và loan báo rằng họ sẽ lãnh nhận Chúa Thánh Thần từ Chúa Cha, Đấng sẽ dẫn họ “đến sự thật toàn vẹn.”
Trình thuật thứ hai là khi Đức Kitô Phục Sinh hiện ra với các môn đệ và sai họ đi “làm cho muôn dân trở thành môn đệ… dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền dạy.”

Trích dẫn số 9 của Dei Verbum, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng Công đồng Vaticanô II đã giải thích mối tương quan mật thiết giữa Thánh Kinh và Thánh Truyền khi khẳng định rằng:
“Cả hai, phát xuất từ cùng một mạch nguồn Thiên Chúa, theo một cách nào đó hòa quyện với nhau và cùng hướng tới một cùng đích.”

Ngài tiếp tục: “Thánh Truyền của Hội Thánh triển nở xuyên suốt lịch sử qua chính Hội Thánh, Đấng gìn giữ, giải thích và thể hiện Lời Thiên Chúa.”

“Thánh Kinh trước hết được ghi khắc trong trái tim của Hội Thánh, hơn là chỉ trong các văn kiện và bản ghi chép,” Đức Thánh cha nói thêm, trích dẫn số 113 của Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo.

Hội Thánh lưu truyền đức tin của mình cho mọi thế hệ

Đức Thánh cha tiếp tục làm nổi bật cách thức Thánh Truyền, khởi đi từ các Tông đồ, được triển nở trong Hội Thánh nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Ngài giải thích: “Điều này diễn ra nhờ sự hiểu biết ngày càng trọn vẹn, qua ‘sự chiêm niệm và học hỏi của các tín hữu’, qua ‘sự thấu hiểu sâu xa những thực tại thiêng liêng mà họ đã kinh nghiệm’, và trên hết là nhờ việc rao giảng của những đấng kế vị các Tông đồ, những vị đã lãnh nhận ‘đặc sủng chân lý chắc chắn’,” khi trích dẫn lại Hiến chế Tín lý.

“Tóm lại,” ngài nhấn mạnh, “’Hội Thánh, trong giáo huấn, đời sống và phụng vụ của mình, luôn lưu giữ và trao lại cho mọi thế hệ tất cả những gì Hội Thánh là, và tất cả những gì Hội Thánh tin’.”

Để làm rõ chiều kích sống động của Lời Thiên Chúa và mối liên hệ của Lời ấy với Thánh Truyền, Đức Thánh cha đã trích dẫn Tiến sĩ Hội Thánh, thánh Gioan Henry Newman, người khẳng định rằng:
“Kitô giáo, cả như một kinh nghiệm cộng đoàn lẫn như một học thuyết, là một thực tại năng động, theo cách thức mà chính Đức Giêsu đã diễn tả trong các dụ ngôn về hạt giống: một thực tại sống động, phát triển nhờ một sức sống nội tại.”

Một kho tàng duy nhất của Lời Thiên Chúa

Sau cùng, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng Dei Verbum chỉ rõ:
“Thánh Truyền và Thánh Kinh hợp thành một kho tàng duy nhất của Lời Thiên Chúa, được trao phó cho Hội Thánh,” và kho tàng ấy được giải thích bởi “Huấn quyền sống động của Hội Thánh, Đấng thi hành quyền bính của mình nhân danh Đức Giêsu Kitô.”

Thuật ngữ “kho tàng” – theo Đức Thánh cha – hàm ý rằng người được trao phó phải gìn giữ nội dung, ở đây là đức tin, và truyền lại cách nguyên vẹn; vì thế, ngài kêu gọi Hội Thánh và mọi thành phần của Hội Thánh trung thành với trách nhiệm ấy.

Đức Thánh cha Lêô XIV kết thúc bằng cách trích dẫn một lần nữa Dei Verbum, giải thích rằng Thánh Kinh và Thánh Truyền
“liên kết và gắn bó chặt chẽ với nhau đến nỗi không thể tồn tại riêng rẽ; và cả hai, mỗi bên theo cách riêng của mình, dưới tác động của cùng một Chúa Thánh Thần, đều góp phần hữu hiệu vào ơn cứu độ các linh hồn.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *