ĐTC Tiếp Kiến Chung Năm Thánh 06/09/2025: Đời sống Chúa Giêsu là kho tàng

Sáng ngày 06/09/2025, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nối lại các buổi Tiếp kiến Năm Thánh đặc biệt vào thứ Bảy và tập trung vào lời Chúa Giêsu: “Nước Trời giống như kho báu chôn giấu trong ruộng.”

Christopher Wells

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nối lại các buổi Tiếp kiến Năm Thánh vào sáng thứ Bảy, với trọng tâm là lời dạy của Chúa Giêsu: “Nước Trời giống như kho báu chôn giấu trong ruộng.”

Trong phần giáo huấn, ngài bắt đầu với hình ảnh quen thuộc nơi trẻ em: niềm say mê đào bới đất, “phá vỡ lớp vỏ cứng của mặt đất để xem có gì bên dưới.” Đức Thánh Cha giải thích: “Nước Thiên Chúa được tìm thấy cũng như thế. Niềm hy vọng được thắp sáng khi ta đào sâu, phá vỡ lớp vỏ của thực tại, khi ta đi vào chiều sâu.”

Thánh Hêlêna, “người phụ nữ đi tìm”

Ngài nhắc lại gương của các Kitô hữu tiên khởi, khi được tự do tuyên xưng đức tin, đã bắt đầu “đào sâu” vào lịch sử của mình, nhất là tại những nơi gắn liền với Cuộc Khổ Nạn, Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu.

Ngài đặc biệt nêu gương Thánh Hêlêna, thân mẫu của hoàng đế Kitô hữu đầu tiên, người mà theo truyền thống chung đã khởi xướng các cuộc khai quật tại Thánh Địa. Thánh nữ được nhớ đến như “một người phụ nữ đi tìm, một người phụ nữ biết đào bới.” Đức Thánh Cha nói: “Kho tàng khơi dậy niềm hy vọng chính là đời sống của Chúa Giêsu. Chúng ta phải lên đường tìm dấu vết của Người.”

Theo Đức Thánh Cha, khát vọng tìm kiếm ấy có thể được hiểu từ những thập giá mà Thánh Hêlêna đã mang trong cuộc đời: từ xuất thân khiêm hạ, đến những đau buồn và thất vọng. Tuy nhiên, ngài khẳng định: “Bà luôn là một phụ nữ kiếm tìm. Bà đã chọn làm Kitô hữu, luôn sống đức ái và không bao giờ quên những người bé mọn, từ nơi bà xuất thân.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến “phẩm giá và lòng trung tín” của Thánh Hêlêna, những giá trị “cho đến nay vẫn còn sức biến đổi thế giới: đưa chúng ta đến gần kho tàng, như công việc của một người nông dân.”

Tìm kiếm Nước Thiên Chúa

Ngài giải thích: “Việc vun trồng tâm hồn mình đòi hỏi nỗ lực… nhưng ai chịu khó đào sâu sẽ tìm thấy; ai hạ mình xuống sẽ đến gần hơn với Đấng đã tự hạ để trở nên giống chúng ta.”

Nhắc lại việc khám phá các thánh tích Cuộc Khổ Nạn nhờ các cuộc khai quật của Thánh Hêlêna, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Giá Chúa Giêsu vẫn nằm dưới lớp vỏ của trần gian.

Đức Thánh Cha kết luận: “Chúng ta luôn có thể dẫm đạp cách vô ý trên kho tàng ngay dưới chân mình. Nhưng nếu ta trở nên như trẻ thơ, chúng ta sẽ nhận biết một vương quốc khác, một sức mạnh khác. Thiên Chúa luôn ở dưới chúng ta, để nâng chúng ta lên cao.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *