Đức Giáo hoàng Lêô thường xuyên trích dẫn những lời này của Thánh Augustino

Đức Giáo hoàng Lêô thường xuyên trích dẫn những lời này của Thánh Augustino

Khi tự mô tả về bản thân, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã trích dẫn những lời của Thánh Augustinô: “Đối với anh em, tôi là giám mục; cùng với anh em, tôi là Kitô hữu.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV, vốn là một tu sĩ Augustinô, đã nhiều lần trích dẫn lời Thánh Augustinô, trong đó có bài diễn văn đầu tiên khi ngài bước ra ban công trước Quảng trường Thánh Phêrô sau khi được bầu làm giáo hoàng.

Trong bài diễn văn đầu tiên ấy, ngài nói: “Tôi là một tu sĩ Augustinô, một người con của Thánh Augustino, người từng nói: ‘Cùng với anh em, tôi là Kitô hữu; và đối với anh em, tôi là giám mục.’”

Ngài đã nhiều lần nhắc lại câu nói này, đôi khi diễn đạt lại, như trong chuyến thăm với thị trưởng thành phố Roma: “Tôi là người Roma đối với ngài và cùng với ngài.”

Câu nói này bắt nguồn từ đâu?

Kỷ niệm lễ truyền chức giám mục của Thánh Augustino

Câu nói mà Đức Giáo hoàng Lêô yêu thích này là trích từ một bài giảng của Thánh Augustinô khi ngài còn làm giám mục. Thật thú vị, Đức Gioan Phaolô II cũng đã trích dẫn câu này khi thăm nhà thờ giáo xứ tại Thành quốc Vatican:

Ở đây, trong nhà thờ này, tôi có thể nhắc lại, đặc biệt, những lời mà Thánh Augustinô đã nói với tín hữu của ngài trong dịp kỷ niệm lễ truyền chức giám mục của ngài:

“Nhưng anh em cũng hãy nâng đỡ tôi để, theo lệnh truyền của Tông đồ, chúng ta có thể vác gánh nặng cho nhau và hoàn thành luật của Đức Kitô (Gal 6,2) … Trong khi tôi sợ hãi vì tôi sẽ là gì đối với anh em, thì tôi lại được an ủi bởi tôi sẽ là gì cùng với anh em. Thật vậy, đối với anh em, tôi là một giám mục, cùng với anh em tôi là một Kitô hữu. Điều trước là danh hiệu của một chức vụ, điều sau là ân huệ; điều trước là danh hiệu của hiểm nguy, điều sau là của sự cứu rỗi.”

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã suy niệm về những lời này, tin rằng phần thứ hai là phần quan trọng hơn:

Thật vậy, sự thật là mỗi chúng ta – anh em cũng như tôi – đều là “Kitô hữu”, đây chính là khởi nguồn của niềm vui, của niềm kiêu hãnh cao quý và thanh thản, của sự hiệp nhất và hiệp thông của chúng ta.

Một “Kitô hữu”: lời ấy có biết bao ý nghĩa và chứa đựng bao điều quý giá!

Thật thú vị, giáo xứ mà Thánh Gioan Phaolô II đã thăm viếng được giao phó cho Dòng Augustinô quản lý.

Đó là một câu trích dẫn đẹp, diễn tả trọng trách nặng nề của chức giám mục, nhưng lại nhấn mạnh hơn vào thực tế rằng Giám mục Roma cũng là một Kitô hữu, “cùng với chúng ta.”

Đức Giáo hoàng Lêô không muốn có vẻ xa cách hay cách biệt với đoàn chiên được giao phó cho ngài chăm sóc, mà muốn gần gũi và hiệp nhất với họ.

Khi nhận chức tại Nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Latêranô, Đức Giáo hoàng Lêô đã trích dẫn Đấng Đáng Kính Gioan Phaolô I, nhắc lại chủ đề thiêng liêng trọng tâm này,

“Tôi xin đảm bảo với anh em rằng tôi yêu mến anh em, rằng tôi chỉ mong muốn được phục vụ anh em và đặt những khả năng ít ỏi của mình, những gì nhỏ bé tôi có và tôi là, đều để phục vụ mọi người” (Bài giảng nhân lễ nhận chức Giám mục Roma).

Tác giả: Philip Kosloski

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch Aleteia

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *