Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hơn 1.000 nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt tại vùng Darfur, Sudan

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hơn 1.000 nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt tại vùng Darfur, Sudan

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước cái chết của hơn 1.000 người tại vùng Darfur, miền Tây Sudan, sau khi mưa lớn kéo dài gây ra lở đất, cuốn trôi toàn bộ một ngôi làng.


Devin Watkins – Vatican News

Ngày 31/8, một trận lở đất đã phá hủy hoàn toàn ngôi làng Tarasin thuộc vùng núi Marrah, sau nhiều ngày mưa lớn. Theo Phong trào Giải phóng Sudan (SLA), ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng trong thảm họa này.

Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn phân ưu đến Đức cha Yunan Tombe Trille Kuku Andali, Giám mục giáo phận El Obeid. Thư do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ký, bày tỏ nỗi buồn thương và sự gần gũi thiêng liêng của Đức Thánh Cha, đồng thời cho biết ngài cầu nguyện cho những người đã qua đời, cho thân nhân tang quyến, và cho công cuộc tìm kiếm những người còn mất tích.

Đức Thánh Cha phó dâng các nạn nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và cầu xin “ơn an ủi và sức mạnh thiêng liêng” cho toàn thể dân tộc Sudan trong giờ phút đau thương này.

Ngôi làng bị xóa sổ hoàn toàn

Phong trào Giải phóng Sudan, lực lượng kiểm soát khu vực nhưng không tham gia vào cuộc nội chiến, đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các tổ chức cứu trợ quốc tế hỗ trợ việc thu hồi thi thể nạn nhân. Trong thông cáo, họ cho biết toàn bộ ngôi làng Tarasin đã bị “san phẳng hoàn toàn.”

Thông tin ban đầu cho thấy: “Tất cả cư dân trong làng, ước tính hơn một ngàn người, đều đã thiệt mạng. Chỉ có một người sống sót.”

Hội đồng Tối cao cầm quyền tại Khartoum cũng đã gửi lời phân ưu, gọi các nạn nhân là “những người dân vô tội của Tarasin”, và thông báo đã huy động lực lượng cứu hộ đến khu vực.

Khủng hoảng nhân đạo trầm trọng

Cuộc nội chiến tại Sudan đã kéo dài hơn hai năm, bắt nguồn từ xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng bán quân sự RSF (Lực lượng Hỗ trợ Nhanh).

Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức nhân đạo gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực tại Darfur do giao tranh, trong đó có vùng núi Marrah. Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới từng cảnh báo nơi đây là một “lỗ đen” trong công tác cứu trợ nhân đạo.

Dãy núi Marrah – một dãy núi lửa dài 160 km, nằm về phía tây nam thành phố el-Fasher – từ lâu đã là nơi trú ẩn cho hàng ngàn gia đình tị nạn chạy trốn chiến sự.

Theo thống kê, cuộc xung đột tại Sudan đã cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người và khiến 14 triệu người phải di dời, trong khi nạn đói và dịch bệnh tiếp tục hoành hành tại vùng Darfur khốn khổ.

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *