Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ Năm Thánh Linh đạo Thánh Mẫu (12/10/2025)

30.000 tín hữu từ các nơi về Roma tham dự Ngày Năm Thánh Linh đạo Thánh Mẫu, tiến hành trong hai ngày 11 và 12 tháng Mười này.

Trong Thánh lễ Năm Thánh về Linh đạo Thánh Mẫu, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu chiêm ngắm nơi Đức Maria một mẫu gương tuyệt đẹp về việc hướng về và bước theo Con của Mẹ, Đức Giêsu Kitô.

Deborah Castellano Lubov


“Linh đạo Thánh Mẫu, nuôi dưỡng đức tin của chúng ta, có Đức Giêsu là trung tâm,” Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhớ các tín hữu trong Thánh lễ Năm Thánh về Linh đạo Thánh Mẫu, được cử hành sáng Chúa Nhật tại Vatican.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha suy niệm về chiều sâu của linh đạo này, nhận định rằng:
“Nó giống như ngày Chúa Nhật, mở ra mỗi tuần mới trong ánh huy hoàng của sự Phục Sinh từ cõi chết. ‘Hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô’: chỉ điều này mới là điều cốt yếu; chính điều này phân biệt linh đạo nhân loại với con đường của Thiên Chúa.”


Linh đạo Thánh Mẫu phục vụ Tin Mừng

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng lòng sùng kính Đức Maria phục vụ Tin Mừng và giúp người tín hữu sống Tin Mừng cách trọn vẹn hơn.

“Linh đạo Thánh Mẫu phục vụ Tin Mừng: nó bày tỏ sự đơn sơ của Tin Mừng,” ngài nói.

“Tình yêu của chúng ta dành cho Mẹ Maria thành Nagiarét thúc đẩy chúng ta cùng với Mẹ trở nên môn đệ của Đức Giêsu,” Đức Thánh Cha tiếp tục.
“Linh đạo ấy dạy chúng ta biết trở về với Người, biết chiêm niệm và suy gẫm những biến cố trong đời sống mình, nơi đó Đấng Phục Sinh vẫn đến với ta và gọi mời ta.”

Ngài nói thêm rằng linh đạo Thánh Mẫu lôi kéo các tín hữu bước vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa.

“Linh đạo Thánh Mẫu đưa chúng ta chìm sâu vào lịch sử mà trên đó trời đã được mở ra,” Đức Thánh Cha nói.
“Nó giúp chúng ta thấy kẻ kiêu ngạo bị phân tán trong ý tưởng điên rồ của mình, kẻ quyền thế bị lật đổ khỏi ngai, và kẻ giàu có bị đuổi về tay không. Nó thúc đẩy chúng ta biết làm no lòng người đói, nâng cao kẻ thấp hèn, ghi nhớ lòng thương xót của Thiên Chúa và tín thác vào sức mạnh cánh tay Người.”


Bài ca Magnificat và tiếng “Xin Vâng” của Mẹ

Suy niệm về việc Đức Maria đón nhận thánh ý Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Lêô nói rằng tiếng “Xin Vâng” của Mẹ không chỉ là một hành vi duy nhất, mà là một cam kết được làm mới mỗi ngày.

“Đức Giêsu mời gọi chúng ta trở nên thành phần của Nước Trời, cũng như Người đã xin nơi Mẹ Maria tiếng ‘xin vâng’, tiếng ấy, một khi đã được cất lên, được Mẹ làm mới trong từng ngày sống,” ngài nói.

Đức Thánh Cha cũng liên hệ đến trình thuật Tin Mừng về mười người phong cùi, trong đó chỉ có một người quay lại tạ ơn sau khi được chữa lành.

“Những người phong cùi trong Tin Mừng, những kẻ không trở lại tạ ơn, nhắc nhớ chúng ta rằng ân sủng của Thiên Chúa có thể chạm đến chúng ta nhưng không gặp được sự đáp trả,” ngài nói.
“Người có thể chữa lành chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có thể không đón nhận. Vì thế, hãy cẩn trọng để khi bước vào đền thờ, chúng ta không dừng lại ở đó, mà phải để mình được dẫn đến bước theo Đức Giêsu.”


Cảnh báo về hình thức đạo đức khép kín

Đức Thánh Cha cũng cảnh báo chống lại những hình thức đạo đức cô lập khiến tín hữu xa cách tha nhân.

“Một vài hình thức đạo đức không nuôi dưỡng sự hiệp thông với người khác, và có thể làm tê cứng con tim chúng ta,” ngài nói.
“Trong những trường hợp đó, chúng ta không gặp gỡ những con người mà Thiên Chúa đặt vào cuộc sống mình. Chúng ta không góp phần, như Mẹ Maria, vào việc biến đổi thế giới và chia sẻ niềm vui của bài ca Magnificat.”

Ngài thêm:
“Chúng ta hãy cảnh giác trước mọi hình thức lạm dụng đức tin, có thể dẫn đến việc gán nhãn cho những người khác – thường là người nghèo – như những ‘kẻ phong cùi’ phải tránh xa và khước từ.”


Bước theo Đức Kitô cùng với Mẹ Maria

Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng hành trình của Mẹ Maria luôn dẫn đến gần hơn với Đức Giêsu và với tha nhân đang thiếu thốn.

“Con đường của Mẹ Maria đi theo con đường của Đức Giêsu, đưa chúng ta đến gặp gỡ mọi con người, đặc biệt là người nghèo, người bị thương tổn và tội nhân,” ngài nói.


Mẫu gương của tình yêu và sự dịu dàng

Ngài nhấn mạnh rằng linh đạo Thánh Mẫu đích thực biểu lộ sự dịu dàng của Thiên Chúa trong đời sống Hội Thánh.

“Linh đạo Thánh Mẫu chân chính làm sáng tỏ sự dịu dàng của Thiên Chúa – cách thức Người ‘làm mẹ’ – nơi Hội Thánh,” Đức Thánh Cha nói.

Trích dẫn Evangelii Gaudium, ngài tiếp tục:
“Mỗi khi chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta lại tin tưởng vào bản chất cách mạng của tình yêu và sự dịu dàng.”

“Nơi Mẹ, chúng ta nhận ra rằng khiêm nhường và dịu dàng không phải là nhân đức của kẻ yếu, mà của người mạnh mẽ – những người không cần đối xử tệ với người khác để cảm thấy mình quan trọng.”


Một con đường hướng tới biến đổi và canh tân xã hội

Đức Thánh Cha Lêô nói rằng lòng sùng kính Đức Mẹ phải dẫn đến hành động và sự biến đổi xã hội, mà vẫn giữ được lòng trắc ẩn.

“Khi chiêm ngắm Đức Maria, chúng ta hiểu rằng Đấng đã ca tụng Thiên Chúa vì ‘hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai vàng’ và ‘đuổi người giàu về tay không’ cũng chính là Đấng mang lại hơi ấm gia đình cho hành trình tìm kiếm công lý của chúng ta,” ngài nói.

“Trong một thế giới đang khát khao công lý và hòa bình,” Đức Thánh Cha tiếp tục, “chúng ta hãy làm sống lại linh đạo Kitô giáo và lòng đạo đức bình dân gắn liền với những biến cố và nơi chốn được Thiên Chúa chúc phúc, vốn đã làm thay đổi bộ mặt trái đất mãi mãi. Hãy để chúng trở thành sức mạnh thúc đẩy công cuộc canh tân và biến đổi.”

Ngài nhấn mạnh rằng Năm Thánh này không chỉ là dịp mừng, nhưng là một lời mời gọi hoán cải sâu xa.

“Thật vậy, Năm Thánh mà chúng ta đang cử hành là thời khắc của hoán cải và đền bù, của suy tư và giải thoát,” Đức Thánh Cha nói.


Phó dâng bản thân cho Đức Maria

Kết thúc bài giảng, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV dâng lời cầu nguyện, phó dâng Hội Thánh cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh.

“Xin Đức Maria Rất Thánh, niềm hy vọng của chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta và tiếp tục dẫn đưa chúng ta đến cùng Đức Giêsu, Chúa chịu đóng đinh,” ngài cầu nguyện.
“Nơi Người, ơn cứu độ dành cho hết thảy mọi người.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *