Vào ngày 31/05/2025, Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ truyền chức linh mục cho 11 phó tế của Giáo phận Rôma tại Đền thờ Thánh Phêrô. Ngài khuyên nhủ các tân linh mục “hãy mở lòng đón nhận các tín hữu và mọi thụ tạo”, vì Dân Thiên Chúa “đông đảo hơn những gì ta thấy”.
Alessandro Di Bussolo – Vatican News
“Chúng ta ở giữa Dân Thiên Chúa để có thể đứng trước họ như một chứng tá đáng tin cậy.” Như thế, cùng nhau, “chúng ta sẽ xây dựng lại sự khả tín của một Hội Thánh bị thương tích, được sai đến với một nhân loại bị thương tích, giữa một tạo thành bị thương tích. Chúng ta chưa hoàn hảo, nhưng cần thiết phải đáng tin.” Với những lời này, Đức Thánh Cha Lêô XIV – trong Thánh lễ truyền chức linh mục đầu tiên của triều đại ngài, dành cho 11 phó tế của Giáo phận Rôma, cử hành vào ngày lễ Đức Mẹ Thăm Viếng – đã ngỏ lời với các tân linh mục sau phần giới thiệu và tiếng “này con đây” của họ. Trong bài giảng khai mở bằng niềm vui của ngày lễ trọng đại này đối với Hội Thánh, đối với từng người chịu chức, gia đình, bạn bè, các bạn đồng hành trong hành trình ơn gọi, và với hơn 5500 tín hữu hiện diện tại Đền thờ Vatican, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh đến mối dây liên kết đã có và sẽ lớn lên giữa các tân linh mục và Dân Thiên Chúa, “từ đó anh em xuất thân, vẫn là một phần và được sai đến phục vụ”. Ngài nhắc nhớ rằng: “Căn tính của linh mục hệ tại sự kết hiệp với Chúa Kitô, vị Thượng Tế đời đời.”
“Chúng ta là Dân Thiên Chúa. Công đồng Vaticanô II đã làm sống động hơn ý thức này, như thể tiên báo về một thời đại trong đó các mối dây gắn bó sẽ trở nên mong manh hơn và cảm thức về Thiên Chúa sẽ trở nên mờ nhạt hơn.”
Những câu chuyện ơn gọi của các linh mục được Đức Giáo hoàng Lêô truyền chức
Ngày thứ Bảy 31 tháng Năm, 11 phó tế – người trẻ nhất 28 tuổi, lớn tuổi nhất 49 – đã được Đức Thánh Cha truyền chức linh mục tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Tin Mừng đến với chúng ta qua các mối dây liên kết
Đức Thánh Cha Lêô XIV nói với các phó tế mà ngài đi sau trong đoàn rước vào lễ, trước khi đặt tay trên đầu từng người, từ Gabriele đến Enrico Maria: “Anh em là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa vẫn không ngừng quy tụ con cái Người, dù khác biệt, để hiệp nhất trong một động lực sống.” Dựa vào Tin Mừng Gioan, ngài nhấn mạnh rằng Đức Giêsu không bị đè bẹp bởi cái chết cận kề hay bởi sự thất vọng vì các mối liên kết đổ vỡ hay dang dở:
“Thay vì nghĩ đến số phận của bản thân, Chúa Giêsu phó thác vào tay Chúa Cha các mối dây liên kết mà Người đã xây dựng nơi trần gian này. Và chúng ta là một phần trong đó! Thật vậy, Tin Mừng đã đến với chúng ta qua các mối dây liên kết mà thế gian có thể làm hao mòn nhưng không thể tiêu diệt.”
Hãy tận hiến cho những con người Chúa đặt trên đường đời anh em
Từ đó, Đức Giáo hoàng mời gọi các tiến chức hãy sống “theo cách thế của Đức Giêsu”, vì:
“Là người của Thiên Chúa – tôi tớ của Thiên Chúa, Dân Thiên Chúa – buộc chúng ta phải gắn bó với mặt đất này: không phải một thế giới lý tưởng, mà là thế giới thực tại.
Giống như Đức Giêsu, những con người bằng xương bằng thịt chính là những người mà Chúa Cha đặt trên hành trình của anh em. Anh em hãy tận hiến cho họ, không tách rời, không biệt lập, không biến hồng ân đã nhận thành một đặc quyền. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần cảnh báo chúng ta về điều này, bởi vì sự quy ngã làm tắt ngọn lửa của tinh thần truyền giáo.”
Thánh Thần đặt anh em làm những người gìn giữ, không phải là chủ nhân
Trong một Hội Thánh “tự bản chất là hướng ra bên ngoài”, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói với các tân linh mục: anh em sẽ làm cho lời của Chúa Giêsu trong mỗi Thánh lễ trở nên của mình: là “vì anh em và muôn người”. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta quyền trở nên con cái Người – ngài nhắc – “Đừng tìm kiếm, đừng khao khát một quyền lực nào khác!” Rồi ngài quay lại bài đọc thứ nhất với lời giã biệt của Thánh Phaolô gửi các kỳ mục Êphêsô, trong đó ngài truyền đạt “bí quyết của mọi sứ vụ: Chính Chúa Thánh Thần đã đặt anh em làm những người gìn giữ”:
“Không phải là chủ nhân, nhưng là những người gìn giữ. Sứ vụ là của Đức Giêsu. Người đã phục sinh, nghĩa là Người sống và đi trước chúng ta. Không ai trong chúng ta được kêu gọi thay thế Người. Ngày lễ Thăng Thiên dạy chúng ta về sự hiện diện vô hình của Người.”
Trong Dân Thiên Chúa như những chứng nhân đáng tin
Và nếu Đức Giêsu mở chỗ cho chúng ta, đặt niềm tin nơi chúng ta, thì cả chúng tôi – các Giám mục – Đức Lêô XIV nhấn mạnh, “khi mời gọi anh em tham dự vào sứ vụ hôm nay, cũng đang mở chỗ cho anh em. Và anh em hãy mở chỗ cho các tín hữu và mọi thụ tạo”, vì “Dân Thiên Chúa đông đảo hơn những gì chúng ta thấy. Đừng giới hạn biên cương của họ.”
Khi nhắc đến lời giã biệt tại Êphêsô của Thánh Phaolô, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh đến “sự minh bạch của đời sống” – và như thế, cả cuộc sống của các tân linh mục cũng phải là “những đời sống được biết đến, đời sống có thể đọc được, đời sống đáng tin cậy!”
“Chúng ta ở giữa Dân Thiên Chúa để có thể đứng trước họ như một chứng tá đáng tin cậy. Vậy thì, cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng lại sự khả tín của một Hội Thánh bị thương tích, được sai đến với một nhân loại bị thương tích, giữa một tạo thành bị thương tích. Không quan trọng phải hoàn hảo, nhưng điều cần thiết là phải đáng tin.”
Của cải duy nhất để chia sẻ: chúng ta thuộc về Thiên Chúa
Kết thúc bài giảng, Đức Giáo hoàng Lêô nhắc rằng Chúa Giêsu Phục Sinh đã tha thứ cho nhân loại vì đã khước từ Người và sai chúng ta đi – như thế Người làm cho chúng ta trở thành thừa tác viên của niềm hy vọng. Với lời của Thánh Phaolô, ngài nói thêm:
“Tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng ta”, là một sự chiếm hữu “giải thoát và làm cho chúng ta có khả năng không chiếm hữu ai.”
Giải thoát chứ không chiếm hữu. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa: không có của cải nào quý giá hơn để yêu mến và chia sẻ. Đó là của cải duy nhất mà khi được chia sẻ sẽ nhân lên. Chúng ta muốn cùng nhau mang của cải ấy đến thế gian, thế gian mà Thiên Chúa đã yêu đến nỗi ban Con Một của Người.
Các nghi thức trong Phụng vụ truyền chức linh mục
Phụng vụ truyền chức linh mục cho 11 phó tế – trong đó có 7 người thuộc Đại chủng viện Giáo hoàng Rôma và 4 người thuộc Chủng viện Giáo phận Redemptoris Mater – tiếp tục với việc các tiến chức tuyên thệ, nằm phủ phục trước Giám mục Rôma trong khi cộng đoàn cử hành Kinh Cầu Các Thánh, nghi thức đặt tay, lời nguyện truyền chức do Đức Giáo hoàng đọc, và cuối cùng là việc mặc phẩm phục linh mục (dây Stola và áo lễ). Đức Giáo hoàng xức dầu thánh vào lòng bàn tay của từng tiến chức, trao bánh trên đĩa thánh và rượu trong chén thánh đã chuẩn bị cho Thánh lễ, và sau đó ôm hôn chúc bình an từng người.
Toàn bộ các nghi thức phụng vụ được tháp tùng bởi Ca đoàn Giáo phận Rôma do Đức ông Marco Frisina điều khiển. Đồng tế với Đức Lêô XIV có Đức Hồng y Baldo Reina – Đại diện Giáo hoàng tại Giáo phận Rôma – cùng với các Hồng y khác, các Giám mục phụ tá, các bề trên của các chủng viện liên hệ, và các cha xứ của các tân linh mục. Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, mười một tân linh mục sắp xếp xung quanh bàn thờ, bên cạnh Giám mục Rôma và vị đại diện của ngài.