Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Phụng vụ Thương Khó Chúa tại Đền thờ Thánh Phêrô, mời gọi không lấy ác báo ác

Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh (03/04/2026), tại Đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Phụng vụ tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Trong bài giảng, cha Roberto Pasolini nhấn mạnh: chính khi bước đi trên con đường Thập Giá, Đức Kitô đã sống trọn sự vâng phục cao cả nhất – tình yêu dành cho tha nhân, kể cả khi họ là những người chống lại mình.

Cử hành trọng thể chiều Thứ Sáu Tuần Thánh

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Phụng vụ Thương Khó Chúa tại Đền thờ Thánh Phêrô, mời gọi không lấy ác báo ác

Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó và Tử nạn của Chúa tại Đền thờ Thánh Phêrô. Đây là ngày duy nhất trong năm phụng vụ Hội Thánh không cử hành Thánh lễ.

Phụng vụ gồm ba phần: Phụng vụ Lời Chúa, với cao điểm là bài Thương Khó theo thánh Gioan; tiếp đến là nghi thức tôn thờ Thánh Giá; và sau cùng là phần hiệp lễ.

Sau khi công bố Tin Mừng Thương Khó, cha Pasolini đã chia sẻ bài giảng.

Thập Giá – đỉnh cao của hành trình yêu thương

Cha Pasolini mời gọi cộng đoàn không nhìn Thập Giá như một biến cố đơn lẻ, nhưng như đỉnh điểm của cả một hành trình. Trong suốt cuộc đời mình, Đức Giêsu luôn lắng nghe và đón nhận thánh ý Chúa Cha, để rồi được dẫn tới tình yêu trọn vẹn.

Trong những ngày Tuần Thánh, Hội Thánh cho các tín hữu lắng nghe các bài ca về Người Tôi Tớ của Thiên Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. Qua đó, hiện lên dung mạo một Người Tôi Tớ được sai đến để giải thoát con người khỏi bóng tối tội lỗi, không bằng bạo lực, nhưng bằng sự hiền lành và kiên trì.

Những thử thách của hành trình trung tín

Người Tôi Tớ ấy phải đi qua những thử thách sâu xa. Có lúc, mọi nỗ lực dường như trở nên vô ích, như thể điều thiện đã gieo mà không sinh hoa kết quả.

Đó cũng là kinh nghiệm quen thuộc của những ai bước theo Chúa: cảm giác mỏi mệt, bế tắc, vẫn trung thành mà không thấy kết quả rõ ràng.

Nhưng đó không phải là thất bại thật sự.

Người Tôi Tớ còn phải đối diện với sự chống đối, thù hận và cả bạo lực. Dẫu vậy, Người vẫn tiếp tục bước đi, không trốn tránh con đường đã được trao phó.

Đỉnh điểm là khi bạo lực làm biến dạng dung nhan Người. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, Người đã chọn không lấy ác báo ác.

Đức Kitô phá vỡ vòng xoáy của sự dữ

Padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, durante l'omelia.

Cha Pasolini nhấn mạnh: Đức Giêsu không chỉ lắng nghe lời ngôn sứ, nhưng đã sống trọn vẹn những lời ấy.

Với niềm tín thác trọn vẹn vào Chúa Cha, Người đã biến chính cái chết trên Thập Giá thành nguồn ơn cứu độ cho toàn thế giới.

Trong khi đó, con người thường chỉ biết hai cách đối diện với sự dữ: hoặc chấp nhận, hoặc đáp trả. Thực tế ấy vẫn lặp lại trong chiến tranh, trong chia rẽ và cả trong những tương quan thường ngày.

Đức Kitô đã phá vỡ vòng xoáy ấy, không bằng sức mạnh áp đặt, nhưng bằng việc đón nhận và biến đổi đau khổ.

Chính trên con đường Thập Giá, Người đã sống trọn sự vâng phục cao cả nhất: yêu thương tha nhân, kể cả khi họ là kẻ thù.

Những con người âm thầm giữ hy vọng cho thế giới

Il baldacchino realizzato dal Bernini, in un momento delle celebrazioni per il Venerdì Santo.

Giữa một thế giới mà tiếng nói của Thiên Chúa nhiều khi bị lấn át, chiến tranh và bất công vẫn tiếp diễn, vẫn có những con người âm thầm sống theo điều thiện.

Họ là những con người bình thường, mỗi ngày cố gắng sống cho người khác, kiên trì trong thử thách và không ngừng tìm kiếm điều tốt lành, ngay cả khi dường như vô ích.

Chính nhờ họ mà sự dữ không có tiếng nói sau cùng, và thế giới vẫn còn hy vọng.

Ơn cứu độ khởi đi từ những chọn lựa nhỏ bé

Leone XIV ascolta la lettura della Passione di Cristo dal Vangelo di Giovanni, nella celebrazione del Venerdì Santo nella Basilica di San Pietro.

Thế giới hôm nay vẫn cần được cứu khỏi bạo lực, bất công và chia rẽ. Nhưng ơn cứu độ ấy không đến từ những quyết định mang tính quyền lực.

Thế giới được đổi mới từng ngày nhờ những con người sẵn sàng sống theo con đường của Đức Kitô, biến cuộc đời mình thành lời đáp trả cho tình yêu Thiên Chúa.

Chính Đức Giêsu đã đi con đường ấy đến cùng. Và hôm nay, con đường Thập Giá ấy cũng được trao lại cho mỗi người.

Được mời gọi trở nên khí cụ của Thiên Chúa

Il rito dell'Adorazione della Croce

Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên khí cụ của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay. Khi không lấy ác báo ác, khi kiên nhẫn trong thử thách, khi vẫn tin vào điều thiện giữa bóng tối, con người góp phần làm cho ơn cứu độ trở nên hiện thực.

Trong một thời đại bị xé nát bởi hận thù và bạo lực, người Kitô hữu được mời gọi đến với Thập Giá với lòng tín thác.

Bởi Thập Giá không phải là nơi thể hiện quyền lực, nhưng là nơi con người học cách hiến dâng chính mình để phục vụ tha nhân.

Và khi trung thành với đức tin, từng ngày sống sẽ trở thành một khúc ca – vừa của đau khổ, vừa của hy vọng – vang lên từ chính mầu nhiệm Thập Giá.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *