Chúng ta được tạo dựng cho sự thật.
Vatican, ngày 10 tháng 01 năm 2026 – Trong bầu khí thân tình và sâu lắng tại Hội trường Phaolô VI, Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Giám mục Rôma, đã gặp gỡ hàng ngàn bạn trẻ đến từ Giáo phận Rôma và nhiều quốc gia khác. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh Năm Thánh vừa khép lại, như một cuộc dừng chân để lắng nghe, khích lệ và định hướng người trẻ trước những thách đố của thời đại.
![]()
Ngay từ đầu, Đức Giáo hoàng bày tỏ mong ước được gặp gỡ tất cả trực tiếp, không chỉ qua màn hình. Ngài nhấn mạnh rằng chính trong sự gặp gỡ trực diện, con người mới cảm nghiệm được niềm vui của tình huynh đệ, bởi tất cả đều là anh chị em trong Đức Giêsu Kitô – Người Bạn đích thực của nhân loại. Với sự gần gũi của một người cha, Ngài khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ nhân bản, những tình bạn tốt đẹp, và trên hết là tình bạn với Chúa Giêsu.
Cô đơn là nỗi đau có thật, nhưng Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi
Đức Giáo hoàng không né tránh thực tế khi nhìn nhận rằng nhiều người trẻ hôm nay đang phải đối diện với cô đơn, lạc hướng và mệt mỏi nội tâm. Ngài nói rõ: ở một mình nhiều khi là đau khổ. Tuy nhiên, Ngài cũng chỉ ra con đường để vượt qua: sự hiện diện của gia đình, bạn bè, cộng đoàn, và nhất là niềm xác tín rằng Chúa Giêsu luôn đồng hành.
Ngài mời gọi người trẻ can đảm sống đức tin cách cụ thể, dám thưa với Chúa mỗi ngày rằng: “Lạy Chúa, con theo Chúa, con bước đi với Chúa”. Chính trong sự gắn bó ấy, con người tìm lại được sức mạnh để tiến về phía trước.
Chia sẻ nỗi đau trước bi kịch Crans-Montana
![]()
Trong bầu khí lắng đọng của buổi gặp gỡ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã dành một khoảnh khắc đặc biệt để tưởng nhớ các bạn trẻ đã thiệt mạng trong bi kịch xảy ra tại Crans-Montana (Thụy Sĩ). Đây là một tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động thể thao mùa đông, xảy ra trong những ngày đầu năm, cướp đi sinh mạng của nhiều thanh thiếu niên và để lại nỗi đau sâu sắc cho gia đình, bạn bè cũng như cộng đồng địa phương và Giáo hội.
Bày tỏ nỗi buồn và sự đau xót sâu xa, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng sự sống con người là hồng ân vô giá, không bao giờ được coi nhẹ hay xem như điều hiển nhiên. Trước mất mát quá lớn và đột ngột ấy, các gia đình đang chịu tang cần được nâng đỡ không chỉ bằng sự cảm thông của xã hội, mà còn bằng lời cầu nguyện liên lỉ và sự hiệp nhất của toàn thể cộng đoàn Kitô hữu.
Ngài khẳng định rằng chính trong những thời khắc đau thương và mong manh nhất của kiếp người, tình bạn chân thành và tình huynh đệ Kitô giáo bộc lộ ý nghĩa đích thực của mình: ở lại với nhau, chia sẻ gánh nặng cho nhau, và nâng đỡ nhau trong niềm hy vọng phát xuất từ đức tin vào Thiên Chúa là Chúa của sự sống.
Một đời đầy kết nối nhưng thiếu tương quan sẽ dẫn đến thất vọng
Trong phần huấn dụ trung tâm, Đức Giáo hoàng đi thẳng vào một nghịch lý của thời đại: con người được kết nối không ngừng, nhưng lại ngày càng cô đơn. Ngài khẳng định rằng một đời sống chỉ đầy những liên kết bề ngoài mà thiếu tương quan thật, chỉ đầy những sự tán thưởng mà không có yêu thương chân thành, cuối cùng sẽ để lại sự trống rỗng và thất vọng.
Con người, theo lời Ngài, được tạo dựng cho sự thật và cho điều thiện. Khi sự thật vắng bóng, nội tâm con người sẽ đau khổ. Khi chạy theo những khoái cảm chóng qua, khát vọng sâu xa của tâm hồn sẽ bị phản bội. Những “mặt nạ của niềm vui dùng một lần” có thể hấp dẫn trong chốc lát, nhưng không bao giờ mang lại hạnh phúc bền vững.
Đừng mong thế giới vỗ tay, hãy bắt đầu từ chính mình
Đức Giáo hoàng nhắc nhở người trẻ rằng không nên chờ đợi thế giới đón nhận các giá trị Tin Mừng một cách dễ dàng. Trong xã hội hôm nay, quảng cáo có sức lan tỏa mạnh hơn chứng tá sống, bởi quảng cáo chỉ nhằm bán một sản phẩm, trong khi chứng tá đòi hỏi xây dựng những mối quan hệ chân thành và lâu dài.
Tuy vậy, Ngài khích lệ người trẻ hãy hành động với niềm vui và sự kiên trì, xác tín rằng để thay đổi xã hội, trước hết cần để chính mình được biến đổi. Chính nơi những cộng đoàn giáo xứ, các hội đoàn và môi trường sinh hoạt lành mạnh, người trẻ có thể học cách sống tình bạn thật và từ đó góp phần xây dựng một thế giới hòa bình.
Sống thánh là sống lành mạnh
Trong một suy tư ngẫu hứng, Đức Giáo hoàng lưu ý rằng từ “thánh” và “lành mạnh” có cùng một gốc ngữ. Sống thánh không có nghĩa là tách khỏi đời sống thường ngày, nhưng là sống lành mạnh, quân bình và có trách nhiệm. Điều này bao hàm việc biết tránh xa những lệ thuộc và lối sống làm tổn hại tự do nội tâm, đồng thời biết nâng đỡ nhau như những người bạn thật sự, cùng nhau hướng tới điều thiện.
Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người trẻ đều được mời gọi nên thánh, và lời mời gọi ấy cũng là một trách nhiệm. Đừng sợ đảm nhận trách nhiệm ấy, bởi chính qua đó, người trẻ trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa đời.
Cầu nguyện – hành động cụ thể và tự do nhất của người Kitô hữu
Kết thúc bài huấn dụ, Đức Giáo hoàng khẳng định rằng hành động cụ thể và mạnh mẽ nhất mà người Kitô hữu có thể thực hiện cho bản thân, cho tha nhân và cho thế giới chính là cầu nguyện. Noi gương Đức Maria trong kinh Magnificat, cầu nguyện không phải là nỗ lực phi thường hay những việc làm rời rạc, nhưng là sống mỗi ngày với Chúa Kitô trong lòng, lắng nghe Người như Thầy và bước theo Người như Mục Tử.
Theo Đức Giáo hoàng, cầu nguyện là một hành vi tự do đích thực, có khả năng phá vỡ xiềng xích của sự chán nản, kiêu căng và dửng dưng. Nhìn vào các thánh, người ta nhận ra sự tự do nội tâm sâu xa của những con người biết trao ban điều thiện, bởi họ đã lãnh nhận tất cả từ tình yêu của Thiên Chúa.
“Giáo hội Rôma đang sống”
Buổi gặp gỡ khép lại bằng Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Giáo hoàng. Những cái ôm, những nụ cười và lời chào tạm biệt để lại dấu ấn sâu đậm về một Giáo hội trẻ trung, sống động và hiệp nhất. Với lời chúc “Hẹn gặp lại và chúc các con lên đường bình an”, Đức Giáo hoàng đã gửi người trẻ trở lại với đời sống thường ngày, mang theo niềm hy vọng và trách nhiệm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn trong ánh sáng Tin Mừng.
CHIA SẺ / SHARES: