Đức Thánh Cha Lêô XIV trả lời phỏng vấn các nhà báo tại Castel Gandolfo.
Ngài lên án việc sát hại các Kitô hữu và Hồi giáo tại Nigeria, và kêu gọi chính quyền cùng nhân dân thúc đẩy “tự do tôn giáo đích thực”. Về các biện pháp chống người di cư tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi đối xử với con người “bằng lòng nhân đạo và phẩm giá”. Ngài cũng nói về khả năng thăm Mỹ Latinh năm tới và chia sẻ về những ngày sống tại Villa Barberini giữa đọc sách, thể thao và công việc.
Từ hòa bình tại Ukraina, các chính sách di trú ở Hoa Kỳ, chủ nghĩa khủng bố tại Nigeria, cho đến khả năng công du năm 2026 và cuộc sống tại Castel Gandolfo – đó là các chủ đề quốc tế và cá nhân được Đức Thánh Cha Lêô XIV trao đổi tối 18/11 với nhóm ký giả thuộc nhiều ngôn ngữ và cơ quan báo chí khác nhau tại thị trấn nhỏ vùng Lazio, nơi ngài trở lại từ tối hôm qua cho ngày nghỉ hằng tuần.
Hòa bình tại Ukraina
Bên ngoài dinh Villa Barberini, giữa tiếng vỗ tay của dân chúng đứng hai bên đường, Đức Thánh Cha – như thường lệ – trả lời câu hỏi của báo chí, mở đầu bằng tình hình Ukraina đang tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công lớn của Nga. Trước thềm nỗ lực nối lại đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai, người ta nêu câu hỏi liệu Ukraina có nên nhượng lãnh thổ cho Nga để chấm dứt chiến tranh – một ý tưởng gần đây cũng được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập.
Đức Thánh Cha Lêô XIV trả lời:
“Điều đó là do họ quyết định, hiến pháp Ukraina rất rõ ràng. Vấn đề là không có lệnh ngừng bắn, không đạt được một điểm chung để đối thoại và tìm cách giải quyết vấn đề… Tiếc là mỗi ngày vẫn có người chết. Tôi nghĩ cần kiên trì tìm kiếm hòa bình, bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn rồi sau đó đối thoại.”
Các biện pháp chống người di cư tại Hoa Kỳ
Đức Thánh Cha cũng bình luận về tuyên bố ngày 13/11 của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đưa ra tại Baltimore, phản đối việc trục xuất hàng loạt người nhập cư và xin tị nạn, nhấn mạnh rằng an ninh quốc gia và phẩm giá con người không hề mâu thuẫn.
Đức Thánh Cha đánh giá bản tuyên bố là “rất quan trọng” và mời gọi:
“Tôi muốn mời gọi, trước hết là người Công giáo, nhưng cũng cả những ai thiện chí, lắng nghe điều các giám mục nói. Chúng ta phải tìm các cách đối xử với con người bằng lòng nhân đạo và phẩm giá.”
Ngài nói thêm:
“Nếu ai đó ở Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, thì vẫn có các cơ chế pháp lý để xử lý. Không ai nói Hoa Kỳ phải mở biên giới hoàn toàn. Mỗi quốc gia có quyền quyết định ai, cách nào và khi nào được vào quốc gia mình. Nhưng khi có những người đã sống tốt đẹp 10–15–20 năm, mà bị đối xử một cách vô cùng thiếu tôn trọng, thậm chí có bạo lực… thì các giám mục rất rõ ràng trong lời họ nói. Tôi chỉ muốn mời người dân Mỹ lắng nghe họ.”
Bách hại tôn giáo tại Nigeria
Đức Thánh Cha hướng sự quan tâm đến châu Phi và đặc biệt là Nigeria – nơi ngài đã lên tiếng trong buổi Kinh Truyền Tin gần đây – đang phải hứng chịu làn sóng thù hận và bạo lực:
“Tại Nigeria và những nơi khác, sự nguy hiểm không chỉ đến với Kitô hữu, mà là với tất cả. Kitô hữu và Hồi giáo đều đã bị thảm sát. Chủ nghĩa khủng bố liên quan đến kinh tế chiến tranh nhằm kiểm soát đất đai. Tiếc rằng rất nhiều Kitô hữu đã chết. Điều quan trọng là chính quyền và toàn dân phải thúc đẩy tự do tôn giáo đích thực.”
Khả năng công du
Khi được hỏi về khả năng thăm Mỹ Latinh – nơi ngài từng làm thừa sai hơn 20 năm, bắt đầu từ Peru – Đức Thánh Cha cho biết:
“Năm Thánh chúng tôi đang tiến bước từng ngày với các hoạt động. Sang năm sẽ bắt đầu lên kế hoạch.”
Ngài nói thêm:
“Tôi rất thích đi lại, nhưng vấn đề là lịch trình và các trách nhiệm.”
Các điểm đến có thể gồm:
- Fatima
- Guadalupe tại Mexico
- Uruguay
- Argentina
- Peru (ngài nói “dĩ nhiên”)
Những ngày sống tại Castel Gandolfo
Đức Thánh Cha cũng chia sẻ với các ký giả về ngày nghỉ thứ Ba của mình:
“Một chút thể thao, một chút đọc sách, một chút công việc – mỗi ngày vẫn có thư từ, điện thoại, những vấn đề quan trọng hơn. Một chút tennis, một chút bơi.”
Về lý do cần “ngắt nhịp” khỏi lịch làm việc thường nhật, ngài nói:
“Con người cần chăm sóc chính mình. Ai cũng nên dành thời gian cho thân xác và tâm hồn cùng lúc. Với tôi, điều đó rất tốt.”
Đó là một “khoảng nghỉ”, ngài nói, “rất hữu ích”.
Vụ việc của Giám mục giáo phận Cadice
Sau buổi tiếp kiến Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha được hỏi về trường hợp Đức cha Rafael Zornoza của Cadice và Ceuta, bị cáo buộc lạm dụng tình dục từ thập niên 1990.
Ngài trả lời:
“Mỗi trường hợp đều có các quy trình rõ ràng. Giám mục đã phải trả lời và khẳng định mình vô tội. Một cuộc điều tra đã được mở và chúng ta phải để nó diễn tiến. Tùy kết quả, sẽ có các hậu quả tương ứng.”
Gửi lời tới các nạn nhân, Đức Thánh Cha bày tỏ:
“Tôi hy vọng họ tìm được nơi an toàn để nói lên sự thật và trình bày vụ việc. Điều quan trọng cũng là tôn trọng tiến trình, đôi khi cần thời gian, nhưng chúng ta đã thảo luận về sự cần thiết phải đi đúng các bước do hệ thống tư pháp – trong trường hợp này là Giáo hội – quy định.”
CHIA SẺ / SHARES: