Đức Thánh Cha Lêô XIV: Phẩm giá đời sống con người không hệ tại nơi thành tích

Trong sứ điệp video gửi đến cuộc “Walk for Life” năm nay do Quỹ Les Turner ALS Foundation tổ chức tại Chicago, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định rằng: “Phẩm chất đời sống con người không tùy thuộc vào thành tích, nhưng hệ tại tình yêu”.

Một lời tri ân và khích lệ
Đức Thánh Cha bày tỏ lòng cảm phục và biết ơn các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm hiểu các bệnh lý thần kinh vận động và tìm phương thế xoa dịu những đau khổ mà căn bệnh này gây ra. Ngài gợi lại khái niệm Do Thái tikkun olam (hàn gắn công trình tạo dựng), và trích lời Thánh Gioan Phaolô II: “Nếu người nghệ sĩ không thể bị ngăn cản việc sáng tạo, thì cũng thế, những ai được Thiên Chúa trao ban tài năng đặc biệt trong lãnh vực khoa học và kỹ thuật, cũng không nên bị cản trở khi sử dụng ân huệ ấy để phục vụ tha nhân”.

Đức Thánh Cha đặc biệt tôn vinh những người chăm sóc bệnh nhân ALS hằng ngày: “Như các bạn Hồi giáo vẫn nhắc lại trong Hadith, có 70.000 thiên thần hiện diện khi người chăm sóc đến vào buổi sáng, và 70.000 thiên thần khác vào buổi chiều. Cha tin rằng chính anh chị em cũng là những thiên thần”.

ALS là gì?
Xơ cứng teo cơ một bên (Amyotrophic Lateral Sclerosis – ALS) là một căn bệnh thần kinh tiến triển, hiện chưa có phương pháp chữa trị. Bệnh hủy hoại các tế bào thần kinh vận động, vốn kiểm soát hoạt động của cơ bắp. Khi các dây thần kinh không còn đủ khả năng “nuôi dưỡng” cơ bắp, bệnh nhân dần dần bị yếu cơ, teo cơ, và cuối cùng là liệt, khiến các hoạt động thường ngày trở nên vô cùng khó khăn.

Tên gọi “ALS” xuất phát từ tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh: “Amyotrophic” nghĩa là cơ bắp không còn được nuôi dưỡng, “Lateral” chỉ vị trí các đường dẫn thần kinh ở tủy sống, và “Sclerosis” là tình trạng xơ cứng của mô bị tổn hại.

Lời an ủi và hy vọng
Ngỏ lời với những ai đang mang bệnh, Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em luôn ở trong tâm tưởng và lời cầu nguyện của Cha. Anh chị em được trao một gánh nặng vô cùng khó khăn… nhưng chính trong đau khổ ấy, anh chị em có thể khám phá và khẳng định một chân lý sâu xa: Phẩm chất đời sống con người không tùy thuộc vào thành tích, mà ở nơi tình yêu”.

Ngài cũng hướng đến các gia đình đang tang thương: “Cái chết không phải là tiếng nói sau cùng. Chính tình yêu chiến thắng sự chết”.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha tưởng nhớ sự dấn thân bền bỉ qua nhiều thập kỷ của ông bà Harvey và Bonnie Gaffen, những người đã góp phần lưu giữ ký ức về Les Turner: “Tất cả những con người đang hiện diện nơi đây là nhờ vào anh chị em — nhờ vào tấm lòng quảng đại lớn lao của anh chị em”.

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-09/pope-leo-als-chicago-quality-of-our-lives-dependent-on-love.html

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *